ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: nhacvietplus.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
NS Đức Huy: Tôi đang sống những tháng ngày tuyệt vời nhất
Monday, November 11, 2013 1:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Xin phép được gọi người nhạc sĩ của những bản tình ca Đức Huy là anh, bởi Đức Huy luôn có vẻ ngoài và tâm hồn của một người đàn ông không tuổi. Người nhạc sĩ “đi ngược lại thời gian” này sẽ có buổi trò chuyện trực tuyến với bạn đọc chuyên trang âm nhạc Nhacvietplus vào lúc 14h30 ngày 16/1/2013.

NS Đức Huy: “Tôi chẳng lo gì, chỉ lo… già”

Nhạc sĩ, ca sĩ Đức Huy là một nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt. Là tác giả của nhiều ca khúc được người Việt trong và ngoài nước yêu thích, anh được xem là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc hải ngoại. Anh tên thật là Đặng Đức Huy, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1947 tại Sơn Tây, Việt Nam.

Với phong cách trình diễn unplugged và chất giọng trầm ấm, mộc mạc nhưng không kém phần mượt mà, sang cả, nhạc sĩ Đức Huy đã gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Tài năng âm nhạc của anh được người anh họ Nguyễn Tuấn Khanh (với nghệ danh Nguyễn Vũ) phát hiện và đào tạo khi anh mới 15 tuổi. Đức Huy sớm được đón nhận âm hưởng nhạc trẻ thế giới của những ban nhạc hiện đại nổi tiếng thời bấy giờ như The Beatles, The Shadows, Rolling Stones…

Yêu thích và gắn bó với âm nhạc ngay từ những ngày còn rất trẻ, nhạc sĩ Đức Huy với người bạn song hành là cây đàn guitar đã cho ra đời sáng tác làm lay động trái tim của rất nhiều tầng lớp khán giả như: Cơn mưa phùn, Để quên con tim, Tiếng mưa đêm, Và con tim đã vui trở lại… Bất kể ai khi nghe những sáng tác của anh cũng cảm thấy “Sao cuộc sống đẹp và ý nghĩa đến như vậy”.

Có thể nói Đức Huy là một trong số ít nhạc sĩ viết những ca khúc hoàn toàn viết cho tình yêu, cho tuổi trẻ Việt Nam. Những ca khúc của nhạc sỹ Đức Huy luôn được khán giả yêu thích bởi giai điệu đẹp, trữ tình, nhẹ nhàng và chứa đựng sự lạc quan, giản dị. Người nghe những bản bản tình ca của anh đều cảm thấy trái tim mình như còn đọng lại những dư vị nồng ấm của tình yêu hòa lẫn trong những ca từ, âm điệu ngọt ngào đầy chất lãng mạn.

NS Đức Huy: Tôi đang sống những tháng ngày tuyệt vời nhất
Nhạc sĩ Đức Huy trả lời bạn đọc tại Nhacvietplus studio

Rời xa quê hương để định cư tại Hoa Kỳ vào cuối những năm 69, sau hàng chục năm, khán giả yêu âm nhạc trong nước vẫn chưa lúc nào quên cái tên Đức Huy.

Cuộc đời Đức Huy đã phải trải qua nhiều biến cố, sóng gió, khổ đau mà ít khán giả nào có thể hình dung, tưởng tượng ra được nhưng gặp Đức Huy trên sân khấu, ít khi thấy trên môi người nhạc sĩ đã gần 70 tuổi này tắt nụ cười. Đức Huy là biểu tượng của sự trẻ trung, của tình yêu tồn tại mãi cùng thời gian.

Chia sẻ với PV Nhacvietplus Đức Huy có tâm sự thời gian vừa qua anh trải qua hai cuộc lột xác cả về thể chất và tinh thần, kèm theo đó là được đón nhận thêm một niềm vui lớn vô bờ. Đã đi gần hết cuộc đời nhưng dường như những tháng ngày hiện tại mới là những tháng năm hạnh phúc nhất của Đức Huy. Hãy tìm hiểu thêm và chia sẻ cùng người nhạc sĩ tài hoa này trong chương trình Chat với Ngôi Sao vào lúc 14h30 ngày 16/1/2013. Mời bạn đọc click vào đây để gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến đến nhạc sĩ Đức Huy.

