ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: clbhongoccan2013
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bản tin 254/1350 – Ngày 11/9/13
Tuesday, September 10, 2013 15:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Logo ban tin

Tr cao boi gia 1CAO BỒI GIÀ “TÁM CHUYỆN”

Các bạn,

Có lẽ Việt B khá bức xúc khi thấy Ngày hội Liên trường “Trại hè thân hữu 2013” vừa tổ chức ở Miles Square Park vào ngày28/7/2013 (xem lại Bản tin 249/1345 – Ngày 6/9/13), trong đó có đủ các trường trung học ở Sài Gòn và các tỉnh trước 1975, nhưng lại thiếu vắng đại diện CHS Hồ Ngọc Cẩn – Gia Định.

Nên Việt B có hô hào một số anh em đứng ra làm Ban Đại Diện, nhằm để các trường bạn khi có nhã ý mời họp  mặt sẽ có người đại diện. Vì vậy mà có bài thơ vận động như sau :

HNC hop mat 1BAN ĐẠI DIỆN
TRƯỜNG HỒ NGỌC CẨN 

Đại Diện trường ta mấy cái nhà,

Số chẳn, số lẻ, nhiều đường ra,

Ngắm qua trường bạn nhà một lối,

Cười đùa thôi nói nghĩ đâu xa,

Mỗi khóa trường ta một cái nhà,

Cái to, cái nhỏ, thụt vào ra,

HNC hop mat 2Mỗi khi trường bạn vào thăm viếng

Nhìn tới nhìn lui chẳng biết số nhà.

Quên thầy cô dạy các anh đã,

Đoàn kết nhau xây một cái nhà,

Nối chặt tình thân cùng các khóa,

Trường Hồ Ngọc Cẩn vui một nhà.

Quên sức cá nhân làm chuyện cả,

Sánh trường bè bạn ai bằng ta,

Nhìn tới nhìn lui, nhà rộng đã,

Khang trang đường lối, ngõ vào ra. 

Đúng là Việt B rất tâm huyết với ngôi trường cũ, nhưng có lẽ “lực bất tòng tâm”, mà cũng theo lời Việt B khi lên danh sách các đồng môn ở các nơi mong đứng ra làm đại diện cho CHS trường, nhưng mỗi người mỗi cảnh, đã có người bó tay, và chính Việt B cũng hiểu điều này, như có một vài ý kiến sau đây (xin tạm giấu tên) :

- Bác Việt B ơi ! Tớ ở nơi hiu quạnh ít gặp bạn bè. Muốn thăm thằng Kiên cũng mất một giờ lái xe. Các bạn ở San Jose….. 3 Logo HNCHNphải mất hai giờ rưỡi. Nên tớ xin được miễn đề nghị “Đại diện” này. Nhưng tớ sẵn sàng đóng góp ít “Tì” để các bạn có phương tiện.

- Tôi cũng có hoàn cảnh ở xa xôi như…. . Khi thuận tiện thời gian thì dạo chơi với anh em còn làm chức sắc thi nên dành cho anh em có thời gian.

Theo Cao Bồi Già, việc ĐD cho CHS trường Hồ Ngọc Cẩn nên có một địa chỉ liên lạc chính thức tại Hoa kỳ. Trước đây ngày hội Liên trường ở Hoa Kỳ có một vài CHS Hồ Ngọc Cẩn đến tham dự họp mặt, nhưng vì quá đơn lẻ nên không cắm trại (xem ảnh dưới). Nay đã có Hoa xã trưởng mà các trường bạn thường biết đến, nên đã có chính danh đại diện, và mỗi khi có họp mặt Liên trường thì Hoa xã trưởng sẽ thông báo đến toàn thể đồng môn xem ai có thể cùng tham dự.

3 HNC picnic 1

Còn ở trong nước xưa nay cũng không có Ban Đại Diện dù có tổ những buổi họp mặt Tất Niên hàng năm, và các trường thường liên lạc với bạn Nguyễn Công Trí. Còn họp Liên trường dã ngoại như mới đây ở Miles Square Park, thì trong nước chưa từng tổ chức lần nào (dù có muốn cũng rất khó khăn, do về mặt pháp lý và thủ tục rất nhiêu khê… phải bó tay, chỉ tổ chức đơn lẻ từng trường)

Xin vài hàng góp ý cùng các bạn, còn Cao Bồi Già chỉ xin giữ cái chân thông tin trên trang báo này như trước nay mà thôi, đa tạ.

