ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
5 thương vụ tiếc nuối nhất của Arsene Wenger tại Arsenal
Thursday, November 14, 2013 23:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – Arsene Wenger đã từng nói rằng việc bán Van Persie là quyết định hối tiếc nhất của ông trong 17 năm dẫn dắt Arsenal. Thế nhưng không chỉ với Van Persie, chiến lược gia người Pháp cũng từng sai lầm khi bán đi nhiều cầu thủ khác.

>> Ảnh hài: Áo khoác phong cách Wenger
>> Nỗi niềm Fan Arsenal: Chỉ sợ Arsene Wenger tái phát bệnh cũ…!
>> Hodgson liên tục bị làm khó
>> Arsenal tăm tia sao trẻ đa năng người Italia

Arsene Wenger là một HLV tài năng và luôn biết làm thế nào để biến những cầu thủ trẻ có triển vọng trở thành ngôi sao. Nhưng trong bóng đá không có gì được coi là tuyệt đối, bên cạnh đó ông cũng đã từng thất bại không ít lần với nhiều cầu thủ khác. Và sau đây có thể là 5 bản hợp đồng rất đáng tiếc nhất của ông!

5. Lassana Diarra

Quãng thời gian khoác áo Real, Diarra luôn thi đấu rất xông xáo. Ảnh: Internet.

Tiền vệ người Pháp chuyển tới Arsenal từ Chelsea hồi mùa hè 2007 và cũng từng được kỳ vọng để trở thành một “Vieira mới”. Thế nhưng ngay TTCN mùa đông sau đó đúng nửa năm, anh đã phải ra đi, chuyển tới Portsmouth do không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Điều đáng là kể từ ngày chuyển đến Portsmouth, sự nghiệp của Lassana Diarra lại lên như diều gặp gió. Chính nhờ thành công ở đây anh đã khiến Real để mắt đến và chi ra 20 triệu euro mang anh về.

Ở Bernabeu, Diarra cũng phần nào chứng tỏ được giá trị của mình trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự. Nhanh nhẹn, xông xáo và luôn có mặt tại mọi điểm nóng trên sân đó chính là những gì người ta thấy được ở Diarra. Sau này với sự xuất hiện của Xabi Aloso và Khedira, Diarra dần mất chỗ đứng do không được HLV Mourinho tín nhiệm. Tuy nhiên anh cũng có những ngày tháng ngọt ngào nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình sau hơn 3 năm ở TBN.

Còn khi nhắc lại quãng thời gian khoác áo Arsenal, đó là một kỷ niệm buồn. Diarra từng nói: “Tôi không học hỏi được nhiều từ Wenger. Ông ấy khiến tôi hồ nghi về bản thân và mọi chuyện xung quanh. Trong quãng thời khoác áo Arsenal, tôi chỉ ra sân vỏn vẹn 15 trận và không có mối quan hệ tốt với HLV. Ông ấy chỉ nói chuyện với những cầu thủ khác mà thôi. Điều đó khiến tôi có cảm giác như chưa bao giờ khoác áo Arsenal. Nếu mọi người không nhắc lại quãng thời gian đó, e rằng tôi đã quên”.

Đây chắc chắn là 1 bản hợp đồng đáng tiếc của HLV Wenger !

4. Havard Nordtveit

Mất 1 tài năng trẻ triển vọng như Havard Nordtveit có làm HLV Wenger tiếc nuối? Ảnh: Internet.

Nordtveit là một trường hợp đặc biệt bởi có lẽ không nhiều Gooners biết đến cầu thủ này từng khoác áo Arsenal, rất đơn giản vì anh chưa từng tham dự một trận đấu nào của đội 1 và chỉ thường xuyên thi đấu cho Arsenal Reserves. Từng được ban huấn luyện đội trẻ đánh giá là một tài năng triển vọng thế nhưng anh lại không lọt vào mắt xanh của HLV Wenger. Mặt khác với một trung vệ tuổi đời mới 20 ông cũng không đủ tự tin để trao trọng trách cho anh ở trung tâm hàng thủ.