Dưới đây là toàn bộ nội dung buổi giao lưu trực tuyến, mời bạn đọc chú ý theo dõi:

Gia HuyEmail : naughtyboy23256@yahoo.com

Thưa chú Đức Huy, cháu rất thích cách nói chuyện hài hước và những nhận xét hóm hỉnh của chú trong các chương trình. Vậy chú có thể dùng cách nói chuyện hóm hỉnh này để vẽ nên một bức tranh showbiz Việt trong tưởng tượng của chú trong 10 năm tới không?

NS Đức Huy: (Cười) Cám ơn bạn, quả thực làm sao tôi biết trước được chuyện tuần tới, đừng nói chi là tháng tới… huống hồ 10 năm tới?

10 năm trước tôi đã nhận định là nền âm nhạc Việt Nam đã tiến rất nhanh và tôi đã đúng ở điểm đó. Gần đây tôi thấy những kỹ thuật tiến bộ nhiều nhất là con dao hai lưỡi, những người muốn khán giả biết đến mình ngay, có những sang tác mới nghe thì thích nhưng nghe hoài không còn quyến rũ, chúng tôi phân tích ra thì nó giống như mỳ gói cũng là thức ăn, cơm trắng nước mắm cũng là thức ăn và nấu cơm giàu đạm bạc thế nào cũng ngon hơn và ăn được mãi, mỳ gói chỉ chống đói thôi. Âm nhạc cũng vậy, không phải 10 năm trước mà cả trăm năm trước đã có những bài hát còn tồn tại và được yêu mến bởi người sang tác ra nó đã rất công phu để sang tác nó, sang tác rồi cũng chưa dám đưa ra công chúng ngay mà còn phải sửa sang rất nhiều. So với 30 năm trước, công cụ nghe nhạc của chúng ta còn rất thô sơ, chỉ là băng cát xét, sau đó mới đến CD, DVD… Nhưng bây giờ càng ngày người ta càng ngại ngùng đầu tư vào sản phẩm đắt tiền bởi nó sẽ bị làm nhái ngay, còn ngươc lại là sản phẩm kiểu “mì gói” thì không lỗ. Bây giờ thời gian 1 – 2 năm để nổi tiếng là quá dài với một số người…

Trở lại câu hỏi, tôi thấy được cái nọ mất cái kia vì thế nếu 10 năm tới ta vẫn tiếp tục sản xuất kiểu mì ăn liền thì chính những người đó sẽ bị đào thải thôi, và những người làm ăn bền lâu có lương tâm sẽ tỏa sáng. Tôi hy vọng 10 năm tới sẽ thêm nhiều tác phẩm mà phát hành xong chúng ta biết đó sẽ là tác phẩm kinh điển! 


munmun Email : cauvongsaumua@yahoo.com

Nghĩ lại cuộc đời đã đi qua, chú có bao giờ hối hận vì điều gì k? Và chú có thể chia sẻ điều đó với người hâm mộ được không? So với tuổi thì chú khá là trẻ, có phải cuộc sống âm nhạc đã giúp chú luôn tươi vui hay là có điều gì đặc biệt khác?

NS Đức Huy: Chào bạn, thứ nhất thành thật mà nói nếu năm ngoái hay năm kia tôi nhận được câu hỏi này có lẽ tôi phải đào sâu mình để xem mình hối tiếc gì nhưng đến giờ tôi thấy nếu có thì những hối tiếc đó chẳng đáng để kể ra. Càng sống tôi lại càng hướng về phía trước chứ tôi không nhìn lại con đường mình đi qua. Đồng ý là ai cũng có quá khứ nhưng quá khứ mang lại kinh nghiệm cho tôi hôm nay, tốt thì sẽ tốt nếu không tốt tôi sẽ thay đổi cho hôm nay tốt hơn.