Cao Bồi Già

Logo do day
3 May bay 1MÁY BAY HELLO KITTY
DỄ THƯƠNG ĐẾN MỸ

Chiếc máy bay nhãn hiệu con mèo hoạt hình dễ thương Hello Kitty trị giá nhiều đô la của Đài Loan đã đến Los Angeles, Mỹ.

Chỉ khi bạn nghĩ rằng hiện tượng tiếp thị trị giá hàng tỷ đô la của Hello Kitty đã vươn tới mọi ngóc ngách của thị trường hàng hóa ở châu Á, và đạt đến một giới hạn nhất định, chúng ta sẽ biết được rằng những máy bay mang thương hiệu con mèo hoạt hình này cũng có thể bay tới cả phương Tây.

Hãng hàng không Đài Loan EVA Air sau khi đã thực hiện 5 chuyến bay vòng quanh châu Á và bổ sung thêm 3 chuyến bay mỗi tuần đến Los Angeles bắt đầu từ ngày 18. Những chiếc máy bay bay đến Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc3 May bay 2và Guam là chiếc A330 nhưng chiếc máy bay đến tiểu bang của nước Mỹ là chiếc B777 với hai động cơ lớn nhất thế giới và hai bên trang trí mèo rất lớn.

Mặc dù B777 vẫn đang được hoàn thiện nhưng nó sẽ được thiết kế từ trong ra ngoài bao phủ bởi mèo Hello Kitty. Một con mèo sặc sỡ sẽ được thiết kế ngay ở cổng vào. Bên trong, hơn 100 mặt hàng gồm tựa đầu, khăn giấy, đồ dùng, đồ ăn nhẹ và máy rút xà phòng đều mang hình chú mèo có thương hiệu này.

Hành khách sẽ bước vào thế giới của Kitty. Đây là máy bay phản lực dễ thương chưa bao giờ có.

3 May bay 3

Các công ty phim hoạt hình Nhật Bản đưa ra Sanrio Hello Kitty với hình ảnh một nữ mèo trắng với một cái nơ đỏ trên mái tóc của mình đến với thế giới vào năm 1974. Một nửa thập kỷ sau đó, cô đã kiếm được doanh thu trên toàn thế giới 5 tỷ USD năm. Sanrio và EVA Air hợp tác cho ra mắt thế hệ đầu tiên của máy bay Kitty theo chủ đề vào năm 2005. Với các chuyến bay mới nhất của họ, họ đang chinh phục thị trường hàng không. (theo CNN)

Yên Huỳnh post

3 Xac chet 1KHIÊU VŨ CÙNG XÁC CHẾT

Xem một đoạn video clip :

http://youtu.be/24pm_NuEe_c

Không nơi nào lại có cách tưởng nhớ sự ra đi của người thân một cách độc đáo như tại Madagascar: lôi xác chết ra khỏi nhà mồ để cùng nhảy múa với người sống.

Đây là nghi lễ Famadihana được tổ chức 7 năm một lần, với tên gọi là “tục thay xương”. Hầm mộ của người thân trong gia đình được đào lên và hài cốt của người chết được bọc trong một lớp vải mới. Người dân sau đó sẽ cùng ôm những bọc vải này và nhảy múa.

Các hoạt động như nhạc sống và cúng tế được tiến hành. Khách mời và thành viên trong gia đình sẽ nhận những phần thịt đã chia sẵn. Người cao tuổi trong gia tộc sẽ giải thích với con cháu về công lao của tiên tổ trước kia.

Tập tục Famadihana được xem là ngày để thể hiện tình yêu thương và kính trọng đối với người quá cố. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ và bày tỏ tình cảm khăng khít.

Theo quan niệm của người dân Madagascar, con người không sinh ra từ cát bụi, mà là từ tro cốt của cha ông. Do đó, họ luôn đề cao những bậc tiền bối trong gia đình. Họ cũng tin rằng nếu tro cốt chưa phân hủy hoàn toàn, 3 Xac chet 2người chết vẫn chưa biến mất vĩnh viễn mà còn có thể giao tiếp với người sống. Vì thế mà cho đến lúc đó, họ vẫn sẽ tiếp tục bày tỏ tình yêu thương và tôn kính đối với người thân vào ngày hội Famadihana.

