ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: chaobuoisang.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bóng đá Việt: Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19!
Friday, December 20, 2013 2:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Dù phũ phàng, nhưng thông điệp của các CĐV sau trận thua tủi hổ của U23 Việt Nam không phải là không có lý.

Cho đến hôm nay, tức là 2 ngày sau thất bại của U23 Việt Nam trước Malaysia, nhiều người vẫn chưa thể nguôi nỗi buồn. Buồn vì chúng ta một lần nữa lại phải dang dở giấc mơ SEA Games suốt hơn 50 năm qua.

Khi tôi viết bức thư này, có lẽ nhiều cầu thủ đã về với gia đình của mình, thậm chí họ đang vui chơi ở một nơi nào đó. Thất bại của U23 đã được HLV Hoàng Văn Phúc nhận hết trách nhiệm về mình, có lẽ vậy là xong (?!).

Bản thân người viết cũng trong tâm trạng thất vọng như các CĐV Việt Nam trên khán đài A SVĐ Zayar Thiri chiều hôm thứ Ba rồi. Thất vọng, nhưng không níu kéo, nuối tiếc điều gì bởi thất bại này đã được dự báo từ sớm.

Bóng đá Việt: Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19!

Tuyển U23 Việt Nam gây thất vọng lớn

Và có lẽ không còn niềm tin, nên việc các CĐV chuẩn bị sẵn hai chiếc băng rôn mới thấy thật thâm thuý, dù nó cũng rất phũ phàng.

Chiếc băng rôn thứ nhất ghi: “Việt Nam chiến thắng”, nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại thua sau một trận đấu hoàn toàn bế tắc, bất lực.

Không thể tiếp lửa cho đoàn quân rệu rã ấy, chiếc băng rôn thứ hai ngay lập tức được giăng lên: “Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19!”. Việc chuẩn bị tới 2 phương án với chiếc băng rôn, càng cho thấy các CĐV Việt Nam mất niềm tin với bóng đá nam.

Đến ngay cả những CĐV trung thành, những người đã lặn lội từ quê nhà sang Myanmar cổ vũ cho đội tuyển, vẫn không tin vào khả năng đi tiếp, vào tương lai của bóng đá nam, thì còn ai có thể tiếp tục ủng hộ họ?

Với bức tranh bóng đá Việt Nam hiện tại, thì việc đặt niềm tin vào bóng đá nữ và đội tuyển U19 quả là rất thực tế, đúng nơi, đúng chỗ.

Bóng đá Việt: Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19!

NHM đã mất niềm tin vào U23 Việt Nam?!

Các cô gái vàng đã vượt qua tầm của SEA Games và đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup. Trong khi những gương mặt non trẻ của lứa cầu thủ đầu tiên tại Học viện HAGL, sẽ góp mặt tại giải U19 châu Á năm tới. Đó mới là những thứ đáng chờ đợi, hơn là giấc mơ ao làng suốt hơn nửa thế kỷ không thể vượt qua.

Ngày hôm qua, rất đông cánh phóng viên Việt Nam cũng hành quân tới Mandalay-nơi sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Các cô gái vàng đã chiến đấu kiên cường, quả cảm và đang đứng trước cơ hội bảo vệ tấm HCV SEA Games lần thứ 5.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.