ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: phunutoday.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sốc: Từ chối lời cầu hôn, bị đòi 4 tỷ đồng
Tuesday, November 19, 2013 22:21
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(Xã hội) – Một phụ nữ từ chối lời cầu hôn của người tình 4 năm đã bị sốc khi ông trao kê hóa đơn hơn 115.000 bảng Anh (tương đương 4 tỷ đồng) để đòi lại tất cả những khoản mà ông đã dành cho cô.

Người mẹ đơn thân Marie Lacombe, 42 tuổi, đến từ Melbourne, Australia, cho biết cô và ông Bruce 65 tuổi không hề có mối quan hệ lãng mạn nào cả.

Nhưng có vẻ như ông Bruce lại nghĩ khác về mối quan hệ của họ. Ông tuyên bố cô đã lợi dụng ông để dành tiền cho lớp học nhảy Zumba, các chuyến đi du lịch, shopping và cả những ca phẩu thuật thẩm mỹ.

Marie Lacombe, bên trái, 42 tuổi, đã bị Bruce Dusting đòi 4 tỷ đồng vì từ chối lời cầu hôn.
Marie Lacombe, bên trái, 42 tuổi, đã bị Bruce Dusting đòi 4 tỷ đồng vì từ chối lời cầu hôn.

Ông nói rằng cô đã khiến phải tiêu khoản tiền trên nhưng cô khẳng định rằng họ chỉ là những người bạn tốt.

Ông Dusting đã rất buồn và xúc động nói trên trang Nine Network’s A Current Affair: “Cô Marie đã phá tan mọi suy nghĩ của tôi về tính nhân văn mà tôi vẫn nghĩ về mọi người.”

Cô Lacombe đã gặp ông Dusting 4 năm trước khi cô bắt đầu dạy ông môn khiêu vũ. Họ trở thành những người bạn tốt khi ông Dusting thường xuyên đưa cô đi ăn tối và đến thăm nhà cô.

Nhưng mọi việc trở nên xấu đi khi ông cầu hôn và bị cô từ chối. Ông đã đưa cô những hóa đơn liệt kê chi tiết từng khoản tiền từ những đồng xu nhỏ nhất mà ông đã chi ra vì cô. Tổng số tiền lên tới 115.000 bảng Anh.

Những hóa đơn liệt kê chi tiết các khoản tiền ông Dusitng chi cho cô Lacombe.
Những hóa đơn liệt kê chi tiết các khoản tiền ông Dusitng chi cho cô Lacombe.
Cô Lacombe nói mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi từ chối đề nghị từ ông Dusting.
Cô Lacombe nói mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi từ chối đề nghị từ ông Dusting.

Ông Dusting cho biết tất cả các khoản thanh toán mà ông đã giữ hóa đơn cẩn thận bao gồm những lần đi khám nha khoa, phẫu thuận thẩm mỹ, và thậm chí cả tiệc sinh nhật cho con riêng của cô Lacombe. Tất cả sẽ trở thành khoản nợ mà cô sẽ phải thanh toán cho ông.

Và ông cáo buộc cô đã dùng những chiêu lừa tình để moi tiền của ông. Ông cho biết, có lần, cô yêu cầu ông cho vay tiền vì cô phải làm phẫu thuật khẩn cấp. Nhưng khi ông đến thăm cô trong bệnh viện, ông lại thấy cô làm phẩu thuật thẩm mỹ ngực và bụng.

Tuy nhiên, cô Lacombe lại nói khác. Cô khẳng định ngoại trừ khoản vay 25 nghìn đô la Úc (tương đương 500 triệu đồng), tất cả phần còn lại ông Dusting đã tặng cô với danh nghĩa bạn bè tốt.

Cô nói phần lớn số tiền ông yêu cầu cô trả lại là số tiền đã chi cho những món quà mà cô không hề mong muốn, và cô cũng  thẳng thừng phủ nhận cáo buộc của ông Dusting về số tiền mà cô dùng để phẫu thuật thẩm mỹ.

Hơn nữa, cô cho rằng mình đã làm việc như trợ lý văn phòng của ông Dusting trong 4 năm và không nhận một đồng lương nào trong suốt thời gian đó. “Cuối cùng, mọi thứ đã trở lên tồi tệ hơn khi tôi từ chối kết hôn với ông ấy”, cô nói . Cô nghĩ rằng khoản thanh toán mà ông Dusting cáo buộc cô là cách mà ông ta trả thù việc bị từ chối.

Ông Dusting gặp Cô Lacombe khi cô là giáo viên dạy ông nhảy.

Ông cho biết, vì sự căng thẳng và khó chịu mà cô đã gây ra cho ông, ông không bao giờ có thể nhảy nữa.

Dù sự việc có thật hay không, rõ ràng ông Bruce bị tổn thương sâu sắc vì chuyện đã xảy ra. Ông nói rằng, sẽ không bao giờ mắc phải chuyện này một lần nữa và cảm xúc của ông sẽ không bao giờ trở lại.

Mai Phương

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.