ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: vietbao.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tìm gái lạ để… chữa yếu sinh lý
Thursday, November 28, 2013 20:30
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi thấy ‘phong độ đàn ông’ của mình kém đi, nhiều quý ông thay vì đến bác sĩ đã ‘tự chữa’ bằng cách đi tìm của lạ. 

TIN LIÊN QUAN:

>> Thuê gái về dạy chồng yếu sinh lý

>> Những điều gái hư dạy bạn

Nhờ bồ “điều trị” chứng sinh lý yếu

Lâu nay chị Thư phải chịu đựng sự “thiếu thốn” do chồng không được khỏe trong lĩnh vực phòng the nhưng vẫn phải kiềm chế, giữ thái độ bình thản để không khiến chồng vì căng thẳng, tự ti mà tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những kìm nén đó khiến chị bùng nổ dữ dội trong cơn phẫn nộ khi bắt quả tang chồng đang mây mưa với người đàn bà khác. 

Hóa ra trong khi chị phải chịu “nhịn miệng” một cách bất công thì ông chồng vẫn thỏa thuê với gái lạ. Hóa ra anh đã “đi lại” với người đàn bà này đã gần tháng nay rồi, và theo những gì mắt chị nhìn thấy thì cuộc vui của họ không “ỉu” như những lần “trả bài” trên chiếc giường vợ chồng. Điều đó khiến chị càng điên cuồng và uất ức.

Trước sự giận dữ của vợ và mấy “tùy tùng”, anh Tú lắp bắp thanh minh: “Không phải anh lăng nhăng gì đâu em. Anh chỉ muốn chữa bệnh thôi”.

Sau đó trong những lần năn nỉ xin vợ bỏ qua, Tú giải thích rằng, anh rất đau khổ vì lâu nay toàn là kẻ bại trận ở trên giường, nhất là khi đã uống nhiều rượu thuốc bổ dương mà chẳng ăn thua. Có người bạn mách cho cách “khởi động lại máy móc” bằng cách tìm đến người phụ nữ khác ngoài vợ. “Anh cũng chỉ muốn mình ổn hơn để bảo đảm hạnh phúc gia đình thôi, anh định sau khi đỡ rồi thì chấm dứt…”, Tú biện bạch.

Chị Thư không phải không hiểu cái ý mà chồng dựa vào đó để biện minh cho sự phản bội của mình, rằng ngay cả các nhà khoa học cũng phải thừa nhận trong chuyện tình dục, một cái lạ bằng một tạ cái quen, với một đối tượng mới thì bao giờ “bản năng đàn ông” cũng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng chính cái hiểu đó khiến chị không chấp nhận được. Không một người vợ nào không đau đớn khi biết rằng, với chồng, mình nhàm chán đến mức không đánh thức nổi ham muốn của anh ta, còn người đàn bà khác thì khiến anh ta điên lên vì thèm muốn.

Chị Thủy cũng phải trải qua nỗi đau tương tự, nhưng cách cư xử của chồng chị tệ hơn anh Tú rất nhiều, bởi anh ta không cảm thấy mình có lỗi. Họ cưới nhau đã gần chục năm. Chuyện chăn gối những năm đầu rất nồng đượm nhưng càng về sau càng thưa dần, chất lượng cũng ngày càng sa sút.  Ông xã của Thủy luôn khó cương cứng, lại thêm chứng xuất tinh sớm, khiến mỗi cuộc “giao ban” phải “khởi động” rất lâu nhưng khi thực sự vào cuộc lại chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 phút đồng hồ. 

Tim gai la de chua yeu sinh ly
Ảnh minh họa

Mới đây, chị Thủy nghe nhiều người nói chồng mình có nhân tình. Biết rõ tình trạng sinh lý của chồng nên chị không tin, của nhà đã ăn chẳng hết còn muốn đi ăn vụng của ai. Thế nhưng người ta nói nhiều quá, mà xét lại thấy chồng cũng có những dấu hiệu khả nghi, nên chị để ý theo dõi. Nhưng đến khi có bằng chứng hai năm rõ mười về việc chồng ngoại tình, chồng Thủy chẳng những không hốt hoảng hay ăn năn mà còn trơ tráo đổ lỗi cho vợ.

“Tất cả là tại cô, cô còn khóc lóc gào thét cái gì”, anh nói. “Cô làm vợ cũng không biết cách, nên mới làm thui chột cái khả năng đàn ông của tôi. Tôi phải kiếm người khác để lấy lại là chuyện đương nhiên”. Rồi anh bắt đầu nói một tràng những lời chê bai, dìm hàng vợ, nào là vừa già vừa xấu không gây cảm hứng, nào là không chịu sáng tạo, không biết chiều chồng như các cô trên phim… Tóm lại anh bị yếu sinh lý là tại chị.

Lọ mọ ngâm rượu bổ dương cho chồng “hầu” cô khác

Cứ nghe ai nói món ăn gì, loại thuốc gì có lợi cho sức khỏe tình dục của đàn ông là chị Duyên tìm mua cho bằng được để tẩm bổ cho chồng. Trong nhà chị có đến vài chục hũ rượu, mỗi hũ ngâm một loại dược liệu khác nhau, đều được cho là trợ dương rất tốt. Ông xã chị giảm sút phong độ phòng the từ 5-6 năm nay, khiến chị không bao giờ được thỏa mãn. Thế nên dù tốn kém hay phải chế biến công phu thế nào, chị Duyên cũng không ngại.