Các bạn biết không, buồn hay vui do chính chúng ta xác định, tôi đang có triết lí sống tôi rất thích đó là mỗi khi gặp chuyện không vui tôi nghĩ là Ồ, có thể chuyện sẽ tệ hơn thế này và tôi nghĩ về chuyện tồi tệ hơn nữa… lúc đó tôi có thể mỉm cười và nói rằng chuyện này chẳng đáng gì!

Có một triết lí sống vui vui nữa tôi học được từ một người bạn Mĩ gốc da đỏ, đó là:

“Không bao giờ đổ mồ hôi mất ăn mất ngủ vì chuyện lặt vặt

Tất cả mọi chuyện trên đời này đều là chuyện… lặt vặt!”

Thêm một điều nữa là chúng ta đừng quá lo lắng về những gì chúng ta không thể mang theo khi rời bỏ cuộc sống này.


Hoa Lê Email : nguyenthihoa1988@yahoo.com

Chào chú Đức Huy! Cháu rất hay nghe những sáng tác của chú, đặc biệt là những bài hát với giai điệu da diết Như đã dấu yêu, Đừng xa em đêm nay, Người tình trăm năm…Nhưng gần đây hình như chú ít sáng tác hơn? Và rất ít bản hit hơn trước? Có phải thế giới showbiz bộn bề đã ảnh huởng đến cảm hứng sáng tác của chú không?

NS Đức Huy: Xin chào cháu! Để trả lời câu hỏi của cháu chú xin được nói như sau. Trước hết để trở thành bài Hit thì cần có sự  tranh đua trong đó mà chú không thích sự ganh đua. Số phận một bài hát không phải do người nghệ sĩ quyết định. Hit hay không là do khán thính giả quyết định như bố mẹ sinhra một đứa trẻ ai cũng mong muốn con mình lớn lên giỏi giang được yêu thương nhưng lớn lên trưởng thành như thế nào phần lớn lại dựa vào chính bản thân đứa trẻ.

Đào sâu vào kĩ nghệ âm nhạc thì như bên Mỹ người ta nhất định biến một ai đó thành ngôi sao thì người đó nhất định phải trở thành ngôi sao. Với mãnh lực của đồng tiền thì biến thành “ngôi sao” cũng dễ lắm.

Chính thế giới showbiz bộn bề cũng như ảnh hưởng tiêu cực của nó khiến chú không còn nhiều cảm hứng sáng tác.

Tôi có một số sáng tác mới là bài Tiếng đàn ghita, tựa đề của CD là Tình Tính Tang. Bây giờ nhìn đi nhìn lại chúng ta có tới 800 bài hát mới mỗi tuần thì khán giả còn thời gian đâu mà nghe đến sáng tác của tôi.

Tôi chờ cho tới đúng thời điểm mới tung những nhạc phẩm của mình.


Mai Anh Email :maianh0011@yahoo.com
Chào nhạc sỹ Đức Huy, một câu hỏi vui thôi ah, với các khán giả trẻ nhạc sỹ thích các bạn ấy gọi mình là chú hay là anh? Nhạc sỹ trả lời thật lòng nhé, chúc nhạc sỹ luôn vui và nhiều cảm hứng sáng tác!
NS Đức Huy:  Tôi thích gọi bằng Anh vì tôi thích sự thân thiện hơn. Đơn giản vì gọi bằng Chú tôi lại phải giải thích có họ hàng gì không. (Cười)

Vương NhuEmail : vuongnhuc_ced@yahoo.com

Hi anh Huy. Với anh và cuộc đời anh, cây đàn guitar có ý nghĩa nh
ư thế nào? Tôi nghe nói anh sưu tầm khá nhiều đàn, anh có thể nói về chúng?

