ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: nhacvietplus.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ca sĩ Trang Nhung: Tôi hạnh phúc khi có được người chồng tài giỏi
Sunday, September 8, 2013 6:24
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vẫn nuôi lửa đam mê nghệ thuật dù đã là “bà mẹ 4 con”, Trang Nhung không chỉ vun vén, chăm sóc gia đình một cách chu toàn mà luôn giữ tình yêu dành cho làn điệu dân ca, nhạc trữ tình quê hương không bao giờ nguội lạnh.

Ca sĩ Trang Nhung: ‘Đại gia’ đạp xe đi hát với cát sê 40 ngàn

Ca sĩ Trang Nhung: “Tôi không mộng mị thành diva sau liveshow”

PV: Không theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình, Trang Nhung thụt lùi một bước trở thành người phụ nữ của gia đình. Có giây phút, thời khắc nào khiến chị tiếc nuối?

Ca sĩ Trang Nhung: Sao lại tiếc nuối chứ? Bạn không thấy rằng lựa chọn của tôi là chính xác sao? Thực chất tôi vẫn hát đều đặn nhưng chỉ trên các kênh phát thanh và truyền hình mà thôi. Nay cuộc sống ổn định, con cái khôn lớn rồi Nhung có thể thỏa sức tham gia ca hát và cống hiến, như vậy được cả đôi đường hay hơn chứ. Người phụ nữ nào cũng mong có được một tổ ấm gia đình yên bình, còn mình có giọng hát, có điều kiện thì nên hát để thỏa niềm đam mê và cống hiến cho đời.

Ca sĩ Trang Nhung: Tôi hạnh phúc khi có được người chồng tài giỏi


Hai cô con gái cũng được chị đưa lên sân khấn trong liveshow của mình vừa qua, phải chăng chị cũng muốn các con theo đuổi nghệ thuật, sống hết đam mê cho cả phần của mẹ?

- Tôi may mắn được trời phát phú cho giọng hát đẹp, lại may mắn có ông chồng tài giỏi và một đại gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng yêu thương, giúp đỡ, động viên trong hoạt động nghệ thuật. Chính vì vậy, tôi tự cảm thấy nếu mình không hát thì ích kỷ quá, giờ lại có thời gian nên tôi nghĩ mình nên hát nhiều hơn là đúng. Nhưng không phải đi hát nhiều là đam mê. Bị cuốn vào kim tiền, hát bạt cả giọng còn gì nữa mà thả hồn vào âm nhạc. Với các con, tôi cho tham gia với điều kiện phải học văn hóa tốt mới được đi hát, hãy xem ca hát như cuộc dạo chơi thì mới hát thoải mái và hát hay được, đó là quan điểm và suy nghĩ của riêng tôi.

Bận rộn với công việc kinh doanh, ông xã có lẽ cũng bận không kém? Chị chăm chút gia đình mình như thế nào?

- Tôi chỉ là giám đốc Quản lý điều hành trong nội bộ công ty nên cũng không quá vất vả. Vài năm đầu có hơi khó khăn, nhưng khi hệ thống quản lý đã vào quy trình rồi thì tôi kiểm soát được hoàn toàn mà không phải quá lo lắng. Một tuần tôi chỉ làm việc trực tiếp với nhân viên 3 buổi nên có khá nhiều thời gian chăm sóc gia đình mình hơn trước.

Có một ca khúc chị sáng tác dựa trên bài thơ của người yêu cũ của chồng và bài thơ của chồng chị đáp lại. Có thể nói, Trang Nhung là một người đàn bà cao thượng không? Nhập tâm vào tình yêu ngọt ngào của người con gái khác dành cho chồng của mình?

- Có gì đâu mà cao thượng, thật tình nghe mọi người kể lại thì ngày xưa ông xã tôi học rất giỏi, lại có tài ăn nói, thơ ca hò vè… nên không phải một cô mê mẩn đâu mà rất nhiều cô gái mê mẩn vây quanh. Tôi yêu anh và về làm vợ anh ấy điều đó chứng tỏ tôi là người phụ nữ mà anh đã chọn và anh là người đàn ông của tôi. Tôi tôn trọng và trân trọng những tình cảm xưa cũ từ thủa học trò của anh, tôi cảm thấy rất thương cô gái đó và quyết định viết ca khúc đó để tặng ông xã mình.

Ca sĩ Trang Nhung: Tôi hạnh phúc khi có được người chồng tài giỏi


Không loại trừ công chúng biết đến chị thực chất có lẽ rất ít chú ý đến con đường nghệ thuật, đa phần là đời sống riêng tư của mình và liveshow “Câu chuyện của tôi” vừa qua kể hết bao nhiêu phần trăm cuộc đời mình tính cho đến thời điểm này?

- Tôi thấy đây là suy nghĩ chủ quan cá nhân. Mọi người có thể lên mạng tìm “ca sĩ Trang Nhung” sẽ thấy những album và những bài viết về các hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Trang Nhung khá nhiều. Còn trong “Câu chuyện của tôi” dường như tôi đã kể được gần hết cuộc sống thật cùng các hoạt động nghệ thuật của mình, đương nhiên một đêm tôi không thể kể hết chi tiết được nên tôi mong sẽ có dịp được kể tiếp và chi tiết hơn nữa cho quý vị hiểu hơn nữa về Trang Nhung.

Có một chuyện vui, trong liveshow vừa qua, tôi định nhờ những câu chuyện được đúc kết sau 15 năm để gửi lời “dỗi hờn” với chồng để 2 vợ chồng hiểu, yêu nhau nhiều hơn nữa nhưng lại không được dù sao tôi cũng cảm thấy rất “đã”, rất hạnh phúc khi được thỏa thích hát ca trên sân khấu của riêng tôi.

Số phận người phụ nữ đôi lúc có nghiệt ngã, đa đoan, gian truân như trong chính những câu hát tâm tình thường thấy trong dân ca chị hay hát không?

- Những bài hát, những ca khúc dân ca hay trữ tình… chỉ phản ánh được một sắc màu nhỏ trong muôn vàn sắc màu cuộc sống mà thôi. Cuộc sống con người (không chỉ riêng phụ nữ) theo tôi phải có thăng trầm thì chúng ta mới khôn lớn, trưởng thành được. Nhưng cứ nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản, còn bạn nghĩ nó quá phức tạp thì nó sẽ trở nên phức tạp, cuộc sống là một chuỗi mâu thuẫn và cũng là hàng chuỗi logic. Tôi cảm thấy thật bất hạnh cho ai mà cứ sống đều đều quanh năm suốt tháng, không buồn, không vui, không biết thế nào là buồn thì sẽ không cảm nhận được hạnh phúc là thế nào, khi gặp khó khăn, vấp ngã hay những tai họa trong cuộc đời. Chúng ta hãy biết thận trọng, bình tĩnh để tìm ra cách gỡ rối chứ gặp chuyện buồn mà ngồi than khóc thì cuộc sống sẽ trở nên u ám hơn. Với tôi, dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không đầu hàng số phận. Thôi thì, chúng ta hãy đọc “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” và cảm ơn cuộc đời đã cho ta những khó khăn để ta ngày càng vững vàng và trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Đại Đoàn Kết

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.