ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: clbhongoccan2013
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bản tin 249/1345 – Ngày 6/9/13
Thursday, September 5, 2013 15:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Logo ban tin

HNg Bui Van Viet 1TRẠI HÈ THÂN HỮU 2013

Trại Hè Thân Hữu 28/7/2013 tại Miles Square Park, do các trường trung học thời trước 1975 (trong danh sách thiếu trường Hồ Ngọc Cẩn tham dự bên cạnh mấy em Lê Văn Duyệt )

Sự vắng mặt đáng tiếc của trường Hồ Ngọc Cẩn trong buổi họp mặt chung với các trường Trung Học VNCH thời trước 1975 như Trưng Vương, Lê Văn Duyệt , Gia Long, Chu Văn An, Võ Trường Toản , Petrus KÝ, v.v. bên cạnh các bạn nam nữ, và các trường bạn thật là đáng tiếc. Mong là chính danh trường mình Hội Ái Hữu Trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn được quảng bá rộng rãi hơn nhắc nhở cho các trường bạn đều nhớ trường mình.   

6 HNC Trai he 1Việt B

Gởi các bạn hình picnic tại Miles Square Park, Nam Cali ngày 28 tháng 7, 2013.  Trại này do 14 Hội Ái Hữu của hơn 20 trường tổ chức. Gồm các trường sau đây:

- Bưởi-Chu Văn An – Petrus Ký – Võ Trường Toãn – Gia Long – Trưng Vương – Lê Văn Duyệt – Phan thanh Giản/Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ) – Nguyễn Đình Chiểu/ Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho) – Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) – Quốc Học/ Đồng Khánh (Huế) – Trần Quý Cáp (Hội An) – Liên Trường Pleiku – Chân Phước Liêm (Hóc Môn) – Nguyễn Bá Tòng

Ban Tổ Chức mặc áo polo trắng với Logo của Trại. (trưởng ban Tổ Chức : Hội Trưởng B – Chu Văn An; Hiệu Trưởng các trường khác là Phó Trưởng Ban Tổ Chức)

Các nữ sinh Gia Long mặc áo polo tím, Trưng Vương áo blue, LVD áo green, Chân Phước Liêm: áo cam. Mời các Bạn xem hình ngày trại.

6 HNC Trai he 2

https://plus.google.com/u/0/photos/112446417382126896532/albums/5907264551574426481?authkey=CKvnraWFst7SxQE

Video clip của Toàn Trại (chưa được edit, xem tạm, gồm 2 phần) :

http://youtu.be/pQWQnvo9Y3Q  http://youtu.be/ON03MGZo7wk

Việt B (chuyển tiếp)

Logo do day

4 Ho Boi 1
10 HỒ BƠI TỰ NHIÊN
ĐẸP NHẤT HÀNH TINH

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những hồ bơi hoàn toàn tự nhiên trên khắp thế giới

1/. Little River Canyon, Alabama, Mỹ : Nằm giữa những vách đá sâu ở phía Đông con sông Mississippi, du khách sẽ ngỡ ngàng trước một loạt các hồ bơi tự nhiên xanh trong veo. Đây là điểm du lịch quen thuộc của rất nhiều du khách Mỹ trong mùa hè.

2/. Giola, Thassos, Hy Lạp : Nước xanh trong, mát lành, cảnh quan đá núi bao quanh mang lại cho Giola vẻ đẹp tự nhiên mà không một bể bơi nhân tạo nào có được. Hồ bơi nằm trên hòn đảo Thassos, không xa so với thủ đô Athens.

3/. Cenote, Mexico : Nằm trong công viên khảo cổ sinh thái Il Kil, hố tự nhiên Cenote, còn gọi là “hồ xanh thần thánh” là điểm đến thú vị cho du khách gần xa. Nước trong vòm tự nhiên quanh năm xanh mát, với độ sâu hơn 20 mét tính từ bề mặt đá phía trên.

4 Ho Boi 2

4/. Thác Havasu, Arizona, Mỹ : Giữa vùng núi đá đỏ khô cằn nước Mỹ, thác nước Havasu, đổ xuống hồ nước xanh mát bên dưới chẳng khác nào một ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc. Thác và hồ nước này nằm trong khu bảo tồn Havasupai, thuộc công viên quốc gia Grand Canyon và có thể tiếp cận bằng nhiều phương tiện.

