ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: vietbao.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Buồn lòng vì những yêu cầu quá đáng của nhà trai
Sunday, October 20, 2013 19:24
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nhiều lúc em nghĩ em đâu phải là đã lỡ có thai đâu mà giờ cần nhà trai phải cưới nên nhà trai có quyền đòi hỏi đủ chuyện như vậy. 

TIN LIÊN QUAN:

>> 10 dấu hiệu bạn trai thất bại khi tấn công “đối phương”

>> Buồn lòng vì phải lấy vợ nghèo

>> Tôi khổ tâm vì đã yêu cả hai người đàn ông

Em xin chào chuyên mục! Em quê ở QT, bạn trai của em ở TPHCM. Chúng em yêu nhau được 5 năm rồi, cả 2 đều sinh năm 1988 và chúng em dự định khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2014 sẽ kết hôn. Gia đình 2 bên không phản đối và chúng em yêu nhau là do 2 bên tự tìm hiểu, không qua mai mối, giới thiệu.

Em là con trưởng còn bạn em lại là con trai út nên rất được cưng chiều, chính vì vậy mà tính tình cũng chưa được trưởng thành, chín chắn lắm. Khi biết 2 đứa sẽ tính chuyện lâu dài với nhau, mẹ của bạn em đã đưa ra 2 điều kiện là em mà kết hôn thì phải theo đạo Thiên Chúa (vì gia đình bạn em theo Đạo Thiên Chúa, gia đình em thì thờ ông bà) và em phải theo công việc buôn bán của gia đình bạn em ở chợ chứ không được đi làm vì đi làm công ăn lương thì đồng lương không cao, cuộc sống gia đình sẽ khó khăn hơn buôn bán. Em học chuyên ngành kế toán, tính tình lại vốn hiền lành, thật thà, chậm chạp không hề phù hợp với công việc buôn bán. Lúc đầu em rất buồn vì không biết phải làm sao, chia tay thì em không muốn vì em và bạn em rất yêu nhau, tiếp tục thì sẽ rất khó khăn với em. Em đã nói chuyện với bạn em, bạn em nói rằng để từ từ rồi bạn ấy sẽ thuyết phục mẹ cho em đi làm công việc của mình nhưng em biết được rằng chuyện đó là không thể mà nếu có thể thì sau này về làm dâu em sẽ khó sống vui vẻ được vì 1 điều chắc chắn là em phải sống chung chứ không ra ở riêng. Sau 1 thời gian dài suy nghĩ, em đã quyết định em sẽ hi sinh công việc, chấp nhận 2 điều kiện của mẹ bạn em để làm vui lòng bác ấy.

Tuy nhiên mỗi lần em đề cập đến vấn đề đám cưới thì bạn em cứ nói là để từ từ vì chưa có đủ điều kiện kinh tế, công việc chưa ổn định. Thời gian gần đây, sau khi được em giải thích thì 2 đứa đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3, tháng 4/2014.

Ba em thì vốn không tin vào những chuyện mê tín nhưng cũng xem ngày để chọn ngày cho tốt, ba mẹ bạn em thì nói với em là chuyện xem ngày hoàn toàn là tùy thuộc vào bên gia đình em nhưng khi ba em chọn được ngày rồi thì mẹ bạn em lại xem lịch vạn niên thấy nếu gia đình em tổ chúc ngày đó thì ngày tổ chúc ở nhà trai (sau 1 tuần) lại là ngày kiêng cử việc cưới hỏi nên nói với em là bác sẽ đi xem ngày ở ông thầy nào đó và nói em nhờ ba em chọn ngày khác. Chuyện cưới hỏi xem ngày tốt thì em không nói vì dù em không tin nhưng đó là phong tục của người VN mình nhưng điều em muốn nói ở đây là nếu bác ấy muốn xem ngày, chọn ngày thì cứ đi xem đi rồi báo cho em để em hỏi ý kiến ba mẹ em, đằng này nói là hoàn toàn phụ thuộc vào bên nhà em đến khi xem rồi thì lại muốn xem lại.



