ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: phunutoday.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nên chụp CT não vì chê gái Bắc kỳ!
Thursday, November 14, 2013 22:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(Chia sẻ) – Tôi là người phụ nữ miền Trung mà sau khi đọc xong bài viết của anh tôi còn không chấp nhận được. Chị dâu tôi là người Bắc nhưng chị rất tốt và rất đảm đang. Nói chung là công, dung, ngôn, hạnh đều đủ.

Anh Mạnh Thường thân mến, sau khi đọc bài của anh, tôi chẳng hiểu trong đâu anh suy nghĩ cái gì khi lên mạng bêu xấu vợ mình một cách trắng trợn như vậy. Tôi nghĩ chắc anh cũng là người đàn ông chẳng ra gì, cũng chẳng biết dạy vợ thì anh mới bị vợ đối xử như thế.

Nói thật tôi ghét cay ghét đắng mấy cái thằng đàn ông mà như đàn bà rêu rao kể xấu vợ. Vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau. Còn bằng nhu nhược không dạy được vợ thì cũng đừng có đi vạch áo cho người xem lưng. Thêm một điều tôi ghét ở anh nữa là mở mồm ra là Bắc kỳ thế nọ, Bắc kỳ thế kia. Nói những thứ mà không ai có thể ngửi nổi.

Bắc – Nam gì! Nam hay bắc cũng có người nọ người kia. Anh viết bài này thì nên đi chụp CT não. Cũng may cho anh là con gái Bắc không phải ai cũng giống như vậy, chứ nếu ai cũng như anh nói thì chắc anh không còn đường về quê mẹ đâu! Muốn viết gì, bình phẩm gì cũng nên cân nhắc nhé.

Nhìn lại bản thân mình đi! Anh cũng tham như mõ ấy! Chỉ vì có cái nhà Hà Nội nên mới đồng ý lấy cô ấy. Vậy mà mới bị coi thường đã nhảy dựng lên. Thử hỏi xem cả đời anh đã cho ai cái gì chưa? Nếu có cho thì chắc là viết sớ dán khắp nhà để kể công cho mà xem. Kiểu người như anh ai mà không lạ nữa.

Bản thân anh là người Hà Tĩnh, vùng đất nghèo khó. Tưởng di cư ra Hà Nội thì cũng nên biết học cách ứng xử cho nó văn hóa một tí. Cớ gì mà anh dám vơ đũa cả nắm, đánh đồng tất cả phụ nữ Bắc kỳ giống vợ anh.

Tôi đọc báo chỉ toàn thấy những người phụ nữ ngoài Bắc cam chịu, nhẫn nhịn chồng con mà chả bao giờ thấy vợ đánh hay chửi chồng. Chỉ toàn thấy chồng đánh bạc rượu chè rồi về nhà đánh vợ chửi con mà thôi.

Tôi là phụ nữ miền Trung mà sau khi đọc xong bài viết của anh tôi còn không chấp nhận được. Tôi xấu hổ vì có người đồng hương như anh. Chị dâu tôi là gái đất Bắc nhưng chị ấy tốt và đảm đang vô cùng. Công, dung, ngôn, hạnh vẹn toàn.

Xét vẻ bề ngoài thì con gái Bắc kỳ có những nét đài các, kiêu sa và rất thanh mảnh. Nhưng chị dâu tôi không chỉ mang vẻ xinh xắn của gái Bắc mà còn có một tấm lòng hiền hậu, bao dung, biết cư xử khôn ngoan, khéo léo. Mẹ tôi cứ tấm tắc khen chị suốt. Mẹ bảo: “Anh con tốt số mới kiếm được người vợ như vậy!”.

Trong nhiều năm chung sống, chưa bao giờ vợ chồng anh chị tôi nặng lời với nhau, chưa bao giờ có cử chỉ hay ngôn ngữ thiếu lịch sự, cũng chưa lần nào khóc lóc giận hờn đòi hỏi điều này điều kia, hoặc đặt điều kiện làm khó, hay so đo chuyện nhà với gia đình người khác.

Chị dâu tôi là một người sống rất biết điều, hiểu và thương chồng lắm. Biết công việc phải thường xuyên phải đi xa nhà nhưng chị luôn thấu hiểu cho nghề nghiệp của chồng. Anh tôi là bộ đội. Hồi cưới anh, chị chấp nhận về quê chồng, ở chung với bố mẹ tôi.

Với bố mẹ tôi, chị dâu là người rất chu đáo. Chị chăm sóc từng ly từng tý, lo từng bữa cơm, chén nước cho các cụ mà đối với một người con như tôi có khi còn chưa làm được.

Vào những ngày lễ tết, giỗ đám chị chưa một lần quên lời chúc, hỏi thăm hay quà cáp đến bố mẹ chồng và họ hàng. Chị cũng thường xuyên trò chuyện và tâm sự với bố, mẹ chồng như với bố mẹ mình, nên bố mẹ tôi coi chị dâu như con đẻ.

Hai năm trước, bố tôi bất ngờ phải nằm viện vì sỏi thận. Ở nhà chỉ còn mỗi 2 bố mẹ già và chị dâu vì anh tôi thì đi làm xa nhà. Tôi thì lên thành phố học Đại học, không thể thường xuyên về chăm bố được. Chị tôi vất vả chăm sóc bố ở bệnh viện. Mẹ tôi thì yếu nên chỉ ở nhà phụ giúp việc trông cháu. Thế nhưng chuyện cơm nước, chợ búa… tất cả đều một tay chỉ xử lý.

Nhà neo người, nên mọi công việc chăm sóc bố chồng tại bệnh viện dường như được cả nhà gửi gắm vào chị. Những ngày bố chồng nằm viện cũng là khoảng thời gian mà chị tất bật hơn. Đêm nào cô con dâu cũng xoa bóp cho bố chồng bớt cơn đau đến rất khuya. Có lẽ vì sự chăm sóc đặc biệt ấy mà bố tôi sớm được xuất viện.

Đấy là những gì tôi thấy được ở chị dâu tôi – một người con gái Bắc kỳ chính hiệu. Người ta cứ bảo con gái Bắc kì đanh đá, ghê gớm, nhưng có lẽ phải xem lại vì đâu có thể chỉ vì một vài người phụ nữ hư hỏng mà có thể đánh đồng tất cả phụ nữ đất Bắc. 

Tôi mong rằng anh sẽ có cái nhìn công bằng hơn cho con gái Bắc kỳ. Chỉ vì những người như anh mà gái Bắc trở nên bị oan một cách vô lý.

Thảo Hạnh

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.