Trên thực tế, việc tổ chức nghi lễ Famadihana cũng khá tốn kém, vì gia đình phải chuẩn bị các bữa ăn thịnh soạn cho khách mời và trang phục cho cả người đang sống và người đã chết. Có những gia đình nghèo phải tiết kiệm trong nhiều năm để có đủ tiền xây mộ cho người thân, rồi sau đó tổ chức nghi lễ cho những người đã khuất.

Theo phong tục, sẽ là điều báng bổ nếu một gia đình không tổ chức tục Famadihana khi họ có khả năng chỉ trả cho các chi phí của nghi lễ này.

3 Cong trinh diem 1CÔNG TRÌNH ĐỘC ĐÁO
LÀM TỪ DIÊM

Nghệ sĩ tài hoa người Ấn Độ, Shaikh Salimbhai, đã dày công tái hiện mô hình ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal bằng những que diêm.

Shaikh Salimbhai đã kiên trì dành hơn một năm lắp ghép những que diêm để xây dựng mô hình ngôi đền Taj Mahal với các kiến trúc cầu kỳ và phức tạp tưởng chừng như không thể tái tạo bằng cách sử dụng những que diêm nhỏ bé và đơn giản đến vậy.

Người nghệ sĩ tài năng này đã vượt qua thách thức chính bản thân mình để tạo ra một mô hình giống hệt cấu trúc mang tính biểu tượng tín ngưỡng thiêng liêng của người dân Ấn Độ.

Công trình được làm từ 75.000 que diêm này đã được công bố vào ngày 9/10 tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ, 3 Cong trinh diem 2và chắc chắn sẽ trở thành một nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trên khắp thế giới.

Đền Taj Mahal được coi là một viên ngọc của nghệ thuật hồi giáo Ấn Độ, một trong những kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng. Đó là một lăng mộ lớn bằng đá hoa cương trắng được xây dựng vào giữa thế kỷ 17 theo lệnh của hoàng đế Mughal, Shah Jahan, để tưởng nhớ về người vợ thứ 3 mà ông rất sủng ái. (Ruby Trần theo Odditycentral, AFP)

Mai Trung Tín post

Logo canh giac

ls-mai-tr-tin-3KINH ĐÔ TIỀN GIẢ PERU
Đô la Mỹ giả sinh lời hơn cả ma túy

Hàng cấm được những kẻ buôn lậu bỏ vào balô hai đáy đưa từ Peru sang Mỹ, hoặc bọc trong các bao cao su và nuốt vào bụng. Nếu bạn nghĩ đó là ma túy, bạn đã nhầm to.
Tất cả những hoạt động che giấu kể trên chỉ để đưa các đồng đô la Mỹ giả từ Peru sang Mỹ và những nơi khác.

Kinh ngạc vì kỹ năng làm tiền giả

Đất nước Nam Mỹ này hiện đang là quốc gia số một thế giới về sản xuất đô la Mỹ giả. Khoảng 17% những đồng đô la Mỹ giả đang xoay vòng tại Mỹ đã tới từ Peru, theo lời một quan chức bảo vệ pháp luật Mỹ nói với tờ GlobalPost. Điều quan trọng là giới tội phạm Peru không chỉ tung ra những đồng 20 USD, 50 USD và 100 USD giả với số lượng khổng lồ. 3 Tien gia 1Chúng còn tung ra những đồng tiền có chất lượng rất cao, giống hệt tiền thật và phải có đôi mắt của người chuyên môn mới nhận ra.

Chúng làm được thế là nhờ công nghệ. Các băng làm tiền giả ở Peru giờ đã chuyển sang sử dụng máy in offset thay vì các máy photocopy. Nhưng điều quan trọng là chúng có sự trợ giúp của những người làm tiền giả vô cùng lành nghề.

Trong một bài phóng sự đăng hôm 4/9, hãng tin AP cho biết cảnh sát thủ đô Lima đã vô cùng sốc khi chứng kiến kỹ năng làm tiền giả của một đứa trẻ 13 tuổi bị bắt trong chiến dịch trấn áp tiền giả tổ chức ở ngoại ô.

