ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Syria yên bình trước khi bị tấn công hóa học
Wednesday, August 28, 2013 20:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chiến tranh lại chồng chất chiến tranh. Đến bao giờ người dân Syria mới có lại được cuộc sống náo nhiệt đậm chất Địa Trung Hải như ngày nào trước nội chiến?

Syria ngày nào cũng có tên trên mặt báo khắp thế giới đi kèm với những cái tít giật gân: hàng chục người thiệt mạng, các vụ đánh bom liều chết, bạo động, biểu tình, đốt phá, lật đổ chính quyền…và mới đây là việc hai bên trong cuộc nội chiến Syria sử dụng vũ khí hóa học đã khiến Mỹ ra quyết định sẽ tấn công nước này để bắt chế độ ông Bashar al- Assad phải chịu tội vì đã vi phạm rõ ràng một tiêu chuẩn quốc tế, đó là cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Thậm chí, Nghị sỹ Eliot Engle, người đứng đầu Ủy ban ngoại giao Hạ nghị viên thuộc đảng Dân chủ phát biểu trên kênh Fox News đầy tự tin và mạnh mẽ: “Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa hành trình mà không cần phải đặt chân lên đất Syria. Không một người lính Mỹ nào phải đi vào chiến trường Syria. Mỹ có thể phá hủy các đường băng cất cánh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phá hủy kho tàng đạn dược, xăng dầu nhiên liệu của chính phủ Syria. Chúng ta có thể phá hủy và tiêu diệt toàn bộ lực lượng không quân Syria nếu muốn”.

Hơn nữa, trong những ngày gần đây, Mỹ đã di chuyển các tàu khu trục tới gần Syria. Giới chức hải quân Mỹ cũng cho biết 4 tàu khu trục đã sẵn sàng tấn công gồm USS Barry, USS Mahan, USS Ramage và USS Gravely.

Trong khi đó, chính phủ Anh cũng hối thúc các nghị sỹ và cộng đồng quốc tế hành động.Theo thủ tướng Anh David Cameron, bất cứ hành động quân sự nào đều là “hợp pháp, tương xứng và cụ thể” nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng khí độc tiếp tục gây ra thương vong.

Đến nay, sau cuộc xung đột giữa phe chính phủ Bashar al-Assad và phe đối lập đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng đồng thời khiến 2,5 triệu trẻ em tại đây thất học.

Tới đây, chiến tranh lại chồng chất chiến tranh. Liệu người dân Syria đến bao giờ mới lấy lại được cuộc sống yên bình đậm chất Địa Trung Hải như ngày nào trước nội chiến.

Nhìn lại cuộc sống trên đường phố của người dân Syria qua chùm ảnh:

MytancongSyria4

Toàn cảnh Damascus nhìn tử núi Qassiun, Syria

MytancongSyria1

Cửa hàng thời trang tại Damascus, Syria 

MytancongSyria2

Souq al-Hamidiyya Damascus, Syria

MytancongSyria3

Những tấm thảm được phơi trên xe ô tô để bán tại Damascus, Syria    

MytancongSyria5

Cửa hàng đồ chơi tại Damascus, Syria      

MytancongSyria6

Cửa hàng bán đồ lót tại Damascus, Syria


Các gia đình tại Syria đều giữ một tấm ảnh này. Sau khi anh trai Bassel al-Assad (trái) qua đời năm 1994, Bashar al-Assad (phải) lên nhậm chức Tổng thống năm 2000.

MytancongSyria7

Cổng chùa hướng Tây, Damascus, Syria

MytancongSyria8

Quán bar nổi tiếng tại Damascus, Syria

MytancongSyria9

Một banner lớn với hình ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng khẩu hiệu “Tôi tin vào Syria”

MytancongSyria10

Một nhà ga ở thủ đô Syria

MytancongSyria11

Đường phố trong ngày lễ hội gay tổ chức hàng năm

MytancongSyria12

Đường phố  đầy màu sắc và náo nhiệt trong ngày lễ hội gay tổ chức hàng năm

Trang Trần (Tổng hợp)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.