ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: giadinh.net.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Thâm cung bí sử” (56-1): Giai nhân như vực thẳm
Thursday, November 14, 2013 20:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Người xưa có câu: “Giai nhân như vực thẳm”. Người đẹp như vực thẳm, có thể dìm chết đàn ông. Lịch sử đã chứng minh rằng câu nói này đúng.

Câu chuyện thứ 56: Giai nhân như vực thẳm
Phần I: Người đàn ông tài hoa
Bao Tự đã dìm chết U Vương, Tây Thi đã dìm chết Phù Sai… Đàn ông khi sa vào cái hố người đẹp là khốn đốn. Những người này, trong lá số tử vi thể nào cũng có đào hoa trong cung thê.
Tôi có một anh bạn vừa tài hoa, vừa đào hoa. Đàn ông như thế không biết là sướng hay khổ. Anh bạn tôi tên là Tùng. Anh học hành không nhiều lắm, nhưng có một cái tài riêng, đó là tài cắt tóc. Anh không cắt tóc với giá 30 nghìn đồng mà cắt tóc với giá 300 ngàn đồng cho đàn ông, 3 triệu đồng cho phụ nữ. Cái răng cái tóc là góc con người. Một người phụ nữ, sau khi vào tiệm làm tóc của Tùng đi ra là khác hẳn, đến chồng con cũng phải nhìn mãi mới nhận ra.
Để được Tùng cắt tóc phải đăng ký trước ít nhất 3 ngày. Vậy mà danh sách vẫn nối dài ra bất tận. Với tài năng đó, Tùng không bao giờ thiếu tiền nhưng cũng khó thành tỷ phú. Anh giao lưu rộng. Bạn bè nhiều và ai cũng yêu mến anh. Không phải người phụ nữ nào cũng có nhiều tiền để thường xuyên đến Tùng cắt tóc. Chỉ các bà vợ của các sếp mới là khách thường xuyên của Tùng. Càng già, càng xuống cấp các bà càng sợ. Vì thế, họ không tiếc tiền để đến Tùng mông má lại sắc đẹp. Mái tóc của phụ nữ rất kỳ diệu. Nó có thể làm thay đổi hẳn khuôn mặt của phái đẹp. Người mặt quá to, Tùng có thể để một kiểu tóc khiến khuôn mặt trở nên thanh tú. Người có khuôn mặt ngắn, Tùng có thể biến thành mặt trái xoan mà chỉ bằng cách phù phép mái tóc của họ. Anh đã nói với bạn bè rằng: “Nếu thị nở còn sống, đến tôi cắt tóc cũng có thể dự thi hoa hậu”. Nói thế không quá lắm đâu. Tùng có thể giúp chị em phụ nữ đẹp lên rất nhiều, chỉ bằng mỗi cây kéo.
Các sếp nhiều tiền nhưng phong độ thường kém. Ông nào cũng bụng to như cái trống. Đó là điều mà các sếp bà chán nhất. Trong số các bài quan họ cổ, có bài “Ăn ở trong rừng”. Một người con gái lấy chồng, bỗng phát hiện ra: “Sông sâu, con sào ngắn, khôn dò tới nơi”. Và cô ta bỏ vào rừng.
Đón đọc loạt “Chuyện thâm cung bí sử gia đình” tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của
Khánh Hoàng

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.