TTCN mùa đông 2011, Nordtveit chuyển đến B.Monchengladbach với mức giá rẻ mạt 800.000 euro. Thế nhưng kể từ khi chuyển đến Đức, Nordtveit đã phải khiến HLV Wenger tiếc nuối khi chứng kiến anh tỏa sáng trong màu áo mới. Ở đây anh được HLV Lecien Favre trao cơ hội thi đấu và sớm nhận ra tố chất của một tiền vệ phòng ngự chất lượng với kỹ năng đánh chặn, tranh chấp và phân phối bóng cực tốt. Mùa giải 2011-2012, Nordtveit cùng với Marco Reus được đánh là 2 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong đội. Cũng trong năm đó Gladbach giành được vị trí thứ 4 chung cuộc tại Bundesliga. Hiện tại anh vẫn đang âm thầm đóng góp trong chiến dịch hướng đến Champions League của Gladbach với 22 điểm cùng vị trí thứ 4 sau 12 vòng đấu. Tiếc cho Arsenal bởi giờ đây họ cũng đang rất cần 1 cầu thủ vừa có khả năng đá tiền vệ phòng ngự vừa có khả năng đá trung vệ như Nordtveit.

3. Calos Vela

Đáng lẽ HLV Wenger nên bán Bendtner và giữ chân Vela. Ảnh: Internet.

Calos Vela từng sớm chứng tỏ mình là một tiền đạo có tài khi đăng quang chức vô địch với đội tuyển Mexico ở giải U17 thế giới 2005. Tại giải đấu năm đó, chân sút người Mexico ghi được 5 bàn thắng để rồi ẵm luôn danh hiệu Chiếc giầy vàng. Điều này đã lọt vào mắt xanh với HLV Wenger khiến ông chịu chi ra 2,5 triệu bảng để đưa anh về với Emirates năm 2005 sau khi đánh bại cả 4 ông lớn là Real, Barca, MU và Inter.

Thế nhưng sau quãng thời gian dài được cho nhiều CLB khác mượn để tích lũy kinh nghiệm và một phần vì chưa có giấy phép lao động, khi trở về Arsenal, Vela lại không được trao nhiều cơ hội ra sân thi đấu nhiều trong bối cảnh đội bóng không thiếu những cầu thủ chạy cánh tốt khi đó như Arshavin và Walcott. Còn ở vị trí trung phong thì anh cũng chỉ là sự lựa chọn cuối cùng sau những Van Persie, Adebayor, Eduardo. Thậm chí HLV Wenger còn ưu ái Bendtner hơn vì tiền đạo Đan Mạch có thể lực cũng như thể hình lý tưởng cho một vị trí trung phong cắm.

Quá chán nản khi phải ngồi trên băng ghế dự bị, anh quyết tâm chuyển đến Real Sociedad vào mùa hè 2011 và dần trở thành cầu thủ quan trọng số 1 của đội bóng TBN. Mùa giải 2012-2013 anh cùng với Griezmann và Agirretxe trở thành 3 mũi nhọn trên hàng công của Sociedad góp phần vào thành công với chiến dịch lọt vào vòng bảng Champions League mùa này với 16 bàn thắng. HLV Wenger dù có khôn ngoan cài điều khoản mua lại Vela trong mùa hè vừa qua với mức giá chỉ 4 triệu bảng nhưng cái chính là ông không thể thuyết phục anh trở lại đội bóng cũ khi đang rất hạnh phúc với Sociedad. Hơn nữa những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến Vela chẳng mặn mà với viễn cảnh được khoác áo Pháo thủ thêm lần nữa.

2. Robin Van Persie

Arsenal chỉ nên tự trách mình với trường hợp của Van Persie. Ảnh: Internet.