http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131715099-1-buonnho.jpeg
Hình ảnh minh họa

Một chuyện nữa là về vấn đề phong tục, tập quán, 2 gia đình ở xa nhau quá (nhà em ở Miền Trung) nên mặc dù phong tục ở quê em là đám cưới rất nhiều lễ nhưng do điều kiện đường sá xa xôi, ba mẹ em cũng thông cảm cho nhà trai bằng cách sẽ bỏ bớt những nghi lễ không cần thiết, cuối cùng quyết định bỏ qua lễ đính hôn (đám hỏi) luôn nhưng mẹ bạn em lại nói là nhà em có thể gộp lễ Dạm Ngõ và lễ cưới vào 2 ngày gần nhau để 2 bác chỉ đi ra 1 lần thôi chứ đi nhiều lần quá không đảm bảo vấn đề sức khỏe, 2 ngày đó có thể cách nhau 1 ngày cũng được nữa, chỉ cần đi 1 lần thôi. Khi em hỏi ba em thì ba em cũng đồng ý với yêu cầu đó thì mẹ bạn em lại đang tính toán để làm 2 lễ đó vào 2 ngày liên tục và còn hỏi em sao không để lễ cau trầu rượu của lễ dạm ngõ đi chung vào lễ cưới luôn vì lễ nào cũng có cau trầu rượu.Lúc đó thật sự em lặng hết cả người, không biết nói gì nữa, đành im lặng. Lễ vật cau trầu đó nhà em có nhận thì cũng đâu làm gì đâu nhưng đã là phong tục thì phải theo vì gia đình em sống ở quê, nếu làm không đàng hoàng thì sẽ bị làng xóm dị nghị, bàn tán và nhà em trước giờ cũng là 1 gia đình đàng hoàng, sống rất được lòng mọi người. Tại sao ba mẹ bạn em lại chỉ nghỉ cho bản thân mà không nghĩ gì cho bên nhà em hết vậy.?

Thật lòng mà nói thực sự em không biết phải suy nghĩ thế nào về mẹ của bạn em cho đúng, gia đình em đã thông cảm cho gia đình bạn em như vậy là quá lắm rồi, nếu gặp gia đình khó khăn, xét nét thì đã bắt thực hiện đầy đủ mọi thủ tục ở quê em rồi, đằng này càng thông cảm thì mẹ bạn em lại càng lấn tới. Thiếu gì người lấy vợ ở xa, có người ở Sài Gòn, Hà Nội lấy nhau mà người ta vẫn thực hiện được nghi lễ đó thôi.

Em là con gái, đặt vấn đề cưới xin nhà em chưa đưa ra bất cứ điều kiện gì thì nhà trai đã đòi hỏi đủ mọi điều kiện rồi. Nhiều lúc em nghĩ em đâu phải là đã lỡ có thai đâu mà giờ cần nhà trai phải cưới nên nhà trai có quyền đòi hỏi đủ chuyện như vậy. Dù gì em vẫn đang là con gái mà, tại sao lại có chuyện ngược đời như vây. Trong suy nghĩ của mẹ bạn em thì em rất có phúc nên mới lấy được bạn em nên mới đòi hỏi như vậy vì xét về điều kiện kinh tế thì nhà em không bằng nhà bạn em. Không ai biết được rằng em cũng phải hi sinh, chịu đựng rất nhiều.

Em đang rất bối rối không biết những suy nghĩ của mình có đúng không? Và em phải làm gì đây? Những chuyện này em không thể tâm sự với gia đình, cũng không thể nói vói bạn bè nên em đang rất buồn, không biết nên giải quyết như thế nào? Rất hi vọng trung tâm sẽ đọc kỹ thư của em vì thư hơi dài và sớm cho em lời khuyên. Em xin chân thành cám ơn.

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Trả lời:

Người ta nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, bạn không nên so sánh người này người ta làm thế này, còn tại sao nhà mình lại chỉ có vậy. Ai cũng mong ước có một đám cưới đúng lễ nghi, đàng hoàng, vẻ vang, song nếu hoàn cảnh không cho phép ta có được điều ta muốn, hãy biết chấp nhận và vui vẻ với điều ta có.