5/. Ginnie, Florida, Mỹ : Trong suốt, mát mẻ và sở hữu nhiều hang động ngầm dưới đáy nước, hệ thống hồ Ginnie là một trong những kỳ quan thiên nhiên của Florida, Mỹ. Nơi đây có 7 hồ nước, phục vụ cho các hoạt động: bơi, lặn, và khám phá hang động dưới đáy nước.

4 Ho Boi 3

6/. Fairy, Scotland : Một chuỗi những hồ nước xanh trong veo, nằm giữa các hang, động đá tự nhiên ở Scotland là điểm đến thú vị cho những ngày hè nóng.

7/. Tat Kuang Si, Luang Prabang, Lào : Trong lành và có sắc xanh lam pha biếc tuyệt đẹp, các hồ nước hình thành nhờ thác nước Tat Kuang Si là điểm du lịch, trekking xuyên rừng thú vị ở trung tâm Lào. Những hồ nước này nằm trong một công viên quốc gia, dọc theo bờ sông Mekong.

8/. Sliding Rock, North Carolina, Mỹ : Mỗi mùa hè, một lượng lớn du khách lại kéo về Sliding Rock để chiêm ngưỡng các thác nước tự nhiên tuyệt đẹp nơi đây. Các thác nước này nằm trong rừng quốc gia Pisgah, nơi du khách có thể trượt trên những tảng đá và đắm mình trong những hồ nước mát lành.

4 Ho Boi 4

9/. Đầm Xanh (Blue Lagoon), Grindavik, Iceland : Đây là một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất ở Iceland. Dù xung quanh là băng giá nhưng nhiệt độ hồ nước luôn giữ ở mức khá ấm áp: 37 – 39 độ C. Do rất có tiếng, hồ nước này luôn thu hút đông đảo du khách nên có phần xô bồ.

HNg Huynh V. Yen 210/. Hồ Devil, thác Victoria, Zambia : Trong các hồ nước tự nhiên, đây là hồ nước ấn tượng và cũng nguy hiểm nhất vì nó nằm ngay ở rìa của thác nước Victoria, ở độ cao hàng trăm mét. Bơi lội ở đây nếu không chú ý, bạn có thể ngã khỏi thác nước và rơi xuống bên dưới. Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến du khách sợ hãi. Họ vẫn kéo tới tắm và chụp ảnh vào mỗi dịp từ tháng 9 tới tháng 12, khi nước không dồn dập đổ về. Theo thống kê, mỗi năm vẫn có ít nhất một người bỏ mạng khi bơi tại đây

Yên Huỳnh post

ls-mai-tr-tin-37 NGÔI CHÙA ẤN TƯỢNG
NHẤT TRUNG HOA

Có lẽ kiến trúc phổ biến nhất có mối liên kết với Phật giáo chính là những ngôi chùa và đó cũng là một phần quan trọng của nét văn hóa Châu Á. Nguồn gốc của nó có thể được lần theo dấu vết trên con đường trở lại thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, khi các bảo tháp đầu tiên thuộc Ấn Độ được xây dựng. Những ngôi chùa đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, nhưng khi những vật liệu chắc chắn hơn bắt đầu được sử dụng, để bảo vệ chúng khỏi bị cháy rụi và mục nát, phong cách kiến trúc độc đáo này đã phát triển, và ngày càng có nhiều ngôi chùa ấn tượng hơn xuất hiện.

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc những ngôi chùa có kiến trúc đáng kinh ngạc nhất ở Trung Quốc, 4 Chua 1một trong những quốc gia có nền văn hóa Phật giáo lâu đời nhất trên thế giới hiện nay.

1/. Chùa Liuhe : Theo nghĩa đen có nghĩa là “Chùa 6 nốt nhạc hoà âm”, kỳ quan kiến trúc này nằm ở chân đồi Yuelun ở Hàng Châu, Trung Quốc. Được đặt tên theo 6 pháp lệnh Phật giáo, chùa Liuhe lần đầu tiên được xây dựng trong suốt thời đại nhà Tống ở phương Bắc (từ năm 960 đến 1127 sau CN), để ngăn chặn những dòng thủy triều lớn ở cửa sông Qiangtang. Ngôi chùa có hình bát giác được xây dựng hoàn toàn từ gạch và gỗ, có độ cao 196 feet (tương đương 60m). Từng tầng của toà bảo tháp cao 7 tầng này được trang trí với những bức tranh vẽ và chạm khắc rất độc đáo của những loài hoa cũng như muôn loài động vật, chúng có thể được kết nối với nhau thông qua một hệ thống cầu thang xoắn ốc ở bên trong.