Van Persie đã chuyển đến thi đấu cho với Arsenal kể từ lúc anh chỉ là một cầu thủ trẻ chưa gây được nhiều tiếng vang khi mới 21 tuổi. Quãng thời gian 8 năm gắn bó với đội bóng thành London Van Persie đã trưởng thành rất nhiều dưới sự giúp đỡ tận tình của người thầy của mình. Bỏ qua những chấn thương dai dẳng trong suốt những năm tháng ấy, tiền đạo người Hà Lan đã đền đáp lại đội bóng cũ của mình trước khi chuyển đến Manchester United bằng một phong độ chói sáng mùa giải 2011-2012 với tổng cộng 30 bàn thắng trên mọi đấu trường qua đó giúp Arsenal lọt vào Tốp 3 ở Premier League. Anh quyết tâm dứt áo ra đi vì muốn chuyển đến một CLB lớn hơn, nơi có thể cho anh danh hiệu, thứ mà Van Persie chưa có trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình.

Điều đáng nói là HLV Wenger lại đồng ý bán Persie cho Man United với mức giá 24 triệu bảng, mức giá mà không một CLB nào bên ngoài nước Anh chịu chi ra cho cầu thủ đã 29 tuổi và chỉ còn một năm hợp đồng. Chỉ vì một chút tham lam chiến lược gia người Pháp đã phải trả một cái giá cực đắt. Chẳng cần nói NHM cũng biết được sự quan trọng của Van Persie đối với Man United là lớn đến thế nào trong chiến dịch vô địch Premier League mùa giải trước. Anh vẫn tiếp tục giữ được phong độ ghi bàn ổn định của mình trong mùa giải này. Đặc biệt mỗi khi đối đầu với đội bóng cũ, Persie liên tục sát muối vào nỗi đau của Arsenal với 3 bàn thắng sau 3 trận qua đó giúp Quỷ đỏ giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Có lẽ HLV Wenger chỉ nên trách mình vì quyết định tội tệ để anh đầu quân cho đối thủ truyền kiếp !

1. Ashley Cole

Ashley Cole giành được vô số danh hiệu, kể cả Champions League từ khi rời Arsenal. Ảnh: Internet.

Ashley Cole là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, điều đó đã được chứng tỏ trong suốt quãng thời gian anh khoác áo Arsenal, Chelsea và ĐT Anh nữa. Gã “Don Juan” xứ sở sương mù có thể là một tay chơi khét tiếng, thường xuyên dính líu đến các scandal tình ái thế nhưng trên sân cỏ Ashley Cole vẫn luôn chứng tỏ được tài năng và sự chuyên nghiệp của mình. Arsenal đã sai lầm khi để Ashley Cole ra đi vào năm 2006, càng sai lầm hơn khi bán anh cho đối thủ chính của mình ở London là Chelsea. Kể từ ngày Ashley Cole rời Arsenal anh đã liên tiếp đón nhận được những thành công của mình với đội bóng mới và luôn là vị trí không thể thay thế trong đội hình bất kể dưới triều đại nào. Trong 8 năm khoác áo Chelsea, BLĐ đội bóng đã 9 lần thay HLV thế nhưng chưa bao giờ Ashley Cole đối mặt với tương lai u ám ở Stamford Bridge.

Ở tuổi 33 anh đã giành được tổng số 8 danh hiệu cùng với Chelsea và vẫn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái đối với ông thầy cũ José Mourinho. Con số 8 cũng chính là số năm mà Arsenal chịu cảnh trắng tay kể từ năm 2005. Có một sự thật là từ khi Ashley Cole ra đi, Pháo thủ chưa bao giờ có một hậu vệ trái đẳng cấp và an toàn cả. Clichy, André Santos, Nacho Monreal đều không thể so sánh được, ngay cả sự tiến bộ của Kieran Gibbs trong mùa giải này thì vẫn có một khoảng cách khá ra so với người đàn anh cùng đội tuyển của mình. Đã 10 năm sau mùa giải lịch sử 2003-2004, đa phần các cầu thủ trong Dream Team năm đó đã giải nghệ thì Ashley Cole vẫn giữ gìn được phong độ và tiếp tục thi đấu đỉnh cao trong màu áo một CLB lớn.

>> Ảnh hài: Áo khoác phong cách Wenger
>> Nỗi niềm Fan Arsenal: Chỉ sợ Arsene Wenger tái phát bệnh cũ…!
>> Hodgson liên tục bị làm khó
>> Arsenal tăm tia sao trẻ đa năng người Italia

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.