ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nghi vấn khủng bố trong vụ xe Jeep bốc cháy tại Thiên An Môn?
Tuesday, November 19, 2013 1:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trung Quốc Không Kiểm Duyệt kỳ này: Điểm đến – Quảng trường Thiên An Môn!

Xin chào! May là các bạn bắt kịp đấy, tôi đang chuẩn bị đi du lịch Trung Quốc đây! Tôi sẽ đến một địa điểm du lịch không mấy nổi tiếng, một nơi khá heo hút mà chắc hẳn các bạn chưa từng nghe qua. Nó có tên là quảng trường Thiên An Môn. Nơi này khá là thú vị nhé. Cái tên của nó có nghĩa là Thiên Đường Hòa Bình, và nó được đặt tên theo cánh cổng Thiên An Môn dẫn vào Tử Cấm Thành được xây dựng vào năm 1415 thời nhà Minh. Và còn kỳ lạ hơn nữa là, trái với tuổi đời của mình, chẳng có gì đáng kể từng xảy ra tại đây trong lịch sử hiện đại.

Bạn có thể nghĩ rằng: Là một địa điểm nằm ở trung tâm thủ đô Trung Quốc, quảng trường Thiên An Môn ắt phải là nơi đầu tiên mà người dân đến phản đối chính quyền. Ấy vậy mà chẳng có một ai!

Có chuyện gì thì tôi phải biết chứ! Mới hôm qua tôi còn xem ảnh của nó trên Internet cơ mà!

Úi chà, đợi đã! Sao lại giống Photoshop thế kia! Hừm, để tôi thử phân tích bằng chương trình Trung Quốc không kiểm duyệt phiên bản 3000 mới nhất xem sao….

Một chiếc xe bốc cháy giữa Quảng trường Thiên An Môn? Chẳng phải nói ngoa chứ… hình như Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng che giấu điều gì đó!

Ái chà chà, báo động báo động! Truyền thông phương Tây chơi Trung Quốc! Phương Tây thực sự ghen tỵ với tốc độ tăng trưởng chóng mặt của Trung Quốc… họ chỉ chực chớp thời cơ để nhục mạ người Trung Quốc một phen. Hẳn đó là lý do tại sao hết bài báo này đến bài báo khác đều nói rằng chiếc xe jeep đã đâm vào đám đông tại Thiên An Môn trước khi bốc cháy dữ dội, khiến 5 người chết kể cả tài xế, và gần 40 người bị thương.

Ôi trời ạ, đợi đã nào, nghe chẳng giống tin tức vu khống gì cả!

Nhưng mà sao chẳng thấy chương trình tin tức 7 giờ đề cập đến nhỉ? Mà họ lại còn xóa hết những bài về vụ việc trên trang Weibo nữa chứ? Và tại sao chính quyền lại bắt giữ các phóng viên BBC và AFT, rồi xóa hết các bức ảnh về chiếc xe jeep bốc cháy? Còn khó hiểu hơn là, chỉ sau vài giờ, hiện trường vụ tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ và Quảng trường Thiên An Môn lại mở cửa đón du khách như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi thì chẳng biết nhiều về xe cộ… bạn biết đấy, có khi chúng còn là rô bốt Transformer ấy chứ… nhưng mà chắc chắn là chỉ đâm vào người thôi thì xe không thể nào mà nổ được. Hiện không ai được biết điều gì đã xảy ra. Có thể là ai đó bị mất lái, hay là khủng bố, hay là một vụ biểu tình tự sát có diễn biến tồi tệ… Vài hãng truyền thông phương Tây đã đưa tin dựa trên “nguồn tin của chính phủ” rằng: đây là một vụ tấn công tự sát. Nếu thế thì đây hẳn là lần đầu tiên một sự việc như vậy xảy ra. À quên… Còn 1 vụ nữa năm 2011 và… 3 vụ năm 2009.

Việc chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ thông tin, vội vàng thanh minh, và làm ra vẻ mọi chuyện đều ổn cho thấy, họ quả là bị ám ảnh bởi cái gọi là duy trì sự ổn định. Họ lẩn tránh một sự thật rằng những việc như vậy có thể xảy ra ngay giữa thủ đô. Ấy vậy mà chúng ta đều biết vụ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa sau khi một phụ nữ đâm xe vào hàng rào và các xe cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng, rồi bị cảnh sát bắn hạ. Chẳng thế mà khi xem tin tức và lướt web tại Trung Quốc, những gì người ta thấy chỉ là một Thiên đường hòa bình.

Nhưng… vẫn còn có Trung Quốc Không Kiểm Duyệt.

Hãy theo dõi chương trình và đừng quên…. Ô, gì thế nhỉ? Không kiểm duyệt 3000 vừa phân tích được một vụ việc khác tại Thiên An Môn… Hmm, ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989… Để xem nào…
 

Theo NTDTV

Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese

Subscribe for more China Uncensored:
http://www.youtube.com/ntdchinauncens…

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.