Viên đại tá cảnh sát giám sát đã há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy cậu bé khéo léo dùng kim luồn một đoạn dây bảo vệ giả làm từ nhựa xuyên qua một tờ 100 USD giả. Trước đó đứa trẻ bị bắt trên phố cùng với một túi xách chứa 700.000 USD và các tờ euro giả mà cậu ta nhận được từ một đồng phạm. Từ lời khai của cậu, cảnh sát đã tóm được cả ổ làm tiền giả, với nhiều người chỉ chuyên chỉnh sửa các chi tiết bảo đảm an ninh trên tờ tiền giả như cậu.

“Những gã đó là chuyên gia trong việc khiến tờ tiền giả có màu sắc, các nếp nhăn, hình mờ an ninh giống y hệt tiền thật. Mỗi đồng tiền giả đều đã trải qua những quá trình xử lý vô cùng tỉ mỉ” – 3 Tien gia 2Đại tá Segundo Portocarrero, lãnh đạo đơn vị chống gian lận của Peru cho biết.

Quy trình làm giả hoàn hảo

Không giống những tay làm tiền giả ở nơi khác, công nghệ làm tiền giả ở Peru đã tiến từ chỗ dựa nhiều vào các máy in tiên tiến sang chỗ dựa vào hoạt động thủ công. Một điều tra viên cao cấp giấu tên của Portocarrero đã mô tả chi tiết về quy trình làm giả tiền của tội phạm Peru.

Ông cho biết việc đầu tiên luôn là thiết kế đồng tiền. Các phần mềm như Corel Draw hay Microsoft Office sẽ được sử dụng. Tiếp đó, mẫu thiết kế sẽ được xuất ra bản kẽm, đưa lên in hàng loạt. Nhưng in ra tiền mới chỉ là việc đầu tiên.

Giai đoạn công phu hơn là tinh chỉnh. Từng tấm giấy in ra sẽ được phết nhẹ một lớp vật liệu phủ. Tiếp đó các tờ tiền sẽ được cắt ra khỏi từng tấm giấy in, thường là 12 tờ mỗi tấm.
Các tay làm tiền giả sẽ dùng kim để xuyên các sợi dây an ninh vào trong tờ tiền và dùng keo gắn cứng lại (Giơ một đồng 20 USD ra ánh sáng và ta có thể thấy sợi dây an ninh này với chữ USA TWENTY in dọc).

3 Tien gia 3Sau giai đoạn này, tiền được chuyển qua một chiếc máy mang tên “enmalladora”. Máy này có hai trục cán bọc vải sợi thô để giúp tiền có được bề mặt thô ráp. Cuối cùng các tay làm tiền giả sẽ dùng giấy nhám mịn để hoàn tất đồng tiền giả. Điều tra viên trên cho biết phải mất từ 4-5 ngày để làm ra 300.000 USD giả.

Đổi lại cho công sức lớn phải bỏ ra là các đồng tiền giả rất dễ được đưa vào lưu thông tại Mỹ, nơi nhiều chủ cửa hàng thường tỏ ra ít cảnh giác với tiền giả. “Buôn tiền giả còn lời hơn cả cocaine” – điều tra viên trên nói.

Siêu lợi nhuận

Những tay làm tiền giả thường kiếm được khoảng 20.000 USD trên mỗi 100.000 USD tiền giả chúng sản xuất ra, sau khi trừ mọi chi phí. Chỉ những đồng 100 USD mới được chuyển vào Mỹ, trong khi các đồng 10 USD và 20 USD được chuyển tới nhiều nước láng giềng của Peru. Nhu cầu dùng đô la Mỹ hiện đang tăng cao ở Argentina, Ecuador và Venezuela.

Để chống lại tội phạm làm tiền giả ở Peru, tháng 11 năm ngoái Mật vụ Mỹ đã phải mở văn phòng ở thủ đô Lima để tiện hợp tác với cảnh sát Peru. 3 Tien gia 4Cơ quan này cùng với cảnh sát Peru đã thường xuyên cung cấp thông tin giúp người ta phát hiện tiền giả.

