ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: VNNews
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Zone 9 – Khu ăn chơi bỏ hoang mới lạ của giới trẻ Hà thành
Sunday, August 4, 2013 19:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Zone 9 – Khu ăn chơi bỏ hoang mới lạ của giới trẻ Hà thành
Một khu nhà bỏ hoang rộng lớn có tên Zone 9 đang trở thành địa điểm được giới trẻ Hà Nội yêu thích.

Zone 9 là gì?

Tiền thân của Zone 9 là một khu xí nghiệp bỏ hoang của công ty dược ngay bên cạnh vườn hoa Yersin, vậy nên nơi này có không gian rộng lớn, với nhiều khu nhà khác nhau lan ra hai mặt phố Nguyễn Huy Tự và Trần Thánh Tông.

Trải qua rất nhiều năm dãi nắng dầm mưa, thời gian và cả thời tiết đã khoác lên khu nhà này một diện mạo hoang tàn và có phần đổ nát. Nhưng dường như, chính vì vậy mà Zone 9 có một vẻ đẹp thu hút đến lạ, nhất là khi nó được những nghệ sĩ hàng đầu của đất Kinh kỳ chung tay tô vẽ, sửa sang lại để hô biến thành một hợp tác xã, một trung tâm văn hóa, nghệ thuật độc nhất vô nhị cho giới trẻ Hà Nội.

Zone9 nhìn ở phía ngoài, như một toà nhà cũ, với những đất cát, vật liệu.

Gọi Zone 9 là hợp tác xã cũng bởi, chỉ trong khuôn viên vài khu nhà của nơi này thôi, đã có không chỉ hàng cà phê lớn nhỏ, hàng quần áo, lớp học Yoga, nhà riêng, studio chụp ảnh, quán bar và cả… thư viện.

Hơn nữa, không gian rất hoài cổ đến từ những bức tường gạch đổ nát, những tòa nhà cũ hay cách bài trí ngẫu hứng của những hàng quán nơi này rất hợp với âm điệu ấm áp và có phần hơi… bao cấp.

Có gì ở Zone 9?

Trong tác phẩm Hội hè miên man, Hemingway ghi lại những tháng ngảy tuổi trẻ của mình tại Paris. Ngày ấy, Paris là nơi tụ hội của các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Họa sĩ Dali, nhà văn Fitzgerald, nhà văn Gertrude Stein… Tất cả đã biến Paris trở thành một trung tâm nghệ thuật và là điểm đến của những người yêu cái đẹp. Tất cả đều không phân biệt sang hèn, anh làm cái này tôi làm cái kia, mỗi người là một viên gạch tạo nên một Paris tráng lệ và thấm đẫm hơi thở nghệ thuật.

Zone 9 dần trở thành một Paris thu nhỏ như vậy của Hà Nội. Đến Zone 9 đồng nghĩa với việc bạn lọt vào một nơi hội tụ cả cà phê – quần áo – studio… và khoảng cách những nơi này là không có. Anh Hùng – chủ của một hàng cà phê Noname (vì anh vẫn chưa nghĩ ra tên) chia sẻ: “Ở Zone 9 không hề có sự phân biệt quán này quán nọ. Mọi người có thể đi lang thang từ hàng này sang hàng khác. Đường rộng, đi lại thoải mái vì không có xe máy, không có đèn tín hiệu”.

Còn như bác Đức, chủ của quán Tadioto, chia sẻ: “Nơi này có thể dùng làm nhiều việc khác, thay vì chỉ mở cafe. Làm kịch, âm nhạc, rồi trình diễn thời trang, không gian rộng sẽ giúp sáng tạo nên những hoạt động rất thú vị. Hi vọng mọi người sẽ coi đây là một nơi hội họp, những người sáng tạo, kiến trúc sư hay nghệ sĩ cùng ngồi lại, trò chuyện và hợp tác. Và nếu đưa được tất cả mọi người ở Hà Nội cùng đến đây thì đã là một thành công chung”.

Bác Đức từng nổi tiếng với một ngôi nhà ở sườn núi Tam Đảo, lên báo Mỹ, với kiến trúc và nội thất gần gũi với thiên nhiên. Nhìn Tadioto là hình dung ra ngay ngôi nhà nổi tiếng đấy, không lẫn đi đâu được.

Và với nhiếp ảnh gia Jundat, người chuẩn bị mở một studio trên nền Zone 9 lại hào hứng cho biết anh sẽ không kinh doanh tại Zone 9. Nhưng bù lại, anh có rất nhiều ý tưởng để biến nơi này trở thành một sân chơi bổ ích cho giới trẻ yêu nghệ thuật.

