ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
TQ ngừng lấy nội tạng tử tù – khó che giấu tội ác “mổ cắp nội tạng”
Monday, August 19, 2013 23:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngay trong thời điểm ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy Đảng cộng sản Trung Quốc mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, và cộng đồng quốc tế lần lượt lên án, ngày 15 tháng 8, Ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc tuyên bố, trong vòng hai năm tới, nội tạng hiến tặng sau khi tử vong của người dân sẽ thay thế hoàn toàn nguồn nội tạng từ tử tù. Nhưng, người dân Trung Quốc cho biết, họ không tin chính quyền sẽ vứt bỏ nguồn nội tạng dành cho cấy ghép từ các tử tù. Hơn nữa, nhiều người dân Trung Quốc hết sức phẫn nộ và lên án tội ác phản nhân loại của chính quyền là mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 14, chủ nhiệm Ủy ban quản lý ứng dụng kỹ thuật lâm sàng cấy ghép nội tạng, Hoàng Khiết Phu tuyên bố, Trung Quốc đang khuyến khích việc hiến nội tạng sau khi chết của người dân, với số trường hợp hiến tặng tăng 100 ca mỗi tháng. Hiện nay, số ca hiến tạng đã lên tới 1010 ca.

Hoàng Khiết Phu thừa nhận, 95-99% nội tạng cấy ghép đến từ các tử tù. Ông này cho biết việc hiến tặng được tử tù và người nhà chấp thuận. Hoàng còn tuyên bố, nhờ nguồn nội tạng sau khi chết của người dân, không đến hai năm là Trung Quốc có thể hoàn toàn thay thế nguồn nội tạng cấy ghép từ các tử tù. Nhiều người dân không tin vào thông cáo trên và nghi ngờ việc chính quyền sẽ ngầm tiếp tục thu hoạch nội tạng tử tù.

Vương Lý Vân, thương nhân tại Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, cho biết: “Theo quan niệm của người Trung Quốc người dân không muốn hiến tạng. Họ đều mong muốn giữ toàn vẹn thi thể, hơn nữa rất nhiều người còn không chấp nhận hỏa thiêu, huống hồ là hiến tặng nội tạng cho người khác?”

Anh Tào Kiến Trung, một công nhân nông nghiệp tại Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, cho biết: “Không thể. Hiện nay lượng hiến tặng vẫn còn rất rất ít. Thôn chúng tôi có một người mắc bệnh máu trắng, anh ấy còn không thể tìm được tủy để cấy ghép, huống hồ là nội tạng? Tôi không tin. Đảng cộng sản thống trị Trung Quốc hoàn toàn bắng sự dối trá, chính là lừa dối dân chúng mà thôi.”

Những năm gần đây, truyền thông nước ngoài và các tổ chức nhân quyền liên tục công bố, từ năm 2003 đến 2006, số lượng ca ghép tạng tại Trung Quốc tăng vô cùng nhanh. Có rất nhiều chứng cứ cho thấy, những nội tạng này đến từ việc mổ cắp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công.



 


Được công bố bởi David Kilgour, nguyên Ngoại trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương Canada và David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, một báo cáo điều tra đã công khai đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại với ông Lô Quốc Bình, bác sĩ bệnh viện quốc gia tỉnh Quảng Tây. Ông này nhiều lần thừa nhận nội tạng được cấy ghép lấy từ các học viên Pháp Luân Công.

Thương nhân Vương Lý Vân tại Củng Nghĩa tỉnh Hà Nam: “Thực sự khiến người ta phải phẫn nộ. Xã hội bất ổn, con người cũng không còn nhân tính. Giờ ngoài Pháp Luân Công, nó còn xảy tới với bệnh nhân thông thường. Người ta đến chữa bệnh, rồi sau khi xuất viện mới biết nội tạng của mình bị cướp. Hiện nay đã xuất hiện sự việc này.”

Ngày 27 tháng 7, trang web Minh Huệ đưa tin về một câu chuyện tại vùng ngoại ô Bắc Kinh. Một học viên Pháp Luân Công đã hỏi một người bạn tốt của chồng về ca cấy ghép thận của ông ta: “Anh có biết thận này được lấy từ đâu không?” Ông ta trả lời: “Biết, là từ một học viên Pháp Luân Công, một thanh niên 23 tuổi.” Ông này còn tiết lộ, lúc bấy giờ có khoảng vài chục ca cấy ghép diễn ra ở ba bệnh viện tại Bắc Kinh, họ liên tục cấy ghép, hết đợt này đến đợt khác.

Theo NTDTV

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.