ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Câu chuyện bóng đá: SLNA FC – Nơi chắp cánh tình yêu
Friday, October 25, 2013 1:24
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



Khi nghĩ về những nòng cốt của các Hội CĐV, chúng ta thường hình dung họ là những người “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, dành quá nhiều thời gian, tâm trí, sức lực cho niềm đam mê duy nhất là bóng đá, và rồi thường chịu cảnh lẻ bóng, cô đơn. Tuy Tuy nhiên thực tế, chính ở những môi trường như thế này, lại nảy nở những tình yêu thật đẹp và bền lâu bắt nguồn từ tình yêu bóng đá …

>> Tổn thất lực lượng, SLNA vẫn đứng vững
>> Blog phóng viên: Đời cầu thủ ngắn lắm
>> Becamex Bình Dương và cuộc cách mạng “Sông Lam Nghệ An 2.0”
>> Trọng Hoàng chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

Bóng đá gắn kết tình yêu

Các thành viên của kỳ cựu của Diễn đàn www.slna-fc.com không ai là không biết Quản trị viên có biệt danh Trung Anh (Việt Hà) và Hạnh “gà” (Mỹ Hạnh). Nhưng sau này, trong số các thành viên trẻ sau này, ít người biết được, họ quen nhau và đến với nhau từ chính môi trường bóng đá này. Và để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay, họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyến đi đầy gian khó, bao nhiêu thăng trầm với bóng đá xứ Nghệ…

Năm 2002, Khi diễn đàn SLNA-FC mới được thành lập, người con gái quê Nghĩa Đàn – Nghệ An còn là sinh viên năm 2 của trường ĐH Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội, lúc đó, chàng sinh viên mới ra trường Nguyễn Việt Hà hiện đang làm việc ở Bộ Tư Pháp. Qua những lần đi cỗ vũ cho đội bóng xứ Nghệ thi đấu với Xi Măng Hải Phòng, Công An Hà Nội hay Thể Công ở khu vực phía Bắc. Thật tình cờ, đôi bạn trẻ yêu nhau từ hồi nào không ai hay…

Thời gian sau, dòng đời đưa đẩy, chị Mỹ Hạnh về Vinh công tác. Mỗi người một nơi. Tuy nhiên, vì tình yêu dẫn lối, và đam mê luôn cháy bỏng trong tim, anh Việt Hà lúc nào cũng dành dụm tiền đề cuối tuần được về Vinh thăm người yêu cùng nhau đến sân Vinh cỗ vũ. Hồi đấy, sân Vinh vẫn còn chưa được nhuộm một màu vàng và Hội CĐV SLNA cũng chưa hùng mạnh như bấy giờ… Năm 2005, lễ cưới của hai người được tổ chức trong niềm vui vô bờ bến của gia đình và các bạn trong FC SLNA. Quen nhau, yêu nhau và đến với nhau từ những ngày đầu của Hội CĐV SLNA, giờ đây, trải qua những gian khó, rào cản và sự thông cảm cho nhau. Họ đang có một tổ ấm nhỏ mà bất kỳ ai cũng mong ước. Anh Nguyễn Việt Hà đang giữ một vị trí quan trọng tại Ngân hàng Ocean Bank khu vực phía Bắc. Còn Mỹ Hạnh làm việc ở Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Hà Nội. Cặp đôi ngày nào giờ đã có một con gái nhỏ học lớp 1, không có trận đấu nào vào dịp cuối tuần, nghĩ lễ, là cả gia đình lại không cùng nhau đi xem …

