ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: nhacvietplus.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Quốc Trung chê nhạc sến, Ngọc Sơn: “Cứ nói, tôi hơi đâu chấp!”
Sunday, September 15, 2013 18:12
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Vậy hả? Cũng được! Ai muốn nói quan điểm của họ, cứ nói, tôi hơi đâu chấp!” – Ngọc Sơn.

Nhạc sĩ Ngọc Sơn đã phản ứng trước những quan điểm của nhạc sĩ Quốc Trung về dòng nhạc mà mình đang theo đuổi suốt gần 30 năm qua.

Anh là người được công chứng xưng tụng là “Ông hoàng nhạc sến”, anh nghĩ thế nào khi những ngày qua nhạc sĩ Quốc Trung có những phát ngôn không hay về dòng nhạc mình đang hát?

Người ta gọi tôi là ông hoàng hay vua gì đó, tôi xin cám ơn. Tôi chỉ là “Hai Lúa” thôi, là một ca sĩ bình dân, được mọi người yêu mến. Tôi thà là ngọn cỏ tìm bè bạn, cây vươn lên trời tìm sự cô đơn…

Quốc Trung chê nhạc sến, Ngọc Sơn: “Cứ nói, tôi hơi đâu chấp!”
Ca sĩ Ngọc Sơn.


Nhạc sĩ Quốc Trung nói rằng, thời buổi này, ai nghe nhạc sến là bất thường. Anh có ý kiến gì?

Bất thường hả? Tôi nghe từ lâu rồi. Năm 1987, lúc còn nghèo, đi hát bằng xe đạp, tôi sáng tác và hát bài Lòng mẹ. Nhiều bầu show đã từ chối tôi, nói thẳng là tôi hát dòng nhạc quá bất thường, kéo lùi thời đại này nọ tùm lum. Vậy mà tôi vẫn hát, vẫn sáng tác dòng nhạc sến cho tới giờ này, vẫn được khán giả yêu thương. Tôi vẫn sống khoẻ re!

Ai muốn chửi, cứ chửi. Cứ chửi thoải mái, vô tư đi! Tôi không quan tâm! Tôi chỉ biết sáng tạo, làm hài lòng “đại gia đình” của mình. Đại gia đình của tôi là ai? Là anh phụ hồ, ông chạy xe ôm, chị bán cá, bà ăn xin ngoài đường…

Nhưng nghe qua những phát biểu của nhạc sĩ Quốc Trung, rõ ràng là vị nhạc sĩ này có vẻ không thích dòng nhạc sến mà anh đang hát?

Mạt sát, miệt thị cũng được, miễn họ thấy vui! Không sao cả! Tôi không biết chửi lộn!

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng cho rằng, việc khán giả nghe nhạc sến và những ca sĩ hát dòng nhạc có thời gian tồn tại hàng chục năm, là phản ánh một tình trạng: Nền nghệ thuật đang thụt lùi và không có lối thoát cho sự sáng tạo. Anh nghĩ sao?

Vậy hả? Cũng được! Ai muốn nói quan điểm của họ, cứ nói, tôi hơi đâu chấp! Tôi không quan tâm! Điều làm tôi quan tâm là mình phải hát làm sao thật nhiều, thật hay và thật tình cảm, làm hài lòng “đại gia đình”!

Dòng nhạc pop, giao hưởng, cải lương, dân ca…là mỗi bông hoa trong một vườn hoa và mỗi giọng hát đều có chất riêng, không thể so sánh. Như Mỹ Linh có giọng hát của Mỹ Linh, có cái hay riêng. Đàm Vĩnh Hưng có cái hay riêng của Đàm Vĩnh Hưng… Đâu có thể nói ông này hát sang, bà kia hát sến, rẻ tiền được.

Món ăn cũng vậy: Ông này thích ăn cơm, bà kia thích ăn hủ tiếu… Đâu cứ phải bắt người ta ăn sơn hào, hải vị mới gọi là sang! Nhiều người bây giờ đã trở thành kỹ sư, bác sĩ…vẫn thích nghe những ca khúc xưa, những ca khúc trữ tình, lãng mạn. Còn ai không thích sến, cứ việc nhảy múa, hát hò, quậy tưng bừng lên…

Tôi là người uỷ mị, ướt át, sống tình cảm thì tôi hát nhạc sến. Tôi có làm ảnh hưởng tới hoà bình thế giới hay hạnh phúc gia đình ai đâu?

Vậy là ở ngoài đời anh cũng sến?

Tôi còn sến dữ dội hơn những ca khúc tôi hát nữa!

Xin cám ơn anh!

Theo Tri thức tr

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.