ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: giadinh.net.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giận run người trước hành vi “quỷ dữ” của hai bảo mẫu ở Thủ Đức
Tuesday, December 17, 2013 7:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không muốn tin hành động tàn nhẫn của hai cô giáo mầm non ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh là sự thật, có bạn đọc đã thốt lên: con người với nhau mà sao ác quá vậy? Họ sẽ phải trả giá thích đáng không chỉ cho kiếp này mà cho cả hàng ngàn kiếp sau…

Không phải là người mà là…quỷ dữ!
Hành vi vô cảm, mất hết tính người của hai cô giáo của Trường mầm non tư thục Phương Anh (Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đã khiến cho dư luận bạn đọc hết sức bức xúc và phẫn nộ suốt hai ngày hôm nay. Hầu hết những người đã xem clip đều không ngăn được dòng cảm xúc của mình. 
 Giận run người trước hành vi
Bạn Nguyễn Ánh ở Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho biết, bạn rất sợ phải đọc phải xem những bài báo nói về tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em bởi vì thực tế đã xẩy ra quá nhiều. Có lúc chị cũng rơi vào trạng thái không cảm xúc, bàng quan trước mọi sự. Thế nhưng lần này, khi xem xong clip hai cô giáo ở Thủ Đức hành hạ, đày đọa trẻ, chị đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. ”Tôi đã khóc và cảm thấy con tim mình như có hàng mũi dao đâm vào mình. Thương mấy đứa trẻ non nớt và yếu đuối kia bao nhiêu thì càng căm phẫn hành vi tàn nhẫn, mất hết tính người của hai cô giáo kia bấy nhiêu”, chị Ánh nói.
Cũng như chị Ánh, nhiều bạn đọc đã đau “đau xé lòng” khi xem clip này. Nhiều bạn đọc xem xong clip đã giận run lên và cho rằng, hành động của hai cô giáo không bằng con vật, vì con vật vẫn còn tình thương đồng loại, còn hai cô này thì hoàn toàn vô cảm trước sự non nớt, yếu ớt của các bé. Có bạn đọc không thể giữ được bình tĩnh khi xem clip, thậm chí họ không thể xem hết được clip vì không muốn tin, không dám tin trên cuộc đời này lại có hành vi độc ác như thế.
Sẽ phải trả giá cho …hàng ngàn kiếp sau
Trên cộng đồng mạng, bạn Luongchi33 cho rằng hai cô giáo Phương và Điều không phải là con người mà là …quỷ dữ.  Còn bạn hangtunhim đã để cho dòng cảm xúc tuôn chảy viết: “Trông cái đứa đeo kính rõ trí thức, còn trẻ mà đã có những hành động vô lương tâm. Ai mà rước về thì nhà đấy vô phúc.  Còn cái người được gọi là chủ kia cũng cùng một giuộc với nhau. Trông cái khăn lau mồm không khác cái giẻ lau. Nhìn cảnh em bé khóc ngất đập tay vào người bảo mẫu cầu xin nhưng vẫn gương mặt lạnh lùng vô cảm dốc ngược con bé vào thùng nước… Bọn này cho đi tù mọt gông cũng không hết tội”. 
 Giận run người trước hành vi
Nhiều người sau khi xem xong clip đã không tin nổi đó là một ngôi trường mầm non, cho dù nó là “tư thục”. Bởi nhìn khuôn mặt vô cảm của hai “cô giáo” cùng những hành động tra tấn các bé, không ai nghĩ đây là “nhà giáo”. Có bạn đọc đã ví ngôi trường này là “địa ngục trần gian”. Họ lo lắng không chỉ có một trường kiểu này mà sẽ có rất nhiều trường học kiểu này. Vì thế nhiều bạn đọc lo lắng đặt câu hỏi “Tương lai của các bé sẽ thế nào khi phải hứng chịu hành vi bạo lực như vậy? Ai là người giúp trẻ em đòi lại niềm vui đến trường hay chỉ là nỗi sợ hãi theo các em đến suốt cuộc đời? Sẽ còn bao nhiêu trường học kiểu địa ngục này? Người nào nói cũng hay mà sao trẻ em cứ mãi chịu cảnh bạo hành thế này? Lương tâm con người để đâu hết rồi?”
Cũng cùng cảm xúc phẫn nộ trước cái ác, bạn katele thảng thốt “Tội ác là đây! Chúng nó có biết cho ăn kiểu đó là giết người không hả trời! Rồi lắc các bé như vậy là ảnh hưởng não bộ các bé không hả trời! Con người với nhau mà sao ác quá vậy? Họ phải trả giá, trả giá thích đáng… Kiếp này và cả hàng ngày kiếp sau…
Mạc Vi

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.