2/. Chùa Sakayamuni : Ngôi chùa cổ xưa nhất được làm hoàn toàn bằng gỗ ở Trung Quốc hiện nay, chùa Sakayamuni ban đầu là một ngôi đền lớn, được xây dựng dưới thời nhà Liêu. Trong suốt 900 năm tồn tại, công trình cao 221 feet (66,5 m) này nhiều lần được xây dựng lại và chịu đựng vô số những trận động đất cực mạnh. Tên của ngôi chùa bắt nguồn từ bức tượng khổng lồ của vị Phật Sakayamuni, được đặt bên trong tầng tháp đầu tiên.

4 Chua 23/. Chùa Big Wild Goose : Nằm ở Tây An, một trong bốn thủ đô cổ đại của Trung Quốc, chùa Big Wild Goose là một biểu tượng của văn hóa Trung Quốc đồng thời cũng là một nơi linh thiêng dành cho các Phật tử. Nó được coi là một kiệt tác của kiến trúc Phật giáo nhờ vào phong cách đơn giản nhưng đầy lôi cuốn của nó. Cái tên “Big Wild Goose” (con ngỗng trời lớn) xuất phát từ một truyền thuyết cũ nói rằng một con ngỗng trời bị gãy cánh và rơi vào vị trí của ngôi chùa, ngay khi một nhóm các nhà sư Phật giáo đang cầu nguyện Bồ Tát cung cấp một chút thực phẩm cho họ. Với chiều cao 211,6 feet (67m), chùa Big Wild Goose có thể nhìn thấy từ khá nhiều ở tất cả các khách sạn tại Tây An, do đó bạn không phải lo lắng về việc tìm kiếm ra nó.

4/. Chùa Tianning – ngôi chùa cao nhất trên thế giới : Với chiều cao 504,6 feet (157,5 m), chùa 13 tầng Tiannin là ngôi chùa cao nhất thế giới. Loại gỗ vô cùng bền chắc được mang về từ Miến Điện và 75 tấn đồng cùng vàng đã được sử dụng trong việc xây dựng công trình đáng kinh ngạc này. Chùa Tianning cao hơn 7,2 m so với kim tự tháp Khufu ở Ai Cập4 Chua 3 và có một cái chuông đồng khổng lồ nặng 30 tấn mà tiếng vang của nó có thể xa tới hơn 5 km.

5/. Chùa Yellow Crane : Được biết đến như là “Cảnh quan đầu tiên dưới thiên đàng”, chùa Yellow Crane là một trong những tòa bảo tháp nổi tiếng nhất ở phía Nam sông Dương Tử và là một biểu tượng của thành phố Vũ Hán. Được xây dựng lần đầu tiên vào thời Tam Quốc bởi Sun Quan, một vị vua của nhà Ngô, chùa Yellow Crane từng được sử dụng như là một tháp canh cho quân đội của ông ta. Trải qua hàng thế kỷ, nó mất đi chức năng phục vụ cho mục đích quân sự của mình và trở thành một địa điểm nổi tiếng với vẻ đẹp phong cảnh gây ấn tượng mạnh, được ca ngợi trong những tác phẩm thơ văn và bài hát. Mặc dù nó đã bị phá hủy rất nhiều lần bởi những đám cháy, nhưng danh tiếng của nó khiến cho lần nào cũng được người dân xây dựng lại. Kiến trúc hiện hữu như bây giờ có từ năm 1985 và thiết kế của nó phỏng theo hình ảnh triều đại nhà Thanh.

