ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bão lụt miền Trung
Sunday, October 20, 2013 6:11
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hàng xóm cũng vui lây với mệ Bướm sau khi có quà cứu trợ


“Veni, vidi, vici”: tôi đến, tôi thấy, tôi chiến thắng! Câu nói ngạo nghễ của Caesar đại đế ắt không ứng nghiệm trong chuyến đi cứu trợ của công ty Daiichi Life Việt Nam, mà tôi được cắt cử là người chụp ảnh.
Tôi đã đến, tôi đã thấy những cảnh tan hoang sau bão. Thấy những phận người hẩm hiu, cả đời ắt chưa hẳn có một ngày vui trọn vẹn. Thấy những giọt nước mắt tủi cực trên mắt mẹ già. Thấy nụ cười hân hoan khi có một mảnh chăn ấm mỗi đêm.
Và hơn hết, tôi thấy mình may mắn, khi còn một mảnh giường êm, một vòi nước sạch, một căn nhà nhỏ để quay về. Dẫu rằng, đời sống thị dân lắm khi cũng vunerable, cũng dễ bị tổn thương và đầy bất trắc như người dân vùng bão. Thì có gì đâu, chỉ cần một cơn mưa, cây đổ, nhà sập, điện giật, xe cán, sập hố tử thần…

Mà thôi, dù mỗi chúng ta đều xứng đáng với một cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn, xin hãy dừng những lời oán thán, trách móc để đưa một bàn tay cho những con người này. Đời sống thị dân cũng đầy bất trắc, nhưng tôi biết chúng ta còn quá may mắn.
Tôi sẽ cập nhật entry này những thông tin và địa chỉ cụ thể của cha xứ họ đạo này để mong anh chị em chung tay giúp đỡ.
Mọi đóng góp xin gởi về Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Sáng, chánh xứ họ Chợ Sàng, giáo họ Hiếu Nghĩa, Quảng Trạch, Quảng Bình. ĐT: 0916 848644
TK: Nguyễn Hữu Sáng, số 020100056784, Vietcom Bank, Hà Tĩnh
Chân thành cảm tạ các bạn. Cũng xin cảm ơn nhà báo Trần Trọng Thức đã cho phép tôi được công bố những bức ảnh này lên mạng, trước ngày phát hành báo giấy.
BS. Lê Đình Phương
PS. Tôi sẽ không giữ tác quyền những tấm ảnh này. Nếu muốn, các bạn có thể thoải mái chia sẻ và sử dụng, chỉ cần ghi rõ đường link và người chụp (Dr. Nikonian). Cảm ơn các bạn
Tan hoang sau bão
Bàn thờ nhà cụ Phạm thị Bướm, 82 tuổi, thôn Hải Trung, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình sau cơn bão
Mệ Bướm khóc ròng khi nhận quà cứu trợ trong căn nhà đổ nát của mình
Mệ Bướm trên nền nhà đổ nát sau bão
Nhà mệ Bướm sau khi bão đi qua
Lụm khụm mang quà cứu trợ về nhà con cháu
Hàng xóm cũng vui lây với mệ Bướm sau khi có quà cứu trợ
Tan hoang sau bão
Cầu bị cuốn trôi, người dân đang dùng xe kéo qua cầu phao dựng tạm để đi nhận hàng cứu trợ
Cầu bị cuốn trôi, người dân đang dùng xe kéo qua cầu phao dựng tạm để đi nhận hàng cứu trợ
Trẻ em vùng lũ
Những ngư dân này đang vá víu lại con thuyền rách nát
Chia nhau điếu thuốc
Bến sông trước cửa nhà thờ
Phú, người dẫn đường và đưa tôi đi chụp bộ ảnh này
Bến sông quê khi bão đi qua
Bến sông quê khi bão đi qua
Trong căn nhà rách nát của mình, anh Trửa-một bệnh nhân tâm thần- đang nằm ngủ chèo queo
Trong căn nhà rách nát của mình, anh Trửa-một bệnh nhân tâm thần- đang nằm ngủ chèo queo
Trong căn nhà rách nát của mình, anh Trửa-một bệnh nhân tâm thần- đang nằm ngủ chèo queo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.