ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Trở lại ‘địa ngục trần gian’ tìm chồng con thất lạc
Tuesday, November 19, 2013 3:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong khi hàng ngàn người sống sót sau cơn bão Haiyan đang vật lộn để rời khỏi Tacloban, Gina Ladrera lại quyết định quay trở lại vùng đất ‘địa ngục’ để tìm chồng con bị thất lạc.

Gina Ladrera năm nay 39 tuổi, hiện đang là công nhân tại Hồng Kông. Kể từ khi cơn bão Haiyan đổ bộ và tàn phá Philippines, cô đã hoàn toàn mất liên lạc với gia đình, gồm người chồng Pedro Ladrera Jr, con gái Kyra 10 tuổi và con trai Kim 11 tuổi.

Gina Ladrera không chần chừ quay lại ‘địa ngục’ Tacloban để tìm chồng con.

Rời Hồng Kông

Bốn ngày sau khi cơn bão đi qua, Ladrera đã đóng gói đồ đạc cho chuyến bay từ Hồng Kông đến Cebu. Từ đó, cô hy vọng sẽ bay đến thành phố Tacloban. Và bằng cách nào đó, cô sẽ di chuyển khoảng hơn 10 dặm (17 km) về phía nam thành phố Tanauan, nơi gia đình cô từng có cuộc sống yên bình.

Giọng nói của Ladrera gần như lạc đi cô nhớ lại lần cuối cùng nói chuyện với chồng.

“Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ các con’, đó là điều cuối cùng anh nói với tôi”, cô bật khóc.

Hai năm trước, Gina chấp nhận rời quê hương sang Hồng Kông làm công nhân. Số tiền kiếm được, cô đều đặn gửi tiền về cho người chồng 39 tuổi, Pedro, một nhân viên bảo vệ, để trang trải cuộc sống.

Kyra là “rất thông minh”, còn Kim “thích chơi và rất lười biếng làm bài tập về nhà”, cô nói về 2 đứa trẻ.

Ladrera là một trong hàng trăm hàng ngàn người Philippines đã rời khỏi đất nước để kiếm tiền ở nước ngoài. Trong những ngày sau cơn bão, cô sợ rằng cô có thể sẽ mất gia đình mãi mãi.

“Tôi đã bảo anh ấy đi sơ tán, nhưng anh ấy không biết là cơn bão rất tồi tệ”.

“Tôi không thể nói chuyện với họ”.

Trong nhiều giờ sau cơn bão, cô đã cố gắng gọi cho chồng nhưng mọi tín hiệu đều im bặt.

Không có bất kỳ ai biết chồng con cô ở đâu. Vài ngày sau đó, lãnh sự quán Philippines tại Hồng Kông cho biết đã có thông tin về chồng con Gina. Cô lập tức đóng gói một ba lô lớn với thực phẩm, nước, một chiếc lều và túi ngủ để quay lại nơi được mô tả còn “tồi tệ hơn địa ngục.”

Trở về Tacloban

Ladrera bay từ Hồng Kông đến Cebu vào sáng thứ Tư với một người bạn, Rita Ladenia, cũng là một công nhân đến từ Philippines. Ladenia cũng quay trở lại nơi ‘tử địa’ vì lo lắng cho chồng và đứa con trai 5 tuổi. Ladenia nghe nói gia đình cô vẫn còn sống nhưng cô muốn chính mình xác nhận điều đó.

Ladrera cho biết cô rất lo lắng, sợ hãi về việc có túi xách của cô có thể bị đánh cắp bởi những nạn nhân đang đói khát. Cô không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, hay cô sẽ nhìn thấy điều gì.

Ladrera dự định sẽ gặp một người bạn ở sân bay, sau đó người này sẽ đưa cô trở về ngôi nhà của gia đình bằng xe máy, nơi cô hi vọng có thể tìm thấy họ an toàn và khỏe mạnh. Nhưng vì lý do nào đó, kế hoạch đã không được thực hiện.

Sau đó, cô định đi cùngđoàn làm phim GMA-7, một kênh tin tức của Philippines. Nhưng GMA – 7 cho biết, khi họ quay lại để đón cô cùng đi thì cô đã biến mất.

Người bạn của Ladrera, cô Ladenia đã đoàn tụ với chồng con. Cô tỏ ra lo lắng khi không thể liên lạc được với Ladrera. “Chúng tôi đã có một thỏa thuận rằng khi Gina đến nơi, cô ấy sẽ gọi lại cho tôi. Tôi rất lo lắng vì không thể liên lạc với cô ấy”, Ladenia nói hôm thứ Sáu.

Đến ngày thứ Bảy, Gina đã đến được Tanauan và đoàn tụ với gia đình. Cô đã gửi một tin nhắn cho Ladenia, nói rằng tất cả đều an toàn.

‘Tôi đã rất may mắn khi tìm thấy họ’

Từ sân bay Tacloban, Ladrera xin đi nhờ trên một chiếc xe tải của quân đội đến Palo. Từ đây, cô đã đi cùng với cảnh sát về  thành phố quê hương của cô – Tanauan.

Tất cả mọi thứ đã biến mất.

Nhưng trong cảnh hoang tàn đổ nát đó, Ladrera đã tìm thấy gia đình mình trú ẩn trong một túp lều tạm bợ. Chồng của cô đã dựng lên túp lều từ những gì còn sót lại của ngôi nhà.

“Họ đã bị sốc. Họ không nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện ở đó. Chúng tôi đã khóc trong niềm hạnh phúc đoàn tụ. Tôi rất may mắn vì đã tìm thấy họ”, cô nói.

Chồng, hai con và bố mẹ chồng cô đã sống sót nhờ bám được vào hệ thống dây điện trên mái nhà trong suốt bốn giờ liền cho đến khi cơn bão đi qua. Họ bị thương nhưng so với sự tàn phá xung quanh thì đó là may mắn, cô nói.

Hàng xóm đã cho họ quần áo khô, và một ngày sau đó một người đã đưa cho họ gạo và nước. Ladrera đã lấy đồ ăn trong ba lô để cứu đói cho cả gia đình và bàn bạc việc di tản đến nơi an toàn hơn.

Cả gia đình Ladrera sau đó quay trở về Tacloban. Đêm Chủ nhật vừa qua, họ bắt một chuyến bay đến Cebu, để rồi từ đó bay đến Manila và tới nhà của mẹ cô ở Luzon.

Hai đứa trẻ bị sốc, chúng không ngừng la hét trong giấc ngủ, cô xót xa nói.

Ladrera đã lên kế hoạch để đảm bảo an toàn cho gia đình trước khi cô trở lại làm việc ở Hồng Kông.

“Chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ con số không”, cô nói trong khi không ngừng nghĩ đến việc kiếm tiền để xây dựng lại nhà cửa và ổn định cuộc sống như trước kia.

“Tôi sẽ quay trở lại Hồng Kông. Tôi cần phải làm việc vì gia đình của tôi”, cô nói.

Linh An (Theo CNN)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.