NS Đức Huy: Bây giờ tôi còn giữ khoảng 8 cây đàn, cây đàn tôi quý nhất là cây đàn thùng – cây đàn đầu tiên tôi mua được khi đến Hoa Kỳ.

Bây giờ tôi vẫn còn giữ cây đàn này và rất quý nó. Trong số 8 cây đàn của tôi thì 4 cái là đàn điện. Trong bài hát mới của tôi, “Tiếng đàn guitar” tôi đã có dịp viết cho người bạn rất thân của tôi:

“Mười hai mười ba tôi đã yêu đàn ghi ta…”

Phan Văn Sơn -  email son.phanvan1102@gmail.com

Giáo dục là căn bản của tất cả mọi nền nghệ thuật. Âm nhạc của chúng ta đang hỗn loạn như vậy một phần cũng là do giáo dục mà nên. Là người cha của nhiều đứa con, anh đang dạy con của mình như thế nào? Những kỹ năng sống nói chung và âm nhạc nói riêng.

NS Đức Huy:  Tôi có 4 người con: 2 gái, 2 trai. Tôi thường nói với các cháu là chọn một cái nghề không phải quan trọng mà công việc khiến mình yêu thích – trở thành 1 cái Thú mới quan trọng.

Đam mê và sống vì công việc ấy quan trọng hơn. Không có gì giá trị, xứng đáng mà lại dễ làm, bây giờ việc gì dễ mà trả lương thì đã có người giành rồi đâu đến lượt mình. Nếu tôi được trẻ lại như các bạn, trong khi mọi người nghĩ là bây giờ chọn việc gì, phải làm gì để ra tiền thì tôi cũng muốn chọn cả 2. Muốn làm ca sỹ, nếu bạn có giọng hát tốt, bạn chịu khó đầu tư vài năm để học thanh nhạc, luyện giọng, hay vì đi chơi thì bạn ở nhà luyện nhạc, học sang tác thì bạn mới nổi được, bạn phải đầu tư thì mới thành danh được.

Hải AnEmail : Searough_xvt@gmail.com
Thưa nhạc sỹ Đức Huy, là một người từng trải trong tuổi đời lẫn tuổi nghề, ông có thấy rằng một bộ phận ca sĩ ngày nay đang dùng quá nhiều chiêu tr
ò để đánh bóng tên tuổi mà lại bỏ qua sự chuyên tâm và đam mê trong âm nhạc?Ông có nhận xét gì về một “nam ca sĩ ” tung bộ ảnh giả gái mặc áo dài nhằm câu kéo khán giả chú ý đến mình?

NS Đức Huy: Trước hết tôi không được xem bộ ảnh bạn vừa nói nên không biết bạn đang nói về ai. Nhưng mặc áo dài nhằm câu kéo khán giả đâu phải chiêu trò gì ghê gớm lắm đâu tôi thấy còn nhiều chiêu trò buồn cười hơn nhiều (Cười.)

Tôi thấy bây giờ bạn hãy là một người bình thường thì có khi khán giả đón nhận bạn nhiều hơn đó. Vì giữa những người lắm chiêu trò thì hãy cứ là một người bình thường thì nhất định sẽ nhiều người chú ý tới bạn.

Phương AnhEmail : nangvelongem@gmail.com
Chào nhạc sỹ Đức Huy, nhạc sỹ có thể chia sẻ với khán giả điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống nhạc sỹ hiện nay là g
ì không? Cả đời sống âm nhạc và đời sống riêng, rất cám ơn nhạc sỹ.

NS Đức Huy: Tôi rất sung sướng được chia sẻ với các bạn là năm 2012, năm khó khăn nhất cho cả thế giới lại là năm tuyệt vời nhất của tôi bởi vì tôi có không phải 1, 2 mà đến 3 điều hạnh phúc. Điều thứ nhất, đối với riêng tôi đây là tuyệt phẩm lớn nhất của cuộc đời, cậu con trai 3 tháng tuổi, tên cháu là Vũ Đức Vinh Sơn, cháu là tất cả với tôi.