6/. Chùa Leifeng : Được xây dựng vào năm 975, bởi vị vua của vương quốc Wuyue, để chào mừng sự ra đời của con trai ông, chùa Leifeng nhanh chóng trở thành một trong những công trình nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. 4 Chua 4Với kiến trúc hình bát giác, ngôi chùa gồm 5 tầng được xây dựng từ gạch và gỗ, khiến cho nó dễ bị cháy. Thật không may, kiến trúc này phải chịu hang loạt thiệt hại trong nhiều thế kỷ, và vào năm 1924, nó đột nhiên bị sụp đổ. Do sự nổi tiếng của nó như là một điểm thu hút du lịch và có nhiều giá trị lịch sử, chùa Leifeng được xây dựng lại và khánh thành vào năm 2002.

7/. Chùa Mặt trời và Mặt trăng : Nằm bên hồ Banyu, chùa Mặt trời và Mặt trăng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của tỉnh Quế Lâm. Trong 2 ngôi thì chùa Mặt trời cao hơn, đồng thời cũng là ngôi chùa bằng đồng cao nhất thế giới với chiều cao 41 m. Chùa Mặt trăng gần đấy chỉ cao 35 m. Hai ngôi chùa này được kết nối với nhau bằng một đường hầm ở dưới lòng hồ. Thời gian tốt nhất để đến tham quan chùa Mặt trời và Mặt trăng bên hồ Banyu là vào ban đêm, khi cả hai đều được thắp sáng lên bằng sắc màu vàng và xanh dương. (Hà Duy tổng hợp và lược dịch)

Mai Trung Tín post

Logo Phong su

4 Nuoc noi 1SĂN HÀNG ‘ĐỘC’
MÙA NƯỚC NỔI

Nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đang đổ về vùng hạ lưu và ngập trắng những cánh đồng đầu nguồn ở các tỉnh miền Tây. Đây cũng là thời điểm người dân bắt đầu một mùa thu hoạch các đặc sản rắn, rùa, chim…

H1: Vào mùa nước nổi, nhiều loài động vật hoang dã không nơi trú ngụ nên lộ diện khiến người dân săn bắt được nhiều. Một chủ vựa thu mua đặc sản miền Tây cầm trên tay đủ các loại rắn.

H2: Dân bắt rắn, rùa chứa trong nhiều túi lưới bán về các chợ biên giới như Tịnh Biên, Khánh Bình (An Giang), Dinh Bà (Đồng Tháp), Xà Xía (Kiên Giang)….

4 Nuoc noi 2

H3: Bà Lê Thị Năm, một chủ vựa ở chợ Khánh Bình (An Giang) cho biết, mỗi ngày thu mua 50-80 kg các loại rắn, rùa đa phần đem phân phối lại cho các thương lái ở Sài Gòn và các nhà hàng lớn ở ĐBSCL.

4 Nuoc noi 3H4: Rắn ri voi giá 360.000 đồng mỗi kg.

H5: Mùa này, trăn cũng khá nhiều. Da của chúng được lột bán xuất khẩu, còn thịt tiêu thụ nội địa. Trong ảnh là một cơ sở làm trăn ở huyện An Phú – An Giang.

H6: Rắn bông súung, rắn nước có giá từ 100.000 – 120.000 đồng/kg.

H7: Các loại rắn lành (cắn người không chết) như rắn mối được bán với giá từ 45.000 đồng/kg đến 90.000 đồng/kg.

H8: Riêng rùa được bán với giá 350.000 - 450.000 đồng/ kg.

4 Nuoc noi 4

H9: Những chiếc lồng đầy chuột đang được vận chuyển đến cơ sở giết mổ.

H10: Ngoài các loại rắn, trăn, rùa… thì chim cò cũng được người dân đánh bắt rất nhiều vào mùa nước nổi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các nhà khoa học, nếu các loài động vật hoang dã trên đà săn lùng và tận diệt sẽ dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng, mất cân bằng sinh thái trong tự nhiên và bảo vệ mùa màng.

Yên Huỳnh post

Logo thay lang

Tr Bac si 7ĐỘC HẠI CỦA ASPARTAME 

Bài của bác sĩ chuyên về thần kinh Vi Sơn .