Nhưng có vẻ như thuốc thang của chị chả ăn thua gì với chồng. Anh vẫn cứ “trăm trận trăm thua” như trước, dù nhà họ chẳng phải “chinh chiến liên miên gì”, tháng cùng lắm vài lần, tuy cả hai đều chưa đến tuổi 40. Điều làm chị có đôi chút an tâm là anh không quá cay cú về những lần bại trận đó. Chị biết nhiều ông chồng bất lực rất hay giận cá chém thớt, và đối tượng để trút giận chính là vợ. Anh ta có thể sẽ trở thành kẻ bạo dâm, gây ra những vết thương thể xác, hoặc trở nên ghen tuông bệnh hoạn…

Nhưng cuối cùng, sự thật về “sự thanh thản dễ chịu” của chồng Duyên lộ ra: anh có bồ, một phụ nữ đã ly dị chồng có thân hình hấp dẫn và nhiều tai tiếng. Giữa trưa hè, chị dẫn người đến phá cửa nhà tình địch vì đoán có chồng ở trong, chửi bới om sòm với những lời lăng mạ tục tĩu. “Tao tốn bao nhiêu tiền mua thuốc thang bồi bổ cho chồng, để cho mày rút xương rút tủy hả con kia?”.

Tim gai la de chua yeu sinh ly
Ảnh minh họa

Nhưng chị càng đau hơn khi người đàn bà kia chống nạnh cười nhạt, và cũng lớn tiếng không kém: “Chắc mua phải thuốc dởm đấy. Chả có gì mà rút đâu. Chán chết. Thích thì vào mà kiểm tra, chứ lão chồng liệt dương của đấy, đây sa thải rồi nhé, trả lại cho về mà uống ba kích với dâm dương hoắc nhé”.

Thế là không cần đánh nhau, chị Duyên cũng đã lấy lại được chồng, nhưng từ đó, ông chồng mà cả gái lẳng lơ cũng trả về đối với chị đã mất hết giá trị.

Còn chị Mai Hòa, 38 tuổi, thì phải nhờ đến thám tử mới khẳng định được ông chồng yếu sinh lý của mình đúng là có bồ. Có điều cô bồ này không có ý định trả chồng cho chị, bởi với cô ta, anh vẫn “làm ăn” được tuy không phong độ lắm, và cái bù lại cho sự kém hoàn hảo đó là những đồng tiền mà anh chẳng tiếc phủ lên người cô.

“Lúc này tôi mới biết, chồng tôi tuy yếu cái khoản kia nhưng thực tế chẳng đến mức ‘hỏng’ thê thảm như anh ta tỏ ra với tôi”, Mai Hòa tâm sự. “Đó chẳng qua là chiến thuật phân phối của anh ta khi sức có hạn mà lại tham lam ôm hết cả hai người đàn bà”.

Để có đủ sức “chiều” và chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” với cô bồ trẻ, chồng chị Mai Hòa phải tiết kiệm sinh lực tối đa, chỉ dám sử dụng với đối tượng quan trọng, cần thể hiện nhất. Bởi vậy, anh “cậy” mình vốn không “khỏe lắm”, dựa vào cớ đó để tránh né “trả bài” cho vợ, lâu lâu mới có một lần mà cũng rất qua quýt, sơ sài. Còn lại bao nhiêu “tinh hoa” anh để dành cho những buổi “lâm trận” với tình nhân.

Nhờ thế, cô bồ trẻ của anh tuy không thực sự thỏa mãn trong chuyện gối chăn nhưng cũng không nghĩ về anh quá tệ trong khoản đó. Chỉ có vợ anh là thiệt, cứ tưởng chồng mình bất lực, ai ngờ chỉ “bất lực” với vợ, còn với bồ vẫn “hừng hực” như thường.

Có đủ chứng cứ do thám tử cung cấp, chị Mai Hòa dứt khoát ly hôn. “Chồng bị yếu sinh lý cũng không sao, đó là một khó khăn mà người vợ tốt nên chia sẻ, cho dù phải chịu khổ và thiệt thòi. Nhưng nếu anh ta đã yếu lại còn phản bội, coi vợ chẳng ra gì thì chẳng có lý do gì để phải chịu đựng, hy sinh, phải duy trì cuộc hôn nhân nữa cả”, chị nói.

Vietbao.vn ( Theo Xinh xinh )

TIN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH NỔI BẬT 

Bi kip dem tan hon Khong zin thi da sao
Im lang cho vo ngoai tinh
Chieu xep quan ao sieu gon cho me dam
Bí kíp đêm tân hôn: Không “zin” thì đã sao? Im lặng cho vợ ngoại tình? Chiêu xếp quần áo siêu gọn cho mẹ đảm

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>  Hai bệnh nhân “vô danh” nguy kịch trên giường bệnh

>>   Sự sống mong manh của bé 3 tuổi bị ung thư xương hàm miệng

>>    Mẹ già 80 tuổi nuôi 2 con suốt ngày chỉ biết cười

>>  Giọt nước mắt của cô bé lớp 5 bán vé số phụ mẹ kiếm tiền

>>    Chuyện buồn người đàn ông ở nghĩa địa vì “coi như mình đã… chết rồi”

>>    Đắng lòng mẹ già nuôi con nằm liệt còn bị hiếp dâm

>>    Sau tai nạn giao thông: Bé 8 tuổi mất mẹ, cha tàn tật

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.