ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đời không là mơ CR7 ạ!
Saturday, October 19, 2013 1:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – “Đời không là mơ” là câu cửa miệng của rất nhiều người khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, đứng trước sự thất bại hay bất lực khi không thể vượt qua được hoàn cảnh cuộc đời . Chính vì vậy nhiều người thường áp đặt cho những ai thốt ra câu trên là những kẻ yếu đuối, thiếu bản lãnh hoặc bao biện cho xong. Còn đối với một siêu sao tầm vóc thế giới, có tất cả mọi thứ là tài năng, danh tiếng, tiền tài, chân dài vây kín mà “đời còn không là mơ” với CR7 thì quả thật vô lý?!

>> Pique bất ngờ ngưỡng mộ… C.Ronaldo
>> Iker Casillas: Gã phong tình thích “chọc gậy bánh xe”
>> Nhà lầu, xe hơi và gái đẹp: Cầu thủ Việt cần học cách “chơi”
>> Bồ Ronaldo lại đốt mắt phái mạnh trong BST mới

Có thể nói từ năm 2008 trở lại đây, cái tên CR7 hay C. Ronaldo là từ khóa thu hút giới truyền thông, báo chí, các hãng thông tấn tin tức cũng như người yêu bóng đá mọi lúc mọi nơi. Một cầu thủ đã tạo nên thương hiệu riêng với cá tính mạnh mẽ, tinh thần khổ luyện tuyệt vời để chơi bóng và những cú sút phạt được ví như rocket, đó là CR7. Và cứ mỗi ngày, mỗi mùa bóng trôi qua C. Ronaldo lại có thêm những bàn thắng đẹp, những danh hiệu cao quý và lại có thêm rất nhiều fan bự cho riêng mình.

Tuy nhiên khi nói “đời không là mơ” với CR7 thì người viết bài này lại thấy buồn cho một ngôi sao sáng ở góc độ đội tuyển quốc gia. “Rô điệu” mang quốc tịch Bồ Đào Nha, quốc gia có những thành tích nhất định khi thi đấu quốc tế. Song Bồ Đào Nha chưa bao giờ bước lên đỉnh cao vinh quang và có lẽ CR7 cũng chung số phận với những tiền bối ở World Cup 1966 hay Euro 2004 thôi.

CR7 trong màu áo Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet

Mới đây thôi, khi tìm xem tin tức trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Nga, tôi – CĐV của CR7 cảm thấy rất buồn. Vậy là Bồ Đào Nha đã thất bại trước gấu Nga, kéo theo đó hậu quả là C. Ronaldo và đồng đội sẽ phải bước vào trận đấu tranh vé vớt đầy may rủi vào tháng 11 tới đây cho một suất tham dự World Cup 2014. Và khi đã không thể tự quyết số phận, phải thi đấu trong thế buộc phải thắng thì người ta sẽ dễ ngã ngựa thêm một lần nữa.

Điểm lại lịch sử ở Euro 2004, CR7 dù giành được suất đá chính thay Simao ở tuyển quốc gia, nhưng đó là thời kỳ mà những Deco, Figo tỏa sáng giành Á quân cho Bồ Đào Nha. Đến World Cup 2006, C. Ronaldo vẫn chưa thể hiện được nhiều, vẫn núp dưới bóng các tiền bối và khách quan đó là một giải đấu thất bại với cá nhân anh. Rồi tới Euro 2008, đây là giai đoạn CR7 đạt đúng độ chín, giành được tất cả những trái ngọt ở cấp CLB với Man United. Trớ trêu thay, Bồ Đào Nha 2008 lại không có một đội hình đồng đều, CR7 không có một lực lượng hỗ trợ cần thiết và đẳng cấp như ở Quỷ đó. Thành ra ở vòng loại tuyển Bồ chơi rất lên chân nhưng khi chiến đấu thật sự với các tên tuổi tầm cỡ lại là chuyện khác, kết thúc họ phải tâm phục khẩu phục rời giải trước cỗ xe tăng Đức.

Đến khi chuyển sang chơi ở Real, tuyển Bồ cũng có những bước tiến nhất định, World Cup 2010 đón CR7 và đồng đội với rất nhiều hy vọng. World Cup 2010 sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho tuyển Bồ với đầu tàu CR7 là rất lớn. Thế nhưng bổn cũ soạn lại, Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha cho ra rìa, kết lại là hình ảnh xấu CR7 nhổ nước bọt về ống kính truyền hình. Có lẽ, Euro 2012 chính là giải đấu thành công nhất của Ronaldo trong sắc áo đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha tiến vào đến bán kết gặp kình địch Tây Ban Nha. Với tư chất thủ lĩnh cùng đẳng cấp của mình, CR7 đã dẫn dắt toàn đội chơi tuyệt hay trong suốt 120 phút và đội tuyển của anh chỉ thất bại cay đắng sau loạt đá 11m may rủi.

Còn giờ đây, C.Ronaldo đang còn giữ được một phong độ ổn định mà không thể cống hiến cùng tuyển quốc gia nữa thì thật đáng để quên. Dù bị nhiều điều tiếng chảnh chọe, chơi bóng cá nhân nhưng những nỗ lực của CR7 là rất rõ ràng. Thành ra, nhiều khi tôi luôn ước nếu anh sinh cùng thế hệ của Luis Figo, Rui Costa, Joao Pinto, Couto, Victor Baia, Paulo Sousa thì cơ hội giành vinh quang cấp đội tuyển của CR7 sẽ cao hơn hẳn.

Và dù ai trách anh đi nữa, tôi vẫn cảm thấy phục anh khi CR7 đã cố tình nhận thẻ vàng trước trận gặp Israel, chấp nhận treo giò trận gặp Luxemburg để hoàn toàn “sạch sẽ” trước 2 trận play-off. Theo luật của FIFA đó là một hành động sai luật, đối với antifan thì đó là kiểu chơi xấu của kẻ thiếu quân tử. Nhưng mọi thứ không phải là thảm họa, mà thảm họa thật sự đến khi CR7 không thể đến World Cup 2014. Kéo theo là sự tụt giảm điểm số trên bảng xếp hạng cá nhân các danh hiệu cá nhân quan trọng, mà C. Ronaldo luôn khao khát có được dưới cái bóng quá lớn của Messi.

Thôi thì còn nước còn tát, hãy vẫn hy vọng và chiến đấu đến giây phút cuối cùng nhé CR7. Dù thế nào đi nữa anh vẫn còn rất nhiều những người hâm mộ đứng sau lưng anh cổ vũ, hò hét vui sướng trước mỗi tuyệt phẩm mà anh tạo ra. Và như chúng ta biết thì bóng chưa lăn, trọng tài chưa nổi hồi còi kết thúc trận đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra, hãy đợi xem.

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Pique bất ngờ ngưỡng mộ… C.Ronaldo
>> Iker Casillas: Gã phong tình thích “chọc gậy bánh xe”
>> Nhà lầu, xe hơi và gái đẹp: Cầu thủ Việt cần học cách “chơi”
>> Bồ Ronaldo lại đốt mắt phái mạnh trong BST mới

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.