Điều thứ 2 là CD Tình tính tang, sau nhiều lần làm lại, cuốn CD này cho tôi tìm ra điều mới là tôi vẫn còn học hỏi được nhiều. 3 năm trước khi quay lại làm nhạc với máy vi tính tôi đã phải học hỏi rất nhiều điều, lúc đó tôi học với phần mềm thông dụng tôi đã thích rồi nhưng tôi vẫn thử với nhiều phần mềm khác. Và bây giờ tôi đã dành 3 năm để học 3 phần mềm đó và để hoàn thành CD này. Trong trường hợp của tôi, tôi rất vui vì tôi vẫn nhúc nhích được chút xíu thay vì phải ở ì một chỗ. Khi CD này đến tay bạn tôi hy vọng các bạn sẽ thấy sự cố gắng vượt qua chính mình của tôi.

Niềm vui thứ 3, năm qua tôi không muốn làm giám khảo cho chương trình truyền hình thực tế nào nữa, ưu tiên 1 của tôi là bình yên với gia đình nhưng vì nhận được lời mời của chương trình và sự “dụ dỗ” của Hoài Linh tôi đã nhận lời làm giám khảo chương trình Gương mặt thân quen. Tôi nhắc đến show này vì tham gia show này chúng tôi được cười hết sức thoải mái, chúng tôi được cười bò ra bà, ngoài ra còn có phần từ thiện của người đạt giải… đó là điều rất đáng hoan nghênh. Người ta bảo cười là liều thuốc bổ nên mỗi lần đi thu chương trình này tôi có lẽ được uống đến mấy lọ.


N
guyễn hoàng nam email : namnguyen@gmail.com
Anh có sở thích hay thói quen nào đặc biệt
khiến người bạn đời của anh yêu thích không?

NS Đức Huy: Tôi có thói quen thích làm người khác cười. Hồi chưa có con trai 3 tháng tuổi thì chúng tôi cười từ sáng tới đêm khuya còn bây giờ chúng tôi cười từ sáng tinh sương đến đêm. Và bà xã tôi rất thích điều này.

Và hiện tại điều hạnh phúc tuyệt vời nhất của tôi chính là con trai 3 tháng tuổi của mình và nụ cười của bà xã.

Hiền Hòa Email : hienhoa_hh@yahoo.com
Chào chú! Chú có thể cho khán giả mến mộ biết nguồn cảm hứng sáng tác của chú ở thời điểm “Và tôi cũng yêu em” và thời điểm hiện tại có nhiều thay đổi không? Tuổi tác có ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác nghệ thuật không ah?

NS Đức Huy:  Chào bạn, phần thứ nhất của câu hỏi, Và tôi cũng yêu em tôi” sang tác năm 1984 ở Cali, lúc đó cuộc sống của tôi rất tươi vui, tôi nghĩ tôi phải viết một bài tự sự cho chính mình. Tôi lấy cảm hứng những gì xảy ra xung quanh tôi để viết. Tuổi tác có ảnh hưởng rất nhiều đến sáng tác, khi tôi sáng tác Cơn mưa phùn, Bay đi cánh chim biển thì tôi không có nhiều điều để so sánh nhưng đến bài thứ 3 tôi bắt đầu phải xem xét lại liệu mình viết có gì giống nhau không? Bây giờ có hơn 100 bài tôi càng hỏi câu đó nhiều hơn, nhiều bài viết xong tôi phải để dành vài tháng để kiểm nghiệm lại.

Thời 1984 tôi còn độc thân vui tính, bây giờ tôi hết độc than nhưng vẫn vui tính, tôi thấy tôi chẳng khác gì, và nguồn cảm hứng để sang tác cũng không có gì thay đổi cả!

Nguyễn Bảo NamEmail : baonam.nguyen@yahoo.com

Theo
anh thì thế nào là một “nhạc sĩ“ đúng nghĩa.

