ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Philippines: Bóng ma chết chóc, cướp bóc bao trùm thành phố Tacloban
Sunday, November 10, 2013 23:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



Hình ảnh người dân sợ hãi tìm kiếm thức ăn, tranh giành nhau đồ cứu trợ tạo nên một khung cảnh tang thương trên khắp khu vực mà cơn bão đi qua.

Bệnh viện không còn duy trì hoạt động

Người dân thành phố Tacloban bước qua khu vực có người chết bởi siêu bão Haiyan

Khung cảnh ảm đạm ở bệnh viện St Paul tại thành phố Tacloban cho thấy tình hình trong khu vực trở nên hết sức nghiêm trọng. Người quản lý bệnh viện từ chối nhận thêm bệnh nhân cho nguồn cung cấp lương thực và thuốc men trong bệnh viện hiện đã cạn kiệt.

Mất điện trên diện rộng khiến các bác sĩ phải dùng tới ánh sáng bằng đèn dầu để sơ cứu khẩn cấp cho các nạn nhân với những vết thương ở cánh tay và chân do bị các mảnh vỡ đâm phải.

“Chúng tôi không thể tiếp tục duy trì hoạt động của bệnh viện nếu không có sự giúp đỡ. Nguồn cung cấp thuốc men trong bệnh viện đã cạn kiệt”, một bác sĩ cho biết.

Nhiều gia đình có người thân mất tích sau cơn bão

Cô Jenny Dela Cruz đã vĩnh viễn mất đi 11 người thân bởi bão Haiyan

Mạnh vỡ của cây cối và các công trình công cộng nằm rải rác trên các con phố ở Tacloban. Nhà chức trách Philippines thừa nhận chưa có thể thống kê được con số chính xác số người đã sơ tán khỏi vùng ven biển và những người hiện còn đang mất tích.

Một người đàn ông cho biết anh ta đang tìm kiếm cha mình, những người họ hàng bị kẹt lại dưới đống đổ nát. “Chúng tôi đã cố gắng sơ tán nhưng quá muộn. Nước dâng lên rất nhanh khiến gia đình chúng tôi bị chia cắt. Tôi không biết những gì tiếp theo xảy ra với họ.

Không ít người dân Philippines sống ở Tacloban đã vĩnh viễn mất đi người thân sau khi bão Haiyan tràn qua. Trong số đó có người phụ nữ đang mang thai đứa con 8 tháng đã mất đi 11 người thân trong gia đình. Cô Jenny Dela Cruz đã không còn có thể gặp lại người bao gồm cả đứa con gái mới 2 tuổi đã thiệt mạng bởi bão Haiyan.

“Tôi không còn nghĩ được gì nữa, cũng không biết phải làm gì. Những gì tôi có thể làm bây giờ là sống qua ngày, nhưng tôi cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, ngày kia và sẽ phải làm gì để tiếp tục sống”, BBC dẫn lời cô Cruz. “Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa”. Người phụ nữ bất hạnh này chìm trong tuyệt vọng trong khi cô đang mang thai đứa con 8 tháng.

Cũng như cô Cruz, rất nhiều người dân Tacloban, nơi chịu ảnh hưởng trầm trọng nhất bởi siêu bão Haiyan, đang sống trong nỗi thống khổ trước sự mất mát người thân, tài sản và cả tương lai mịt mù trước mắt.

Nạn cướp bóc tràn lan ở Tacloban

Hai người đàn ông khiêng tấm đệm lấy về từ một khách sạn trong thành phố

Richard Young, người đàn ông sống ở thành phố Tacloban mang theo chiếc còi màu xanh lá cây quấn quanh cổ kể từ tối thứ Bảy. Young cùng một nhóm những người khác thiết lập một hệ thống bảo vệ khu dân cư xung quanh tránh những kẻ đến cướp bóc. Họ canh gác cả đêm và thổi còi nếu như phát hiện thấy những kẻ định tới cướp bóc.

Nhiều người khác trong nhóm mang theo vũ khí và sẵn sàng nổ súng vào những kẻ liều lĩnh nếu chúng không rời đi. “Miễn là chúng không làm hại gia đình tôi, các con của tôi”, Young cho biết. “Một khi cảm thấy gia đình bị đe dọa, chúng tôi sẽ nổ súng”.

Một doanh nhân người Philippines cho biết ông cảm thấy bị sốc trước nạn cướp bóc hoành hành bên trong thành phố. Không chỉ thực phẩm hay thuốc men, những kẻ hôi của đã lấy đi cả những thiết bị lớn hơn như máy giặt, tivi hay tủ lạnh.

“Chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ Tacloban lại trở nên hỗn loạn như hiện tại. Chúng tôi không thể tin rằng có ngày thành phố với 98% người theo Công giáo này lại trở nên không có luật pháp như vậy”.

Những chuyện kể kinh hoàng của nạn nhân bão Hải Yến
Không một tòa nhà nào ở thành phố Tacloban nằm ven biển của Philippines đã thoát khỏi bị hư hại do siêu bão Hải Yến gây ra. Nhưng thiệt hại vật chất không là gì khi so sánh với thiệt hại sinh mạng. Những người sống sót đi tới các trung tâm cứu tế nằm tại sân bay Tacloban đã kể những câu chuyện đau lòng của họ.
Marvin Isanan nói rằng 3 đứa con gái của anh, lần lượt tuổi từ 8, 13 và 15 đã bị bão cuốn phăng khỏi vòng tay anh. Anh và vợ, chị Loretta Isanan, mới chỉ tìm thấy thi thể hai đứa con nhỏ tuổi hơn. “Tôi hy vọng đứa con cả vẫn còn sống” – Marvin Isanan nói qua dòng nước mắt. Một người phụ nữ khác cho biết chị đã trốn thoát được dòng nước lũ đi kèm cùng cơn bão, nhờ leo lên mái nhà. Từ đây chị thấy nhiều thi thể trôi qua bên dưới nhà.
Maritess Tayag, khoảng 40 tuổi và em gái Maryann, 29 tuổi, tới sân bay thành phố trong tình trạng lảo đảo, người run lập cập. “Tôi đang ở trong nhà, bị kẹt trong phòng tôi. Nước đã dâng tới mũi và tôi không thể thở được. Tôi cố tìm cách cứu mình” – Maritess Tayag nói về trải nghiệm khi cơn bão ập tới.
Maritess, em gái cùng em dâu cuối cùng đã leo lên mái nhà tránh được nước lũ và thoát nạn. Nhưng em trai và mẹ cô đã không thể lên mái và có thể đều thiệt mạng.
Nhà chức trách Philippines hiện mới chỉ ước tính số người chết. Gwendolyn Pang, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippine, đã ước tính có 1.000 người chết ở Tacloban và khoảng 200 người khác trên đảo Samar. Một số nguồn tin khác nói rằng khả năng có tới 10.000 người bị bão Hải Yến sát hại.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.