Cách phân biệt đô la thật – giả 

Ví dụ như dù các đồng đô la Mỹ giả ở Peru được làm rất tốt, chúng vẫn có một điểm yếu chết người : do in bằng giấy tồi nên không giống tiền thật, chúng dễ dàng mủn ra khi bị ngâm nước trong vài giây. Ngoài các cách đó, Mật vụ Mỹ còn triển khai chương trình Know Your Money để hướng dẫn người ta cách thức phát hiện đô la Mỹ giả một cách hiệu quả (Tường Linh – Thể thao & Văn hóa)

Mai Trung Tín post

Logo van de

HNg Huynh V. Yen 3CÕI ÂM BẠC TỶ
CỦA ĐẠI GIA HIỆN NAY 

Những lăng mộ đồ sộ, được thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết với đồ trang trí đặc biệt khiến chúng tôi tưởng đang lạc vào chốn lăng tẩm, cung điện vua chúa ngày xưa.

Lăng mộ như cung vua phủ chúa

Dù sống cạnh Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng nhiều năm nay nhưng người dân 2 xã Phú Sơn và Vật Lại (Ba Vì – Hà Nội) vẫn chưa hết choáng ngợp trước sự hoành tráng và cầu kỳ của “dinh thự” dành cho người chết. Với quan niệm “sống cái nhà, già cái mồ”, nhiều đại gia đang sống trẻ khỏe, yêu đời là thế vẫn không ngần ngại bỏ ra hàng chục tỉ đồng xây trước cho mình một ngôi nhà ở cõi âm. 3 Nghia trang 1Có nhìn tận mắt, sờ tận tay mới thấy hết sự xa hoa của giới nhà giàu kể cả lúc còn sống cho đến khi chết. Những ngôi mộ được thiết kế như cung đình của vua chúa.

Một khu mộ được xây theo lối kiến trúc cổ Á Đông. Người và ngựa đá giống như lăng tẩm vua chúa ở Huế. Lăng mộ này được làm bằng những khối đá trắng lớn, mài giũa, chạm trổ rất cầu kì. Hầm mộ sâu trong lòng đất được bao bọc bởi những phiến đá khổng lồ. Đôi nghê đứng chầu hai bên đầy uy nghiêm.

Nổi tiếng nhất là khu mộ “Tiên cảnh nhàn du”. Đây được coi là ngôi mộ đắt nhất ở Công viên Vĩnh Hằng, được thiết kế kiên cố bằng đá, chạm khắc tinh xảo. Đá được chở từ Ninh Bình ra. Những phiến đá trắng, đá đen nguyên khối, nguyên tảng, không có đường vân dù chỉ nhỏ bằng sợi tóc.

“Biệt thự” cho người quá cố

Bên trái “Tiên cảnh nhàn du” là một khu mộ với kiến trúc rất mát mẻ, hiện đại. Nhìn qua chẳng khác nào một công viên, nếu không có tấm bia mộ ghi dòng chữ : “Đời đời nhớ ơn đấng sinh thành…”. Ngôi mộ thể hiện sự kết hợp hài hòa của cảnh quan thiên nhiên, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, diễm lệ. 3 Nghia trang 2Từ hàng rào, lối đi, thảm cỏ, đến cổng ra vào, tường bao, xích đu, ghế đá…, tất cả đều khiến người ta nghĩ đây là căn biệt thự hay nhà vườn dành cho người sống.

Một người quản trang cho biết : “Ngôi mộ này được con cháu, người thân viếng thăm thường xuyên. Mỗi lần lên, họ ở đây cả ngày, nấu nướng, ăn uống và vui chơi cả ngày trong khu mộ. Đến đêm, họ thắp điện sáng rực, con cháu trò chuyện vui vẻ xua đi sự u tịch của vùng đất dành cho người chết”.

Xu hướng hiện nay của khách hàng đến với Công viên Vĩnh Hằng là mua đất làm khu mộ cho cả gia đình và dòng họ, vì theo họ những người đã khuất cũng có nhu cầu đoàn tụ với ông bà tổ tiên, đồng thời tiện cho việc thăm viếng và tu sửa của con cháu.\

3 Nghia trang 3Toàn bộ công trình lăng mộ này là một khối bê tông đồ sộ

Vung tiền tỉ xây “biệt thự” cho người quá cố

Với diện tích hơn 36 ha, có sức chứa hàng vạn ngôi mộ sau cải táng và an táng vĩnh viễn, nghĩa trang Vĩnh Hằng chính thức đi vào hoạt động từ năm 2003, sau khi đóng cửa nghĩa trang Văn Điển. Nghĩa trang Vĩnh Hằng được thiết kế thành nhiều cấp, chênh lệch độ cao từ 1-2m và được bố trí làm nhiều khu; mỗi khu lại chia thành nhiều lô. Mỗi ngôi mộ cách nhau gần 1m. Các ngôi mộ được đặt so le với các kiểu thiết kế độc đáo. Gia chủ có thể đặt mua mộ phần hoặc sinh phần theo gia tộc.