Buon long vi nhung yeu cau qua dang cua nha trai

Các bạn có niềm vui lớn là yêu nhau tự nguyện, tính toán kỹ lưỡng, quyết định tiến tới hôn nhân. Còn chuyên hai gia đình xa nhau, khác tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế khác nhau, kẻ ở miền trung, người ở thành phố… là những xộc xệch, khác biệt, có thể “cho qua” hay chấp nhận được. Bạn đã dũng cảm quyết định bỏ việc mà mình được đào tạo, trở về làm ăn kinh doanh cùng gia đình anh ấy, nghĩa là bạn quyết tâm lấy anh ấy. Vậy thì chuyện làm một lễ, hai lễ, ba lễ hay gộp nhiều lễ làm một để có đám cưới gọn nhẹ cũng đâu có khó chấp nhận. Nhiều đôi yêu nhau, gia đình đồng ý, họ đưa nhau đi đăng ký kết hôn để thành vợ, thành chồng hợp pháp, rồi cứ thế chung sống, không làm đám cưới… cũng chẳng sao. Có đôi vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại làm ăn xa nhà, họ đã làm đám cưới gọn nhẹ ở cơ quan hay chỉ làm ở một nơi, còn bên kia là báo hỷ. Với người thành phố như bố mẹ anh ấy, họ tưởng tượng Miền Trung rất xa xôi, đi lại khó khăn, kinh tế thiếu thốn, nên họ cũng ngại đi lại nhiều lần, nên muốn gộp cho gọn chứ không có ý coi thường hay khinh rẻ bạn. Họ theo công giáo, nên việc xem ngày nào đẹp, ngày nào là ngày hoàng đạo… họ không rành. Có khi người ta cứ chọn ngày chủ nhật là làm đám cưới trong nhà thờ. Có lẽ vì thế họ mới ủy quyền cho phía gia đình bạn xem ngày. Tuy nhiên, được gia đình bên nọ, hỏng gia đình bên kia, vậy tốt nhất nói với bố mẹ bạn trao trả quyền cho gia đình nhà trai chọn ngày. Phía nhà mình cứ chuẩn bị tinh thần đê đón tiếp nhà trai, dù có thế nào, vui thế ấy. Niềm vui lớn nhất chính là mọi chuyện êm thắm, con cái được toại nguyện thành vợ, thành chồng.

Bạn và gia đình hãy nghĩ đến chuyện lớn mà bỏ qua những khó chịu nho nhỏ, không nên “chuyện bé xé ra to”, rồi tự ái, đưa đi đẩy lại, dễ sinh chuyện không hay. Chúc hai bạn sớm trọn vẹn niềm vui!

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn

Vietbao.vn ( Theo Xinh xinh )

TIN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH NỔI BẬT

Nu tinh bao va nguoi chu re mat tich 8000 ngay sau dem tan hon
Nhung cau tu choi kinh dien cua con gai
Cha ca 3 khong de ca nam chua hong
Nữ tình báo và người chú rể “mất tích” 8.000 ngày sau đêm tân hôn Những câu từ chối kinh điển của con gái Chả cá ‘3 không’, để cả năm chưa hỏng

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>> Cô gái tật nguyền mưu sinh nuôi cả gia đình

>>  Mẹ già một đời lận đận với con tật nguyền

>>  Mẹ già thần kinh chăm con gái bị viêm tủy

>>  Nghẹn lòng số phận bốn mảnh đời bất hạnh nơi rừng sâu

>>  “Cháu bé bị cắt chân” khóc thét khi biết mất cha mẹ

>>  Khâm phục nữ sinh 1 chân vượt khó vào đại học

>>  Tiếp sức cho nữ phóng viên trẻ có chồng suy thận độ 4

>>  Đáng thương cô bé thấy người lạ là… trốn

>>  Gia cảnh bần hàn con dâu phải cắt từng miếng thịt thối để cứu bố

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.