Tôi mới nhận được một tài liệu về Aspartame mà tôi thấy vô cùng bổ ích về loại ‘đường hóa học’ (thực ra nó không phải là đường mà là ‘chất tạo vị ngọt’) Aspartame được bán dưới các tên thương mại như Nutra Sweet, Equal v.v…

Là một bác sĩ chuyên về thần kinh, và trước đây đã dạy Biochemistry và Psychopharmacology (tôi có làm một Seminar 6 tiếng đồng hồ về đề tài này, đã được thâu vào DVD), tôi đã biết từ lâu về khả năng độc hại của các hóa chất thuộc nhóm Glutamate và Aspartate. Nhưng có một điều rất là đáng xấu hổ (embarrassing) cho tôi là tôi đã dùng một số lượng rất lớn Aspartame hàng ngày trong nhiều năm mà lại không biết. Nguyên do là tôi bị Type II Diabetes. Nhưng vì là loại người ‘hảo ngọt’ (ít nhất là nghĩa đen), từ 4 năm nay tôi đã dùng hàng ngày ‘Diet Coke’ hoặc ‘Diet Pepsi’, nghĩ rằng họ dùng Saccharin để làm ngọt. Nhưng thực ra họ dùng Aspartame.

3 Duong hoa hoc 1Từ hai năm nay, tôi bắt đầu bị nhức đầu hằng ngày, rồi bị đau nhức khắp người, nhất là ở vùng gáy (giống như triệu chứng của Fibromyalgia), nhức các khớp xương, hay chóng mặt, suy giảm tập trung (nhưng trí nhớ thì còn tốt), mắt mờ, có nhiều khi như muốn xỉu.

Các triệu chứng này càng ngày càng nặng thêm. Tôi rất buồn, sợ bà xã và người thân lo, tôi không hề nói cho ai cả. Tự mình khám nghiệm thần kinh mình, thì không thấy có symtoms của Focal hay Lateralization, nên khả năng bị Brain Tumor, Multiple Sclerosis, Lou Gehrig’s Disease (ALS), Metformin Induced Lactic Acidosis v.v… đều bị loại sau các thử nghiệm. Tôi buồn lắm và nghĩ có lẽ chẳng còn lâu mình sẽ về chầu ông bà. Bây giờ bạn có thể hiểu tại sao tôi mua Webhosting Service 10 năm cho TMC (visontmc.com) và muốn có người thay tôi điều hành cái website này nếu… có chuyện gì xảy ra cho tôi.

Cho tới độ hai tuần trước đây, bực bội quá vì không biết tại sao mình lại có các triệu chứng càng ngày càng nặng, tôi quyết định duyệt qua tất cả các nguyên nhân có thể (probable causes). Tôi đã tự làm tất cả các thử nghiệm để loại bỏ tất cả các nguyên nhân có thể gây bệnh hoặc triệu chứng, nhưng chỉ còn thiếu có cái khía cạnh về ‘diet’ (ẩm thực). Tôi mới đọc các thành phần chứa đựng trong các chai Diet Coke hay Diet Pepsi mà tôi đã uống rất nhiều, hàng ngày trong nhiều năm. Tôi mới tá hoả khi nhận ra cái sweetener họ dùng không phải là ‘Saccharin’ mà là ‘Aspartame’.

3 Duong hoa hoc 2Tôi tức khắc ngưng các chất uống và các thức ăn có Aspartame. Chỉ độ 10 ngày sau đó thì các triệu chứng mà tôi đã có và ngày càng nặng lên trong nhiều năm qua đã bớt được tới 70%.

Và mỗi ngày, tôi thấy sức khoẻ của tôi trên đường phục hồi một cách rõ rệt.Như đã nói ở trên, Psychopharmacology, Neurophysiology và Biochemistry là ngành tôi đã dạy trong thời gian còn làm giáo sư thần kinh của nhiều trường đại học ở Texas, nói vậy không phải để khoe khoang với các bạn, mà chỉ để chứng minh là tôi không thuộc thành phần dễ bị lung lạc bởi một bài báo hay nguồn dư luận. Tất cả các điều có ở trong PPS đính kèm sau đây, tôi có thể xác nhận là xác thực trên phương diện khoa học.

Các bạn nào còn dùng thức ăn, thức uống có chứa Aspartame (Nutra Sweet; Equal, Spoonful…), tôi khuyên nên ngưng, vì thật ra Aspartame là một chất độc, ngay cả khi bạn không phát triển triệu chứng như tôi. Nó còn độc hơn đối với trẻ em (children). Nếu bạn nào thích vị ngọt như tôi, thì đổi qua Saccharin (tôi không biết Splenda (sucralose) có thật sự an toàn hay không, dù trên lý thuyết chưa thấy bằng cớ nó có thể độc hại).