NS Đức Huy: Theo tôi, một nhạc sĩ đúng nghĩa là: Biết sử dụng ít nhất một nhạc cụ, tự viết lấy những bài mình hát, biết tự mình đi PR sản phẩm của mình.


Haibangxinh Email : haibangxinh95@yahoo.com

Quan niệm của chú về sự chung thủy là như thế nào khi hiện nay giới showbiz lấy nhau rồi chia tay nhau là chuyện b
ình thường?

NS Đức Huy: Theo tôi thì chung thủy phải có thời gian. Bây giờ tình yêu đa số đặt điều kiện như là nếu bạn thương tôi… tôi sẽ thương bạn. Sự chung thủy không thể đên một chiều. Chung thủy chỉ có khi nào cả 2 muốn duy trì tình yêu đó thôi. Khi một trong hai người nhìn sang hướng khác thì ta không thể đòi hỏi sự chung thủy. Chung thủy là sản phẩm phải có của tình yêu.

Tôi không tin vào những trường hợp bảo vợ chồng làm cùng nghề sẽ dễ hiểu và thông cảm hơn. Tôi ví dụ như hai người cùng làm bác sỹ tâm thần về nhà cũng dễ điên lắm! Tôi lại thấy 2 thái cực thì dễ thu hút nhau hơn. Trong cuộc đời nhiều người chia tay nhau không phải họ hết yêu hay thù hận mà có lẽ duyên nợ đã hết.

Gấu xùEmail : gauxinh_02@gmail.com

Cháu thấy hiện nay các ca sĩ, nhạc sĩ sau một thời gian ra nước ngoài lập nghiệp đều lần lượt trở về Việt Nam định cư, liệu đó là do không còn có cơ hội để tỏa sáng hay vì lý do ” lá rụng về cội”?

Cả hai!!! Thứ nhất là, không ở đâu có nhiều khán giả yêu nhạc Việt Nam bằng Việt Nam. Thứ 2, phải sống xa quê hương mới biết được quê hương êm ấm như thế nào. Người ta vẫn nói: Không đâu bằng Gia Đình là vậy.

Hoang Mai Email : maihoang.nguyen@gmail.com

Nhìn nhạc sĩ không ai nghĩ anh đã gần 70. Anh có bí quyết gì trẻ lâu thế không ạ?

NS Đức Huy: Thứ nhất, tôi cười nhiều. Thứ 2, tôi không nghĩ nhiều về những chuyện đã qua. Và tôi cũng chăm lo cho sức khỏe của mình. Gần đây tôi cũng sưu tầm được những bài viết về Suối nguồn tươi trẻ đã giúp tôi rất nhiều. Quả thực, tôi vẫn tin rẳng bản thân tôi có ai đó dẫn dắt vào thế giới của sự an lành. (Cười)

Lâm AnhEmail : lamanh191289@yahoo.com

Thưa nhạc sĩ, bí quyết nào để nhạc sỹ luôn hết mình trên sân khấu với những bản tình ca? Theo cháu thấy, khi hát một bài hát về tình yêu người nghệ sĩ luôn đặt tình yêu thật sự của đời mình vào từng ca từ, nhạc sĩ Đức Huy có như vậy không ạ? Và nếu được xin nhạc sĩ bật mí về tình yêu của mình trong hiện tại?

NS Đức Huy: Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao có những người run sợ hay đổ mồ hôi tay trước khi ra trình diễn, với tôi tôi như thể chỉ chờ lúc được ra sân khẩu, giống như khi mình đang được vào một cuộc đua để chạy vậy. Với tôi mỗi khi được lên trình diễn trước khán giả hơn thuốc bổ rất nhiều.

Về tình yêu của tôi hiện tại bà xã của tôi là một người đến từ miền Tây, cô ấy làm nội trợ, cô ấy không dính dáng gì đến nghệ thuật cả. Tôi hạnh phúc hơn nữa khi bây giờ cô ấy đang là người mẹ tuyệt vời cho cậu con trai bé nhỏ của tôi.