“Đây là không gian tốt để học tập và chơi. Anh sẽ tổ chức những lớp học nhiếp ảnh, những buổi chơi, thực hành để các bạn có thêm cơ hội tiếp xúc với nhiếp ảnh nghệ thuật. Ngoài ra, anh dự định sẽ làm những show diễn thời trang, nhỏ và chất. Những buổi trình diễn ca nhạc để các ca sĩ tiếng tăm được chơi đúng nghĩa và cũng để các bạn trẻ được tiếp cận với nghệ thuật ở một góc nhìn khác, chưa được thấy trên các sân khấu chính thống”.

Trích dẫn vậy để bạn thấy sự phóng khoáng và những dự định đầy hứng khởi đang tràn ngập trong không khí ở nơi này. Đúng như anh Hải nói, chúng ta đến Zone 9 và có thể gặp những ông chủ hàng cafe đang cùng nhau ngồi uống nước, bàn chuyện phiếm, rồi thì những người khách trẻ có thể vừa một phút trước ngồi ở hàng này, thoắt cái lại thấy bên trong cửa sổ của hàng kia với những người bạn khác. Sự thoải mái, tự do và nghệ thuật là đặc điểm chính của Zone 9, và cũng là điều mà những chủ nhân của nơi này muốn tạo nên cho khách hàng của mình.

Còn nếu những điều này vẫn chưa làm bạn thỏa mãn cho câu hỏi đặt ra ở trên, thì ngoài không gian đậm đặc sự tự do, Zone 9 còn có những cái tên đình đám nhất nhì Hà Nội như: cà phê Barbetta, cà phê District 01, Tadioto, cửa hàng thời trang ký gửi khá lạ Consignista…

Rất nhiều trong số những “nhà” này có các vị chủ nhân là nghệ sĩ, kiến trúc sư nổi tiếng. Và tất nhiên, vì điều này mà mỗi nhà lại mang một phong cách riêng biệt, chẳng đụng hàng lẫn nhau tại đây và ở bất kể nơi nào trên đất Hà Nội.

Barbetta thì “chắp vá” đầy sáng tạo, Hiker lại ấm cúng, nhẹ nhàng, Tadioto thoáng đãng và ngập tràn cảm hứng với nghệ thuật đương đại, còn District 01 lại là đại diện tiêu biểu của phong cách hiện đại, trẻ trung…

Dường như, với mỗi nhà, chủ nhân của nó lại dồn vào đấy không chỉ tiền bạc mà còn là từng mảnh tâm hồn giàu xúc cảm của người nghệ sĩ. Thế nên bạn sẽ tìm được những giá trị rất khác so với những hàng cà phê mở theo trào lưu, có lối trang trí dễ thấy, dễ tìm “trăm quán như một” được copy, nhặt nhạnh từ một góc nào đó trên Internet.

 

Các cửa hàng quần áo với mô hình đa dạng: Từ đồ bán sẵn cho đến đồ ký gửi.

Thưởng thức cuộc sống tại Zone 9

Chỉ cần đặt chân đến Zone 9 và xác định rằng mình sẽ cùng thưởng thức một buổi chiều thú vị tại nơi này là bạn đã có những trải nghiệm rất khác. Giữa không gian dịu dàng, phẳng lặng, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn, khác hẳn với cảm giác vội vã, xô bồ tại những địa chỉ thu hút giới trẻ khác.

Bạn sẽ thấy mình mối dây giao tiếp với những người bên cạnh được kéo gần hơn hay đơn giản chỉ là việc ngồi một mình bên hiên quán cafe quen, ngắm nhìn khoảng sân rộng phía trước cũng đủ để tạo nên một niềm vui nhỏ trong ngày.

Và hãy đừng biến Zone 9 trở thành một nơi đến và đi vội vã, đừng biến nó trở thành một xu hướng ồ ạt như trà chanh nhà thờ hay bia Tạ Hiện. Zone 9 xứng đáng để nhận được từ bạn sự trân trọng và những cảm nhận sâu sắc hơn. Bởi lẽ, ở Zone 9, bạn không chỉ thưởng thức những cảm xúc dịu dàng của một góc bình yên hoài cổ, mà còn là thưởng thức những tâm hồn nghệ sĩ được những người chủ nơi đây đan cài trong từng ngóc ngách.

Hãy dừng một chút để tán thưởng những chiếc ghế làm từ giảm xóc xe máy, quán bar được trang trí với biển xe ô tô của Barbetta. Dừng một chút để cảm nhận sự ấm cúng tràn trong thớ thịt khi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế gỗ của Hiker.

Dừng một chút để thầm thán phục khi ngắm những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo ở Tadioto hay dừng một chút để tò mò nhìn ngắm thiết kế thú vị của một quán mới đang dần thành hình giữa hành lang đổ nát. Mỗi góc khô cằn ở nơi này lại nở lên một bông hoa hồng, và tất cả đang chờ bạn đặt chân đến, thưởng thức chúng với đúng ý nghĩa tao nhã của từ này.

Hay là biến thành studio ảnh như trong một biệt thự cổ.

Theo Tri Thức Trẻ

 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.