 Vài dòng tâm sự thật chân tình với các bạn quý mến, vì quả thực nói về cái sai lầm độc hại mà có vẻ ‘stupid’ của mình, có phần nào ‘embarrassing’, làm mình thấy mắc cở quá. Thân mến

Vi Sơn

Logo tim hieu

Anh My Nhan 1SỰ THẬT VỀ
DUBAI HIỆN TẠI

Quần đảo nhân tạo Dubai/ Thành phố ma 5 sao ở “tận cùng Thế giới”

Vài ngày qua cả thị trường chứng khoán gần như ngừng lại vì Dubai của những ông Hoàng Ả rập tiêu xài vung vít và đang thiếu ngân hàng “World” 59 ngàn tỉ Mỹ Kim. Hiện không có khả năng để trả cho ngân hàng. Một sự kiện mà cả thế giới không ai ngờ.

Bây giờ giá khách sạn ở Dubai đang hạ giá trầm trọng, ai có cơ hội nên đi chơi Dubai lúc này vì giá du lịch ở đây bất ngờ hạ vô cùng

Quần đảo nhân tạo Dubai

Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế “Thế giới”, quần thể 300 đảo nhân tạo nổi tiếng ở Dubai, từng khơi gợi nhiều cảm hứng kiến trúc giờ bị ví như thành phố ma 5 sao thuộc về thế giới tương lai, đang chịu “lời nguyền” của những trận bão cát.

Dưới đây là ghi chép của phóng viên Tim McGirk của tạp chí Time về quần đảo nhân tạo gây xôn xao thế giới này :

“Tôi muốn thấy thế giới”, tôi nói với một người chèo thuyền ở Lạch Dubai và đưa ra tấm bản đồ của mình. Không lưỡng lự, anh ta vẫy tôi lên chiếc thuyền gỗ nhỏ của anh. Nếu tôi nói với anh ta rằng tôi muốn lên ngược sông Styx, anh ta chắc cũng đồng ý. 4 Dubai 1Bởi đây là thời gian rất khó khăn ở tiểu vương quốc thuộc Vịnh Péc-xích này và lái thuyền người Bangladesh của tôi đã phải mất nhiều giờ chạy lên chạy xuống con lạch để tìm được một khách. Quả là không may cho anh ta khi gặp phải một hành khách có vẻ như hơi điên khùng.

“Thế giới”, tôi nhắc lại. Lần này anh ta lại gật đầu nhưng hơi trợn mắt lên. Anh ta cố gắng đánh trống lảng, hỏi tôi có muốn tới thăm ngôi đền Ali bin Abi Taleb hay không. Tôi vạch ra đường đi, xuống dưới con lạch, tới vịnh và ra Biển Ảrập. Ở đó, cách bờ khoảng 5km, là một quần thể gồm 300 đảo nhân tạo có hình giống như bản đồ của toàn cầu. Mỗi một hòn đảo được đặt tên theo một nước hoặc một thành phố. Quần đảo khổng lồ này trải rộng gần 10km và được cho là “ngốn” mất hơn 5.000 tấn  san hô, khiến nó là rỉa san hô nhân tạo lớn nhất hành tinh này.

“Thấy không ?”, tôi nói. “Đây là Thế giới”.

Người lái thuyền lắc đầu quầy quậy. “Không thể”, anh ta lẩm bẩm. Bằng cách ra hiệu, vẽ ngón tay đưa ngang trước họng, anh ta nói rõ rằng dù tôi có trả bao nhiêu tiền, anh ta cũng không đi tới mê cung đảo ấy. “Thế giới” là một dự án của người trị vì Dubai, tiểu vương Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, và nó được các nhân viên an ninh đi trên những chiếc xuồng cao tốc tuần tra liên tục. Những người Bangladesh nhập cư trái phép hay những phóng viên nước ngoài tọc mạch vào đó là sự liều mạng.