Ngọc Bích – ngocbich90@gmail.com:

Anh Đức Huy thử tưởng tượng nhạc sỹ Đức Huy của 10 năm nữa như thế nào ah?

NS Đức Huy: Một câu hỏi thật thú vị (Cười), 10 năm nữa:

Tôi hy vọng rằng tôi sẽ trẻ ra hoặc tôi sẽ giữ được phong độ như ngày hôm nay.

Hy vọng rằng tôi sẽ có thêm 4 -5 bài hát được đông đảo khán giả yêu thích.

Hy vọng Vũ Đức Vinh Sơn sẽ song ca cùng với tôi một ca khúc do chính cháu viết.

Kết thúc phần một của chương trình, nhạc sỹ Đức Huy thử sức với trò chơi của Chat với Ngôi sao – Nghe nhạc đoán tên bài hát. Nếu nhạc sỹ Đức Huy không trả lời được câu hỏi của Chat với Ngôi sao, Nhạc sĩ sẽ hát tặng khán giả một ca khúc của mình.

Bài hát đầu tiên: Đóa hoa vô thường – NS Trịnh Công Sơn

Bài này rất quen mà tôi không biết tên là gì. Tôi chịu thôi, xin cho tôi cây đàn để tôi hát tặng các bạn một ca khúc của tôi.

Thử thách thứ 2: Cầu vồng đêm mưa – NS Đỗ Bảo

Rõ ràng tôi thấy tôi đang bước vào một cái bẫy quá ngọt ngào mà chẳng còn cách nào là phải “hát phạt”

Xin tặng các bạn ca khúc Cơn mưa phùn

Thử thách thứ 3:

Bài này tôi biết, đó là Can’t help falling in love with you!

Thử thách thứ 4: I’ve got to see you again – Norah Jones

Tôi chỉ biết cô ca sỹ Norah Jones thôi! Tặng bạn ca khúc Người tình trăm năm

Thử thách thứ 5: Desperado

Tôi biết ca khúc này! Desperado của ban nhạc nổi tiếng The Eagles

Thử thách thứ 6: Love is on the way – Saigonkick

Tôi thật sự không nhớ, tôi tặng các bạn ca khúc: Sao vẫn còn mưa rơi

Thử thách thứ 7: Chênh Vênh của Lê Cát Trọng Lý

Chênh Vênh – Lê Cát Trọng Lý, tôi nhớ ca khúc này!

Trả lời đúng 3/7 thử thách của Chat với ngôi sao, nhạc sỹ Đức Huy đã “thua” chung cuộc, nhạc sỹ Đức Huy sẵn lòng tặng khán giả thêm một ca khúc nữa với tiếng hát của chính mình. Một bài hát gửi tặng những người nào nhất trí “Chỉ có duy nhất một tình yêu trong trái tim mình thôi” – Ca khúc Một tình yêu!

Chương trình Chat với ngôi sao tặng nhạc sỹ Đức Huy cuốn sách Hẹn gặp anh ở Hà Nội do blogviet.com.vn tuyển chọn – như một lời hẹn sẽ tiếp tục được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện âm nhạc, cuộc sống với nhạc sỹ Đức Huy trong thời gian sớm nhất!

Buổi giao lưu trực tuyến kết thúc trong tiếng đàn guitar và giọng hát ấm áp của nhạc sĩ Đức Huy với nhạc phẩm “Một tình yêu” và ca khúc mới nhất của anh “Tiếng đàn guitar”. Đây là món quà mà nhạc sĩ gửi tặng bạn đọc Nhacvietplus và tất cả những ai đang có và nâng niu một tình yêu trong sáng, duy nhất, trọn vẹn. BBT Nhacvietplus sẽ update bả audio hai ca khúc này trong thời gian sớm nhất

Xin cảm ơn bạn đọc đã gắn bó và luôn đồng hành cùng Nhacvietplus và Chat với Ngôi Sao.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.