Như là ở tại quê hương

Cổ động viên SLNA lại một lần nữa mỉm cười chứng kiến cặp đôi “SLNA FC – Nơi chắp cánh tình yêu” thứ 2. Đó là thành viên BCH Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng anh Nguyễn Tất Thành – chàng trai làm kỹ sư xây dựng gốc Nghi Khánh – Cửa Lò và chị Trần Khánh Huyền (Nghĩa Đàn). Theo như chứng kiến của các thành viên Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng và lời kể của hai người. Lần đầu tiên gặp nhau là trận đấu SLNA làm khách SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng V-League 2011. Lúc đó, Khánh Huyền vẫn còn là một sinh viên chuyên ngành Kế toán. Cả hai đều là lực lượng nòng cốt của Hội tại Đà Nẵng cho đến thời điểm hiện tại. Hồi ấy, trước thềm trận đấu diễn ra, cả hai chị cùng bao nhiêu người con xứ Nghệ xa quê khác háo hức đón chờ và chung tay chuẩn bị cho công tác cỗ vũ của trận đấu. Rồi chỉ vài lần gặp nhau như thế. Họ quen nhau, nói chuyện, hiểu nhau và tình yêu gọi tên hai người. Hơn một năm sau khi yêu nhau, cặp đôi trẻ cưới nhau trong niềm vui và sự chúc mừng của không chỉ riêng Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng. Giờ đã có một con gái, Tất Thành vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ nơi FC SLNA tại Đà Nẵng và trọng trách chăm sóc gia đình…

.Đến năm 2013, làng CĐV SLNA lại thêm một lần biết đến cặp đôi FC SLNA thành đôi lứa chính nơi “Đất khách quê người”. Đó là câu chuyện của Hội trưởng FC SLNA tại Đài Loan – Anh Nguyễn Minh Hiền, chàng trai đến từ Hưng Tiến – Hưng Nguyên và chị Nguyễn Hoàng Mai – người con gái Thành Vinh. Sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ nhiều lam lũ vất vả nhưng họ lại gặp nhau nơi xứ người. Tình cờ trong lần gặp mặt FC SLNA tại Đài Loan lấn thứ nhất. Với nhiệt huyết, đam mê và khao khát trong mỗi người, cả anh Hiền và chị Mai được bầu vào ban cán sự Hội. Thời gian ngắn ngủi khi tiếp xúc, cả hai đã trao cho nhau những tình cảm từ cái nhìn đầu tiên. Và từ những lần sau đó, cả hai trở nên thân thiết và cuối cùng tình yêu cũng đã dẫn lối họ về với nhau. Mặc dù một người ở Đài bắc, một người ở Đài Trung. Nhưng chưa bao giờ tình yêu của họ trở nên xa cách. Đến đầu tháng 10/2013 cũng là lúc cả hai quyết định làm lễ cưới, bởi cả anh Hiền và chị Mai đều quyết định ở lại làm việc lâu dài tại Đài Loan. Bộn bề chuẩn bị cho lễ cưới tại Việt Nam lẫn tại Đài Loan, cả hai vẫn gắng sức cùng các thành viên FC SLNA tại Đài Loan kêu gọi cộng đồng Việt tại đây chung tay san sẻ nỗi đau mà người dân phải hứng chịu trong cơn lũ số 10.

Không ai dám chắc, Hội CĐV SLNA sẽ chỉ dừng lại ở 3 cặp đôi “SLNA FC – Nơi chắp cánh tình yêu”. Nhưng rõ ràng, để có được hình ảnh, thương hiệu và thành công như ngày hôm nay, SLNA FC có sự góp sức và hi sinh không nhỏ của những tình yêu ấy. Ai cũng mong rằng, bóng đá sẽ xứng đáng hơn với tình yêu mà người hâm mộ dành tặng. Bởi có những con người, những tình yêu, gắn liền với cuộc sống bóng đá… Cũng chính bóng đá, tình yêu quê hương, đã đưa họ đến với nhau. Và cũng chính những trăm trở, thời gian, tâm trí và công sức mà họ dành cho niềm đam mê của mình khiến họ dễ dàng hiểu và cảm thông cho nhau vượt qua những sóng gió. Chúc họ hạnh phúc trọn đời với đam mê và tình yêu đã chọn! Họ và nhiều người nữa, đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng, cho đam mê!

>> Tổn thất lực lượng, SLNA vẫn đứng vững
>> Blog phóng viên: Đời cầu thủ ngắn lắm
>> Becamex Bình Dương và cuộc cách mạng “Sông Lam Nghệ An 2.0”
>> Trọng Hoàng chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.