4 Dubai 2Tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, “Thế giới” hoặc là đỉnh cao khéo léo của nhân loại hoặc là một câu chuyện về sự thừa thãi trong thế kỷ (21) bùng nổ của Dubai. Mỗi hòn đảo được bán với giá từ 15 đến 50 triệu USD, và chỉ với ai được mời. Những nhà phát triển chúng đang chia từng mảnh đất nhỏ cho các ông trùm, những vận động viên giàu có, những người nổi tiếng. Nhưng khi thị trường bất động sản Dubai bị nổ tung vào năm ngoái, giảm hơn 50%, báo chí quốc tế đã “độc mồm” cho rằng ngày “tận cùng của Thế giới” đã đến. Một nhà buôn cho biết dự án nhiều tỉ đô la đã bị hoãn lại “vô thời hạn”.

Trong các tài liệu quảng cáo, “Thế giới” rất ấn tượng : là một quần đảo được tạo nên bằng máy tính, rợp bóng dừa, san sát những khách sạn, vila sang trọng. Cặp diễn viên Brad Pitt và Angelina Jolie được đồn rất thích mua “Ethiopia”, mặc dù một đại diện của cặp đôi này sau đó cho biết không có thỏa thuận mua bán nào. Một nhà đầu tư Ireland (người đã tự tử vào tháng 2 sau khi công ty của ông bị phá sản) dự định xây một khu nghỉ mát theo chủ đề ở đảo Ireland, và không hề quan tâm đến cái nóng nắng kinh hoàng ở đây có thể biến một “chân” của kỷ lục Guinness thành “vạc dầu”.

Chỉ có một đảo, được cho là thuộc về tiểu vương Sheik Mohammed, là có “kết cục” bằng một biệt thự rộng lớn rợp bóng dừa. 299 đảo còn lại là những “ụ” cát cằn cỗi.

“Thế giới”, một trong những nơi đã tạo nên nhiều niềm cảm hứng kiến trúc giờ có vẻ như là một ảo ảnh đang tan dần. Tiểu vương quốc Dubai tự hào có tòa nhà chọc chời cao nhất thế giới, 4 Dubai 3tháp Burj Dubai, một đảo nhân tạo có hình giống một cây dừa khổng lồ, một khu trượt tuyết trong một trung tâm thương mại, một sân golf 18 lỗ (chưa hoàn thành) ở giữa sa mạc, những nơi chắc chắn sẽ ngốn hàng triệu lít nước mỗi ngày. Nhưng hàng chục cần trục khổng lồ một thời điểm xuyết đường chân trời đã “di cư” đi đâu đó. “Thế giới” ngày nay có cảm giác là một thành phố ma 5 sao thuộc về thế giới tương lai, chịu “lời nguyền” của những trận bão cát.

Với cái vẫy tay “thở phào”, người lái thuyền để tôi xuống một khu chợ, với rất nhiều người Ấn, Pakistan, Philippines và Yemen, những người di cư tới để xây dựng Dubai. Nhưng thậm chí ở đây, cũng tồn tại một cảm giác tàn nhẫn. Mặt hàng bán chạy nhất là va ly, do mỗi ngày có tới 5.000 công nhân tìm đường trở về quê nhà. Một thời, thế giới đến với Dubai. Ngày nay tất cả những gì còn lại ở “Thế giới” của Dubai là hàng trăm hòn đảo vẫn còn trống. (Phan Anh theo Time)

Mỹ Nhàn post

Logo KH huyen bi
Xuan MaiBA CHỊ EM CÓ KHẢ NĂNG
NÓI VỚI… HỒN MA

Năm 1848, dư luận Mỹ dậy sóng khi ba chị em nhà Fox tuyên bố họ có khả năng nói chuyện với những hồn ma.

Nhắc đến Hội Duy tâm nổi tiếng những năm 1840 – 1920, đặc những là ở những nước nói tiếng Anh, người ta sẽ không thể nào bỏ qua những nhân vật chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc sáng lập hội, đó là ba chị em nhà Fox, gồm Leah (1814 – 1890), Margaret (1833 – 1893) và Kate Fox (1837 – 1892). Thời đó, ba chị em nhà Fox được biết đến nhờ khả năng nói chuyện với những linh hồn đã khuất.

