ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: infonet.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cuộc sống sa đọa của ‘Sói già phố Wall’
Thursday, December 12, 2013 16:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Thứ sáu 13/12/2013 06:40

Vợ cũ và cựu nhân viên cấp dưới của nhà buôn bán chứng khoán lừa đảo Danny Porush, nguyên mẫu trong phim “The Wolf of Wall Street” (tạm dịch “Sói già phố Wall”) đã kể về quá trình người đàn ông này biến đổi từ một người chồng tốt thành một kẻ tội phạm và cuộc sống đầy sa đọa của ông.

Danny Porush chính là nguyên mẫu của một trong 2 nhân vật chính trong bộ phim  “The Wolf of Wall Street” của đạo diễn Martin Scorsese dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của nguyên mẫu thứ hai Jordan Belfort với sự tham gia của diễn viên Jonah Hill và Leonardo DiCaprio.

Trong những năm 1990, Jordan Belbort đã thành lập một công ty chứng khoán có tên Stratton Oakmont, sau đó mời Danny Porush về làm việc. Đến năm 1998, Belfort và Danny bị truy tố vì tội gian lận chứng khoán, tham gia vào các hoạt động rửa tiền và làm lũng đoạn thị trường phố Wall. Belfort bị kết tội 22 tháng tù giam, còn Danny phải chịu 39 tháng.

Bức ảnh chụp Danny Porush (trái) và Jordan Belbort (phải) trong những năm 1990.

Nancy Porush, vợ cũ của Danny đã tiết lộ cuộc sống thay đổi đến chóng mặt của vợ chồng bà sau khi Danny bắt đầu kiếm được rất nhiều tiền.

Bà Porush cho biết: “Là một nhà môi giới, Danny đã kiếm được rất nhiều tiền và chi tiêu như điên. Tôi chứng kiến anh ta biến đổi từ một con người hiền lành tốt bụng thành một kẻ luôn muốn mình là trung tâm, đến nỗi gần như tôi không nhận ra được nữa”. Nancy cũng cho biết Danny luôn khoe khoang những món đồ đắt tiền và chi tiêu hoang phí.

“Tôi tự hỏi mình là chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông tốt bụng và giản dị mà tôi đã kết hôn”.

Bà cho biết trước đây Danny là một người vô cùng giản dị. Bà nói: “Ngay đến tận khi được Jordan mời làm việc, Danny vẫn là một người không mấy quan tâm đến tiền. Chúng tôi có một chiếc ghế da màu be xấu xí, và sống như bất kỳ cặp vợ chồng mới cưới nào khác. Chúng tôi đã phải tiết kiệm rất nhiều tháng trời để có tiền đi trăng mật ở Hawaii.

Tài tử Holywood Leonardo DiCaprio hóa thân vào nhân vật Jordan Belbort trong phim “Sói già phố Wall”.

Nhưng, ngay khi bắt đầu làm việc với Jordan  việc kiếm nhiều tiền đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với Danny. Một hôm ông về nhà và hào hứng nói: “Em đoán được gì không? Anh vừa mới kiếm được 30.000 USD cho công ty.

Về sau khi kiếm được rất nhiều tiền, Danny đã mua cho tôi một chiếc Mercedes màu trắng và rất nhiều trang sức quý giá mà không cần ngó ngàng xem chúng có giá bao nhiêu. Chúng tôi có rất nhiều xe, một chiếc máy bay riêng, một ngôi nhà bên bờ biển tại Hamptons và một ngôi nhà khác tại Palm Beach.

Chúng tôi có thể bay tới mọi nơi. Danny đã kiếm tới hàng chục triệu USD mỗi năm, nhưng tôi không hề biết điều đó. Hầu hết đều được cất giấu ở nước ngoài”.

Từ trái sang: Jordan Belfort, Nadine (vợ Jordan) và Nancy (vợ Danny Porush) và Danny Porush.

Tuy nhiên, bà Nancy nhớ lại, “Danny thay đổi theo đồng tiền, ông ấy thường xuyên về muộn và biện minh rằng có cuộc họp tại thành phố mà ông ta chưa bao giờ có thể thoát ra được (Phố Wall). Lúc đó, tôi phải một mình chăm sóc 2 con nhỏ”.

“Tôi không ngu ngốc hay ngây thơ – nhưng tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó”.

Nancy cho biết chồng cũ của bà thậm chí còn bắt bà kí vào những tài liệu khó hiểu. Bà không biết được rằng chồng mình đã đặt nhiều tài sản dưới tên của bà khi thực hiện các hành vi gian lận.

Bà nói:”Có rất nhiều nạn nhân bị Danny lừa đảo, tôi là một trong số họ. Và chính phủ đã xác nhận điều đó. Về mặt pháp lý, tôi cũng là một nạn nhân.

Tôi đã bán tất cả mọi thứ để nuôi gia đình, giảng dạy yoga, thể dục thẩm mỹ, bán quần áo, chăm sóc da, bất cứ việc gì có thể làm để nuôi các con” sau khi ông ấy bị bắt.

Josh Shapir, một người đã từng làm việc dưới quyền của hai ‘con sói già’ cũng tiết lộ những việc làm sai trái của công ty Straton Oakmont.

Josh Shapiro cho biết trong những năm 1990, dưới sự hướng dẫn của Jordan Belfort và Danny Porush, cuộc sống của anh đã bị cuốn vào những bê bối như mại dâm và lừa đảo.

Shapirro cho biết, ban đầu anh do dự về làm việc cho Straton Oakmont, nhưng sau khi Danny Porush cho biết anh có thể kiếm 100.000 USD/tháng, anh này đã quyết định làm việc.

Shapirro nói: “Tôi đã bị mê hoặc bởi lời phóng đại này”. Nhưng sau đó anh sớm nhận ra rằng công ty này đầy tệ nạn. Nhớ về Danny, anh này cho biết: “Nhiều khi ông ta đột nhiên tức giận, nhấc một cái máy tính và những màn hình cũ, sau đó ném chúng xuống sàn nhà mạnh nhất có thể”.

Với vai trò là nhà môi giới, Shapiro đã dành cả ngày để nói chuyện với các nhà đầu tư từ nhiều tiểu bang khác nhau, thúc giục họ mua những cổ phiếu vô giá trị mà Stratton Oakmont đang bán. Shapiro nói: “Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ tên của hai khách hàng đã bị mất tất cả tiền bạc vì tôi. Tôi nghĩ giờ họ đã chết, nhưng tôi vẫn luôn canh cánh về việc bù đắp cho họ. Giờ đã quá muộn”.

Shappirro cho rằng 22 tháng tù cho Belfort và 39 tháng tù cho Danny Porush là quá nhẹ nhàng khi hai tên này đã lừa đảo tới 200 triệu USD.

Phạm Khánh

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.