ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vì sao “gà trống” Pháp “gãy cựa”?
Sunday, November 17, 2013 19:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



Trận thua 0-2 trên sân Ukraine ở lượt đi play-off World Cup 2014 đặt tuyển Pháp trước nguy cơ lớn: Không thể đến Brazil hè 2014. Chưa hết, Les Bleus còn đối diện với cơn khủng hoảng lớn hơn: Rắc rối nội bộ bắt đầu nảy sinh.

>> Evra, Nasri, Koscielny… bị báo Pháp “đánh” cho tơi tả
>> Góc nhìn: Deschamps phải vá hàng thủ
>> Đằng sau chức VĐ World Cup 1998 của ĐT Pháp: Ronaldo bị hại, 23 triệu USD và “bố già” Blatter trực tiếp thổi còi
>> Vòng loại World Cup 1994: Tấn bi kịch khôn nguôi của người Pháp

Frank Ribery

Thày trò đổ lỗi lẫn nhau

Karim Benzema, chân sút được cho là số 1 của tuyển Pháp trong vài năm qua, đã phàn nàn vì bị ngồi dự bị ở trận gặp Ukraine. HLV Didier Deschamps thì chỉ trích trung vệ Laurent Koscielny non kinh nghiệm trong pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền mà Yarmolenko thực hiện thành công giúp Ukraine ấn định chiến thắng 2-0. Koscielny bị thẻ đỏ ở trận này, sẽ vắng mặt ở trận lượt về. Anh tiết lộ với một tờ báo Pháp rằng, tiền vệ trẻ Paul Pogba đã phàn nàn về chiến thuật của Pháp trong trận gặp Ukraine.

Ngôi sao Ribery nói nếu Pháp không tham dự World Cup 2014 thì đó sẽ là thảm họa. Tuy nhiên, nếu xét một cách khách quan, bóng đá Pháp 12 năm nay luôn “ăn mày dĩ vãng“ và nếu muốn làm “ông lớn“ như trước có lẽ họ nên bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Để có lý do đập đi xây lại (!).

Theo ngôi sao của Juventus, Deschamps đã không kịp ứng biến trước cách chơi áp sát, mạnh về thể lực của các cầu thủ Đông Âu. “Rối“ là nhận xét ngắn gọn của Laurent Blanc, người đã từ chức HLV tuyển Pháp sau EURO 2012. Theo Blanc, những gì đang diễn ra ở tuyển Pháp không lạ. Là một fan của tuyển Pháp, bạn nên buồn cho Les Bleus nói riêng và bóng đá Pháp nói chung.

Bóng đá Pháp loạn trong hàng loạt những giải đấu lớn gần đây, kể từ khi Les Bleus thua nhục ở EURO 2008, sau đó là World Cup 2010 (Nicolas Anelka bị đuổi về nước, thủ quân Patrice Evra cầm đầu nhóm nổi loạn). Dẫn dắt Pháp ở EURO 2012, Blanc xứng đáng được đối xử tốt hơn những gì đã nhận từ FFF cũng như chính các học trò của ông. Ở tuyển Pháp 2 năm trong vai trò HLV trưởng, Blanc như kẻ lạ giữa một môi trường đã quá thân quen với mình. Chưa ai quên bóng đá Pháp đã rớt xuống tận đáy của nỗi thất vọng và sự xấu hổ với những gì xảy ra ở Nam Phi 2 năm về trước.

Tàn dư chế độ cũ

Không công khai nhưng ai cũng biết Blanc không được lòng Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) và ông Chủ tịch Noel Le Graet. FFF có lỗi lớn trong vụ scandal của bóng đá Pháp ở World Cup 2010, nhưng không phải ai có lỗi lớn cũng đã bị trừng phạt đích đáng. Họ vẫn còn đó, trong FFF. Họ vẫn còn đây, trong các tuyển thủ Pháp dưới thời Blanc và bây giờ là Deschamps.

Hatem Ben Arfa và Samir Nasri, hai cầu thủ lứa 1987 chưa làm được gì đáng kể cho Les Bleus, gây ra những rắc rối không đáng có cho HLV trưởng của họ và nhất là đội bóng mà họ từng thề thốt sẽ làm tất cả những gì có thể vì danh dự, niềm vui, hạnh phúc của những fan đích thực của Les Bleus. Nasri và Ben Arfa không thể nổi loạn nếu không “bén“ được mùi khinh khi Blanc từ những nhân vật chóp bu đang nắm trong tay vận mệnh của bóng đá Pháp.

Blanc đã cố loại hầu hết những ung nhọt, nhưng tàn tích của vết thương ngày nào vẫn còn rỉ máu. Điều đó phá nát một tập thể tưởng như đã được hàn gắn dưới thời tân HLV Deschamps nhưng đang có nguy cơ vỡ toang như trước khi hồi Domenech, Blanc còn làm thuyền trưởng. Deschamps và Blanc đều là tên tuổi lớn của bóng đá Pháp (vô địch World Cup 1998, EURO 2000; có danh tiếng ở các CLB nước ngoài) nhưng họ không đủ quyền lực và năng lực để kiểm soát một tập thể quá nhiều “siêu quậy“.

Đó là, Ribery và Benzema, những người từng trốn trại đi chơi đêm ở quán bar. Đó là, Evra, Nasri – những người bị báo chí Anh quốc lăng-xê khiến nảy sinh bệnh ngôi sao. Đó là những cầu thủ trẻ lắm mồm (Pogba nói anh xứng đáng là thủ lĩnh tuyển Pháp)…

Kết quả là, bóng đá Pháp đang rơi vào vực thẳm.

>> Evra, Nasri, Koscielny… bị báo Pháp “đánh” cho tơi tả
>> Góc nhìn: Deschamps phải vá hàng thủ
>> Đằng sau chức VĐ World Cup 1998 của ĐT Pháp: Ronaldo bị hại, 23 triệu USD và “bố già” Blatter trực tiếp thổi còi
>> Vòng loại World Cup 1994: Tấn bi kịch khôn nguôi của người Pháp

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.