ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Có anti M.U thì cũng xin chừa Sir Alex
Friday, September 27, 2013 5:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



(BongDa.com.vn) – M.U là đội bóng có lượng fan đông đảo nhất trên thế giới. M.U là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, nơi có giải đấu hay nhất quả đất. Và lẽ đương nhiên, một đội bóng có nhiều người yêu cũng sẽ có không ít những người ghét, có quá nhiều fan thì chắc hẳn sẽ có nhiều anti fan (có thể là vì ghen ghét). Nhưng xin các anti, các bạn có thể nói xấu M.U, nói xấu tất cả những con người ở đây, chỉ xin các bạn hãy chừa ra 2 người, đó là Sir Alex và Paul Scholes.

>> Vụ Alex Ferguson rút đơn kiện chủ cũ Manchester United: Dính “mưu hèn kế bẩn” của chủ cũ
>> Man United chụp ảnh kỉ niệm: Ngày ấy bây giờ!
>> Thành tích sau 8 trận của Moyes còn hơn cả Sir Alex
>> Tài sản thừa kế vô giá trị?

Không cần phải nhắc chắc những người yêu mến trái bóng tròn, dù là fan hay là anti fan của M.U đều cũng phải công nhận Sir Alex là ngôi sao vĩ đại nhất trong phòng truyền thống của CLB này. Ông là người đã dẫn dắt M.U trải qua những thăng trầm tủi hổ nhất của CLB. Chính ông là người đã biến M.U từ một CLB thường thường hạng trung của nước Anh mấy chục năm trước chuyển mình trở thành một đại gia trong làng túc cầu thế giới. Một người vĩ đại như ông làm sao các anti có thể đem ra nói xấu chứ?

Các bạn hãy nhìn lại những HLV còn làm việc hiện giờ mà xem. Trong số họ, ai là người có phẩm chất của một nhà cầm quân như Sir? Người ta vẫn thường nhìn thấy hình ảnh một ông già mũi đỏ máu lửa trên sân bóng, sẵn sàng quát thẳng vào mặt trọng tài để bảo vệ đội bóng, bảo vệ các học trò của mình. Hậu quả là gì? Đó là việc ông bị phạt tiền, cấm chỉ đạo, bị báo chí lên án, chê trách…Ông có biết hậu quả của việc mình làm không? Thưa rõ là ông biết. Sau mấy chục năm cầm quân ông biết điêu này chứ nhưng tại sao ông vẫn làm? Là vì ông yêu đội bóng này, thương các học trò của ông.

Sir Alex Ferguson

Những HLV hiện tại, cứ thua trận là lấy học trò của mình ra làm bia đỡ đạn, rồi thì chỉ trích người này đá kém, người kia mất tập trung. Còn Sir, ông làm gì sau những trận thua? Câu trả lời là ông quát mắng, ông chửi thẳng vào mặt những người chơi kém. Nhưng xin thưa, tất cả những điều đó ông chỉ làm trong phòng thay đồ, ra đến ngoài, khi ống kính truyền hình, micro chỉa vào người, ông sẵn sàng nhận hết trách nhiệm để học trò của ông được yên lành. Một người thầy hơn 70 tuổi vẫn cố nhận hết trách nhiệm để bảo vệ những đứa học trò của mình chẳng lẽ không đáng để chúng ta kính trọng hay sao?

Chẳng phải chỉ trong bóng banh, ông là một người gương mẫu mà trong cuộc sống gia đình, Sir cũng là một người đàn ông đầy trách nhiệm. Ông yêu vợ và sợ vợ. Ông yêu con và cố giúp đỡ chúng. Ông sống chung thủy và trọn vẹn.

Các anti cứ vinh rằng Sir có nhiều bạn thân là trọng tài, rồi thì nhờ điều đó giúp cho M.U luôn được ưu ái. Xin thưa các bạn rằng đối với người Anh, Premier League là một con gà đẻ trứng vàng đúng nghĩa. Hằng năm, lợi nhuận kiếm được từ việc bán bản quyền truyền hình cùng với số tiền thuế của những ngôi sao sân cỏ đem về cho kho bạc của họ một con số khổng lồ. Vì thế, người Anh sẽ không bao giờ dung túng cho bất kì một ai làm xấu đi hình ảnh của Premier League chứ đừng nói gì đến việc thiên vị một ai hay một đội bóng nào đó để rồi khiến cho người hâm mộ quay lưng với giải đấu của họ.

Cứ cho là Sir Alex có nhiều bạn là trọng tài đi cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Vì ông có bạn bè ở khắp nơi, vô số. Jose Mourinho là một người như thế nào? Tôi không nói Mou là người xấu. Nhưng rõ ràng ông ta kiêu căng, tự mãn, xem thường mọi người nhưng Mou có xem thường Sir không? Ngay cả một con người kiêu căng như thế vẫn ngã mũ tôn kính Sir thì đủ biết Sir là người như thế nào.

Vì những lẽ như thế, nếu anti MU muốn nói xấu cứ nói xấu, muốn chế giễu cứ chế giễu. Ai cũng được nhưng xin chừa Sir Alex Ferguson bởi con người này đáng được nhận những lời kính trọng.

(Bạn đọc: Mai Thanh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.