ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chỉ trích Van Persie không chỉ là ích kỉ, đó còn là cái lí của tình yêu
Tuesday, November 12, 2013 23:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – Van Persie đã vừa lập đại công cho Manchester United khi đánh đầu tung lưới Arsenal, giúp “Qủy đỏ” giành được 3 điểm quan trọng tại Old Trafford. Xét về chuyên môn, tiền đạo người Hà Lan đã có một đêm thi đấu ấn tượng nhưng xét về phương diện tư cách, tình cảm, anh đã gây thất vọng lớn.

>> Van Persie thăm đồng đội cũ tại Arsenal
>> Video: Đồng đội cũ từ chối bắt tay Van Persie
>> Top 10 siêu phẩm bị “bỏ quên” trong đề cử của FIFA
>> Van Persie rút lui khỏi ĐT Hà Lan

Ai đó đã lên tiếng gọi các fan Arsenal là ích kỉ có lẽ đã không để ý kĩ đến biểu hiện của Van Persie trong suốt thời gian anh ta có mặt trên sân. Vâng, đã là bóng đá chuyên nghiệp thì Van Persie có quyền ghi bàn vào lưới Arsenal, có quyền ăn mừng bàn thắng nhưng thái độ thù địch của anh ta là điều không thể chấp nhận.

Phút thứ 27, sau khi ghi bàn thắng đẹp mắt gieo sầu cho đội bóng cũ, Van Persie đã có hành động ăn mừng rất phấn khích. Anh trượt dài trên bãi cỏ, ôm ghì lấy người đá cặp Wayne Rooney, hướng lên khán đài gào to đắc chí, tỏ rõ sự vui sướng cùng cực. Trong thời điểm ấy, khuôn mặt điển trai, hiền lành thường thấy bỗng chốc trở nên bặm trợn, dữ dằn. Chẳng cần biết với lí do gì, động lực nào mà Persie lại biểu hiện như thế, nhưng với lời thổ lộ trước đây rằng “Arsenal luôn trong trái tim tôi” thì giờ đây, chính anh chứ không ai khác đã tự giáng một “cái tát” vào danh dự, lời nói của mình.

Van Persie ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Ảnh: Internet

Khi tình yêu trong bóng đá ngày càng trở nên xa xỉ, thì ở đâu đó trong lòng của các Gooners, Van Persie vẫn là cái tên được tin tưởng. Họ đã từng tin rằng dù anh đã ra đi nhưng tình yêu và sự tôn trọng vẫn còn ở lại. Điều đó anh cũng đã hơn một lần khẳng định nhưng đêm qua là một sự phủ nhận trắng trợn. Một người thực sự yêu Arsenal, luôn xem Arsenal là một phần trong con tim sẽ chẳng bao giờ làm thế. Có thể lí giải rằng Persie làm vậy là để trả đũa một số CĐV từng lên án mình nhưng liệu anh có biết đã làm thất vọng bao fan hâm mộ khác và làm vấy bẩn hình ảnh của mình. Thoải mái hiểu hiện hành động “xấu xí” ấy trước con mắt của hàng triệu người hâm mộ thế giới, đó không phải là cách làm của một cầu thủ lớn, và thậm chí đó không phải là cách thể hiện của một người đàn ông đích thực biết dẹp bỏ những tư thù nhỏ nhen, vì một quá khứ tươi đẹp và một tình yêu cao thượng.

Ở cuối trận, Van Persie lại tái diễn hành động thiếu tôn trọng Arsenal khi chạy khắp sân ăn mừng chiến thắng và không quên hướng cái nhìn về phía khán đài CĐV Arsenal cùng ánh mắt thách thức. Persie ăn mừng như thể đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời, như thể M.U đã lên ngôi vô địch còn Arsenal đã lụn bại, nhưng sau trận đấu này, M.U vẫn kém Arsenal 5 điểm, ngoài ra còn xếp sau những Chelsea, Liverpool, ăn mừng như thế có vẻ hơi sớm không Van Persie?

Cũng trong những phút cuối trận, Van Persie đã ôm chầm lấy Evra tỏ vẻ rất đồng cảm. Liên hệ một chút, quay về quá khứ một chút thì dường như có điểm gì đó tương đồng giữa hai cầu thủ của M.U. Trong một trận thắng của M.U trước Liverpool ở mùa 2011/2012, Evra đã chạy một vòng quanh sân để ăn mừng chiến thắng và chạy qua chạy lại vỗ tay chọc tức trước mặt Luis Suarez. Hành động phản cảm đó đã diễn ra trước sự chứng kiến của hàng chục triệu CĐV trên khắp thế giới. Dẫu Evra có cái lí của mình vì Liverpool là “đại địch” của M.U còn trước đó Suarez đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với anh. Nhưng sự giễu cợt, trêu tức của hậu vệ người Pháp quá trắng trợn, quá trẻ con, là thảm họa của bóng đá thế giới và khiến dư luận bất bình. Hành động của Van Persie vừa qua đúng là hơi giống với người đồng đội Evra.

Ai đó sẽ nói rằng Van Persie đang thể hiện một thái độ rất chuyên nghiệp khi ghi bàn vào lưới Arsenal và ăn mừng cùng thắng lợi của M.U nhưng chuyên nghiệp không đồng nghĩa với sự chối bỏ quá khứ, phản bội lại tình yêu từng tôn thờ. Ngày xưa, người hâm mộ Arsenal không nỡ gọi Persie là “Judas” nhưng thử hỏi sau trận đấu ở Old Trafford, Persie liệu có còn xứng đáng với sự tôn trọng của các Gooners?

Bóng đá đẹp là nơi để những tình cảm trong sáng thăng hoa chứ không có chỗ cho cái xấu lấn át. Fan arsenal có quyền chỉ trích Van Persie, đó không chỉ là một sự ích kỉ, đó cũng là cái lí của tình yêu vì tình yêu trong họ không chấp nhận một sự phản bội. Ca ngợi tài năng của Persie là đúng, bênh vực cho khát khao danh hiệu, thậm chí là quyết định rời arsenal cũng là hợp lí nhưng bênh vực cho thái độ trơ trẽn của anh trong trận đấu vừa qua là một sự lố bịch trầm trọng.

Ai đó cũng sẽ nói rằng, Van Persie chẳng có gì phải hổ thẹn bởi anh đã cống hiến rất nhiều cho Arsenal nhưng đổi ngược lại, đội bóng thành Luân Đôn cũng đã mang đến cho anh rất nhiều điều trong những năm tháng tiền đạo người Hà Lan vật lộn với chấn thương và phong độ kém cỏi. Chính Arsenal chứ không phải M.U mới là đội bóng làm nên tên tuổi của Van Persie, giúp anh có được như ngày hôm nay. Chính Persie từng nói rằng anh luôn xem Arsenal như là mái nhà còn HLV Wenger là cha của mình, nhưng thái độ, hành vi của Persie trong trận đấu vừa qua đã tự chứng minh anh là “đứa con hư” không hơn không kém.

Chứng kiến cách xử sự của Van Persie trong chiến thắng của M.U trước Arsenal hẳn không ít nhiều người thấy buồn cho anh. Đêm Old Trafford vừa qua, đã có một Van Persie lạ lẫm…

(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Van Persie thăm đồng đội cũ tại Arsenal
>> Video: Đồng đội cũ từ chối bắt tay Van Persie
>> Top 10 siêu phẩm bị “bỏ quên” trong đề cử của FIFA
>> Van Persie rút lui khỏi ĐT Hà Lan

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.