Ông Chu Văn Tuấn – (Doanh nghiệp xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng) cho biết : “Giá đất ở đây thay đổi theo từng năm. Thời điểm đầu, giá bán 1m2 là 800.000 đồng; còn giá bán ở thời điểm hiện tại là 5,5 triệu đồng/ 1m². Giá bán cao hơn là do nhu cầu ngày một tăng. Mỗi mộ phần rộng từ 5 – 6 m². 3 Nghia trang 4Có khách mua 5 – 6 m², nhưng cũng có những khách mua cả vài trăm m² để dành lo hậu sự cho cả gia đình”.

Theo thông tin từ ban quản lý, đến nay, hầu hết diện tích của khu nghĩa trang đã được bán hết. Công viên Vĩnh Hằng có chùa Báo ân để cầu siêu cho những linh hồn ở nơi này. Cán bộ nhân viên ở Công viên Vĩnh Hằng gồm 50 người. Công nhân sửa chữa, xây dựng công viên và làm nhiệm vụ chôn cất người chết có tới vài trăm người. Công tác an ninh và vệ sinh môi trường ở đây luôn được đảm bảo. Theo lời một người dân địa phương, đa số người mua đất ở đây là các đại gia từ Hà Nội.

Họ cho rằng, nghĩa tử là nghĩa tận. Khi con cháu ở trần thế có được cuộc sống đầy đủ thì mong muốn ở dưới suối vàng, cha ông mình cũng được sung túc. Chính vì thế mà nhiều người đã không tiếc tiền bỏ ra hàng tỉ đồng để sở hữu khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông và xây những “biệt thự” cho người quá cố.

3 Nghia trang 5

Ông Chu Văn Tuấn cho biết, các nghĩa trang trên địa bàn Hà Nội đều nằm trong tình trạng mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường; nhiều nghĩa trang đang trong tình trạng quá tải. Do vậy, một nghĩa trang công viên như Vĩnh Hằng sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân về cảnh quan môi trường và phong thủy khi chôn cất người thân.

Yên Huỳnh post

Logo tam su 2

Sg Ngoc SuongLAN VÀ CON  GÁI

Lan !! Tuổi ấu thơ của em là ngọc là vàng của Xúc và Xám. Hoàn cảnh nghèo buôn bán sinh nhai; có những lúc Xúc vừa xách bánh tét bán, cỏng em trên  vai. Bởi vì đây là cục vàng của Xúc .

Lan là đứa con út và đẹp nhất trong năm đứa con mà Xám đã sinh ra. Một thoáng nhìn em, người ta sẽ nghĩ : đây là một cô bé Nhật hơn là một cô bé Tàu… Những số phận lại đầy nghiệt ngã .

Người của Tiểu học, em là một học sinh của trường Tiểu học  tư thục Huỳnh Khương Nịnh. Trường này được toa lạc ở đường Huỳnh Khương Ninh, quận Nhất; gần chợ DaKao và cũng là ngã tư của đường Đình Tiên Hoàng.

Cô giáo chủ nhiệm của em thời bấy giờ là cô Mai, cô và gia đình cùng sống trong xóm đối diện với bót Hàng Kéo – Gia Định… (1970)

Tưởng đâu cuộc đời sẽ mỉm cười mãi với em; và em vẫn ngoan hiền bước đến  mái trường Trung Học thân thương. Trưng Vương hai tiếng mà em thường ấp ủ của thời tiểu học vô tư. Em mong được cùng đi học với chị mỗi buổi chiều……

3 Co Lan 1Rồi thời gian qua đi và trôi dần mãi … Sau những giờ học đầy kịch tính, đêm về em lại ngồi Thiền để tỉnh tâm.… Đời nghiệt ngã, đã đánh em tôi ngã gục bởi một người hàng xóm sát bên nhà. Hắn là một thầy giáo vô lương tâm đã cướp mất cuộc đời trong trắng của em…. vào cái đêm em đã ngồi Thiền cùng với hắn…..

