ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: chaobuoisang.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
ĐT Italy: Hai anh em Balotelli – Rossi
Wednesday, November 20, 2013 2:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Eureka! Tìm ra rồi!”. Gazzetta dello Sport ám chỉ rằng Cesare Prandelli đã phải tự hét với chính mình như thế, khi xem màn trình diễn của Giuseppe Rossi, và khả năng phối hợp của anh với Balotelli. Hai anh tạo ra hai bàn thắng. Bàn đầu từ pha đập nhả 1-2 mà Rossi thường làm với Mario Gomez, trước khi cầu thủ Đức của Fiorentina chấn thương. Bàn thứ hai là kết quả của tình huống di chuyển bén nhạy của cả hai, thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội. Màn “ra mắt” tuyệt vời của cặp đôi mới!

Balotelli tỏ ra tức giận với bản thân sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, khiến số trận tịt ngòi tăng lên con số 7. Nhưng ở khía cạnh tìm ra bạn đồng hành Giuseppe Rossi, thì đấy là thành công lớn của Balo và Prandelli.

Họ đã tìm thấy nhau rất nhanh, dù màn ra mắt cứ bị hoãn lên hoãn xuống. Lẽ ra Rossi phải đá trước tuyển Đức thì anh lại bị viêm Amiđan. Lẽ ra trong 3 năm 3 tháng Prandelli làm HLV đội tuyển, họ phải là cặp tiền đạo số một của ông, thì Rossi lại dính hai chấn thương liên tiếp trong thời gian đó. Họ chỉ đá với nhau khoảng 75 phút trong 3 buổi tập, và lần gần nhất, cùng có mặt trên sân 17 phút trận gặp Armenia. Thế mà phối hợp với nhau được như vậy!

ĐT Italy: Hai anh em Balotelli - Rossi

Dễ hiểu tại sao Prandelli nhanh chóng thừa nhận Balo-Rossi sẽ là cặp tiền đạo chính của ông. Họ đều tài năng để hòa hợp thần tốc dù không đá cạnh nhau nhiều, như Prandeli thừa nhận. Ngoài ra, có thể HLV tuyển Ý đã nhìn ra sự tương phản sẽ giúp hai anh bổ khuyết: Rossi nhỏ con và tinh quái. Balo cao lớn và mạnh mẽ. Rossi “lạnh” như một tảng băng (cú bấm bóng ghi bàn của anh chứng minh điều đó). Balo hừng hực như lửa…

Các thống kê chỉ ra rằng, Mario Balotelli chỉ là ngôi sao khi “cô đơn”. Anh chưa từng có bạn đá cặp ăn ý tại Inter, Man City, rồi Milan. Anh thích tự mình cầm bóng và làm mọi việc trên sân, ít khi chịu nhìn sang đồng đội. Nhưng Rossi cho thấy, Balo hoàn toàn có thể có bạn theo cả hai nghĩa, nếu hiểu được thói quen của anh. Trong cả hai tình huống ghi bàn, Rossi đều chạy chỗ cực tinh khôn vào khoảng trống Balo tạo ra khi anh làm tường. Balo đã hy sinh vì Rossi. Rossi an ủi Balo vì anh không thể ghi bàn sau trận, và lên tiếng cảm ơn đàn em bởi đường chuyền. Một tín hiệu quá tốt đẹp!

Chấn thương đã cướp đi của Rossi hơn 2 năm, và Lippi đã từ chối đưa anh đến Nam Phi năm 2010. Sau này Lippi thừa nhận, đấy là một sai lầm lớn của ông. Chỉ còn một trận gặp Tây Ban Nha nữa trước World Cup 2014, để Prandelli chốt danh sách. Ông đã hứa sẽ đưa Rossi và Balo đến Brazil. Ông đã bóng gió từ chối Totti. Nên giờ, chẳng gì có thể chia lìa họ nữa.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.