Những âm thanh rợn người

Vào năm 1848, hai cô em út là Kate, lúc đó 11 tuổi và Margaret, 15 tuổi sống cùng bố mẹ ở một ngôi nhà nhỏ ở Hydesville, bang New York, Mỹ. Ngày đó, Hydesville lúc đó chưa phát triển như thành phố mà chỉ là một ngôi làng. Ngôi nhà gia đình Fox ở trước đó đã nổi tiếng là bị ma ám nhưng phải đến mãi cuối tháng 3/ 1948, 4 Hon ma 1cả gia đình họ mới cảm thấy khiếp sợ khi trong nhà liên tiếp xuất hiện những âm thanh đáng sợ như tiếng gõ cửa, hay tiếng di chuyển đồ vật.

Tối ngày 31/3 năm đó, mặc dù biết đó có thể là một hồn ma, nhưng Kate vẫn quyết định diện kiến kẻ giấu mặt đã gây ra tiếng động kia. Khi được hỏi về số tuổi của các cô bé, hồn ma có thể gõ đúng số tuổi của từng người một.

Vài năm sau, Kate và Margaret vẫn thường xuyên liên hệ với linh hồn này. Thông qua những tiếng gõ để ra hiệu “có” hoặc “không” qua mỗi câu hỏi, linh hồn đã truyền tải thông điệp mà họ muốn nói tới hai cô bé. Hồn ma này được Kate và Margaret gọi là “Ông Splitfoot” (tạm dịch ngón chân tách), từng là một người bán hàng rong có tên Charles B. Rosma. Nhưng 5 năm trước đó, ông Splitfoot đã bị giết hại và chôn trong hầm rượu của ngôi nhà gia đình Fox ở.

Những người hàng xóm quanh đó truyền tai nhau rằng chắc chắn đã có người bị sát hại trong ngôi nhà. Chị em nhà Fox lúc đó như là người giao liên giữa người dân và hồn ma. Họ lùng sục khắp vùng để hỏi tên của chủ nhà cũ. Cuối cùng, dân làng đã gán tội danh sát nhân cho một người đàn ông vô tội tên là Bell và xa lánh ông ta.

Sau đó Kate rời khỏi ngôi nhà cũ ở Hydesville, chuyển tới ở với chị cả Leah, còn Margaret cũng tới ở cùng nhà với anh trai David, những tiếng gõ vẫn đi theo họ. Kể từ khi được một cặp vợ chồng là bạn của gia đình giới thiệu với những thành viên chủ chốt của Hội Duy tâm, 4 Hon ma 2cả ba chị em nhà Fox nổi tiếng khắp thành phố New York với khả năng gọi hồn và trò chuyện với người đã khuất vào thời điểm năm 1850.

Lời thú tội và hậu vận nghèo nàn

Bỗng vào thời điểm năm 1888, Margaret thú nhận những âm thanh lạ trước kia họ từng nghe thấy đều chỉ là trò lừa bịp của chính họ, danh tiếng của ba chị em cũng bị phá hủy kể từ đó mặc dù ngay năm sau Margaret đã xin rút lại thú tội đó. Điều kỳ lạ, chỉ trong 5 năm sau, cả ba chị em nhà Fox đã qua đời trong sự nghèo khó, bần cùng và bị bạn bè quay lưng.

Năm 1904, người ta đã phát hiện ra hài cốt của được cho là của hồn ma người bán hàng rong bị sát hại năm xưa. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Joe Nickell đã đưa ra kết luận, bộ xương nằm trong hầm rượu nhà Fox có một số là của động vật. Đồng thời, không có bất cứ thông tin nào về người bán hàng rong nào được tìm thấy vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Mặc dù Margaret thú nhận những tiếng động ghê rợn mà Kate và Margaret nhắc đến hồi nhỏ đều là do họ tự tạo ra, nhưng nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi về nguồn gốc những hiểu biết về thế giới tâm linh đến siêu đẳng của ba chị em Fox. Và nếu không phải là người có khả năng thực sự, vậy thì tại sao danh tiếng của họ vẫn được nhiều người biết tới đến vậy. Những bí mật đó vẫn không ai hiểu được ngoài ba chị em họ. (theo Trí Thức Trẻ)

Xuân Mai post

Filed under: BẢN TIN Tagged: TIN CHS.HNC, Tin tức

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.