ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: ngoisao.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Anh không yêu nhưng luôn tỏ ra cần em
Monday, September 23, 2013 19:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Lúc đầu em nói thích nhưng anh chỉ coi em là em gái. Về sau có chuyện buồn hay làm việc mệt mỏi anh đều tìm đến em.

Em 22, anh 29 tuổi, quen nhau gần 2 năm. Lúc đầu em nói thích nhưng anh chỉ coi em là em gái. Về sau em không nói nữa, cứ nửa tháng anh lại rủ đi chơi, có chuyện buồn hay làm việc mệt mỏi anh đều tìm đến em. Về sau em biết anh quen rất nhiều cô gái, một lần em đã lấy số điện thoại của một người và nhắn tin hỏi. Em rất buồn nhưng giả vờ không biết, sau này anh phát hiện ra và bao biện rằng đang tìm cách tránh né người đó. Anh kêu em hãy hiểu và đừng giận anh.

ho-hung-8240-1379987087.jpg
Ảnh minh họa: HH

Em nói không có gì, anh quen ai là quyền của anh. Em biết anh đã đưa hình người ta cho mẹ anh coi. Từ khi quen em, anh chưa nói yêu thương gì hết, em đi xa anh cũng đón rước, em không dám nghĩ anh thương mình. Có thể anh xem em là em gái nên mới đi rước em thì sao?

Lúc nào anh cũng nói chỉ muốn đi chơi cùng em, không muốn đi với ai khác. Em không dám thương nữa vì anh đã lừa dối em. Anh giờ đã lên làm sếp, còn em chỉ là đứa bán hàng tình cờ quen anh thôi. Em muốn quên anh, giờ em phải làm sao? Xin hãy cho em lời khuyên.

Hồng

*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.