Rồi từ đó em trở nên điên loạn, hàng xóm bảo với em là “Lan đã bị lật thuyền”… Nhưng không phải, em đã bị hắn để lại một giọt máu rơi trong bụng … Ngoài sự mong muốn của Lan.. Và em tìm hắn và tìm mãi … tìm mãi … Hắn đã dọn nhà và đã quất ngựa đi xa …

Bao hận thù, đã làm cho em  càng điên loạn, em thường đi giữa đêm khuya trong khi mọi người đang yên giấc … Em đã đi bươi từng thùng rác trong xóm Cậu Bóng và nhặt về đủ thứ do người ta vứt bỏ ..

Rồi thời gian trôi qua, em đã sinh được một cháu gái. Chị ruột của Lan phải cưu mang cả hai mẹ con tội nghiệp .

Lúc bây giờ Xúc và Xám đã nằm yên dưới ba tấc đất, các anh chị khác của Lan ai cũng lo mưu sinh cho gia đình họ. Mọi việc trong nhà , đều do chỉ Xây lo .

Ngày lại ngày, mẹ điên loạn : la hét thì con gái tươi cười ; vỗ tay vui .. Càng lớn cháu càng giống mẹ, lại còn đẹp hơn mẹ ngày xưa thân ái …..

3 Co Lan 2Đến tuổi con đi học, mẹ theo bước con đến cuối đường. Mẹ biết bón cho con từng thìa cơm ngọớt. Và ánh mắt mẹ : hình như cầu xin sự bình an sẽ đến với đứa con gái bé bỏng yêu thương …..

Trào lưu tân tiến lại đến, đứa con gái của Lan lại bước vào ngưỡng cửa Trung học .ở cái tuổi Mười Bảy bé gảy sừng trâu của cháu …..

Thật tiếc thay, vì mơ mộng hay vì tình ảo ?? Cháu lại lăn vào bánh xe của mẹ ngày xưa. Cháu đã bị một gả tình ảo phình gạt. cướp mất đi cuộc đời ngây thơ của cháu …

Vẫn theo vét tì của mẹ, cháu lại mang thai và tình ảo cũng bị gió cuốn đi  và đi mãi …

Chín tháng mười ngày, cháu đã hạ  sinh được một cháu trai …. Có lẽ ông trời cũng có đôi mắt : không phải là cháu ngoại gái ; mà cháu ngoại trai của Lan .

Khi chưa đam mê tình ảo, con gái của Lan là một có học trò giỏi, ngoan hiền của xóm, của phường 1 – Quận Bình Thạnh …. Thế mà vì trào lưu internet; Chát Chít đã xô đẩy cháu lăn vào dòng đời đau khổ của mẹ.

Mấy năm trước tôi có trở về thăm xóm cố nhân, để tìm có bạn Hữu Duyên và Quý; hai cô bạn thân của ngày xưa thân ái … Tr buonTôi được Quý nói “cô Mai có trở về thăm gia đình, sau một thời gian dài cùng cả nhà sinh sống ở Úc. Và cô Mai có hỏi thăm về Lan : cô học trò mà ngày xưa cô đã tin tưởng và yêu thương nhất lớp”.

Tôi đã kể lại câu chuyện trên cho Quý nghe. Vì ngày xưa cả bọn của chúng tôi : Sương, Lan, Quý và Hữu Duyên thường đi chơi chung với nhau ở những ngày Tết , ngày lễ và ngày cuối tuần … Và cho đến bây giờ tôi vẫn còn cất giữ nhiều tấm hình bộ Từ Quý của chúng tôi ngày đó .

Cô Mai ơi !! Nếu sau này… Cô có về lại VN lần nào nữa; có hay ghé thăm em Lan lúc tỉnh, lúc la hét trong điên loạn.. Sống bên đứa con gái luôn thất thần và thằng cháu ngoại luôn mồm hỏi về ba nó… Ôi thương thay, những mảnh đời tưởng đâu là đẹp, nào ngờ vấp phải bởi phường lưu manh.

Lư Ngọc Sương (Trưng Vương ngày xưa – Phnom Penh , ngày 8/9/2013 )

Ghi chú hình : Ngọc Thu chị của Ngọc Sương. Xây chị ruột của Lan

Filed under: BẢN TIN Tagged: TIN CHS.HNC, Tin tức

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.