ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Keolakhon và tình cảm bóng đá Việt-Lào
Sunday, December 15, 2013 1:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – Nhắc đến bóng đá Lào, có lẽ người Việt Nam chỉ nhớ mỗi cái tên Keolakhon, cầu thủ đã ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Malaysia, qua đó giúp Việt Nam giành vé vào Bán kết Sea Games 19 trên đất Indonesia…

>> HLV Hoàng Văn Phúc: Nhược điểm về thể lực, U23 Lào sẽ thua U23 Việt Nam
>> U23 Việt Nam: Nỗi lo sợ…
>> Đội tuyển U23 Việt Nam được Lào và Malaysia đánh giá cao
>> Dốc sức ôn bài, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Lào

Đó là khoảnh khắc không thể nào quên đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hồi đó, Keolakhon mang áo số 13, con số không may mắn theo quan niệm phương Tây, nhưng đối với người Lào cũng như người Việt thì con số ấy đã là một phần của lịch sử.

Bàn thắng ngoạn mục từ cú sút xa 30m của Keolakhon đã đưa Việt Nam tiến vào Bán kết Sea Games 19, để rồi sau đó giành được tấm HCĐ chung cuộc. Người Việt đổ xuống đường ăn mừng và xem Keolakhon giống như một người anh hùng, một vị cứu tinh thực sự.

Mới đó mà nhanh, cuộc đời bãi biển nương dâu, đã làm thay đổi nhiều thứ. Nhưng riêng tình cảm anh em giữa hai nền bóng đá Việt-Lào thì vẫn luôn vẹn nguyên và nồng ấm.

U23 Lào. Ảnh: Internet

Bóng đá Lào đã có những sự tiến bộ đáng ghi nhận trong thời gian qua. Họ không còn là một đội bóng yếm thế và dễ bị bắt nạt như trước nữa. Thế nhưng, nếu đặt cạnh Việt Nam, bóng đá Lào vẫn kém chúng ta một khoảng cách nhất định. Và những tiến bộ trong thời gian qua của Lào có dấu ấn rất lớn đến từ sự giúp sức của những người anh em đất Việt.

Nhìn sang giải VĐQG của Lào. Hai câu lạc bộ hàng đầu của xứ Triệu Voi là SHB Champasak và Hoàng Anh Attapeu, thuộc quyền sở hữu của bầu Hiển và bầu Đức, bao gồm rất nhiều cầu thủ gốc Việt. Họ đã đến và làm thay đổi toàn diện bộ mặt bóng đá Lào. Đó là chưa kể đến việc bầu Đức hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá nước này trả tiền lương cho HLV người Nhật Bản Kokichi Kimura.

Dễ dàng nhận thấy, có một sợi dây liên kết rất gần giữa hai nền bóng đá Việt-Lào. Tình cảm anh em trước giờ không đổi, cùng uống chung dòng nước Cửu Long. Tại mỗi kỳ Sea Games hay giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, hễ Việt Nam và Lào đối đầu với nhau, thì cả một trời kỷ niệm ùa về. Quá khứ cho thấy rằng chúng ta luôn giành chiến thắng trước Lào, nhưng tất cả đều trên tinh thần hữu nghị, không chút cay cú hơn thua.

Hôm nay, 15/12, hai người anh em Việt-Lào lại đối đầu với nhau trên đất Myanmar. U.23 Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào Bán kết Sea Games 27 lần này. Còn đối với U.23 Lào, họ cũng quyết tâm làm nên những điều kỳ diệu, như để xoá tan đi hình ảnh quá khứ về một đội bóng mang phận lót đường.

Không dễ cho U.23 Việt Nam được toại nguyện, vì khoảng cách giữa Việt Nam và Lào, dù là ĐTQG hay U.23, đã được thu hẹp đáng kể. Nhưng nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thừa khả năng giành trọn vẹn 3 điểm.

Trên tất cả, mỗi cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá Việt-Lào vẫn luôn chứa đựng những tình cảm hết sức đặc biệt, của những người anh em, của những ân tình sâu đậm, của những hồi ức đẹp đẽ về hình ảnh anh chàng tiền đạo mang chiếc áo số 13 Keolakhon thuở nào…


>> HLV Hoàng Văn Phúc: Nhược điểm về thể lực, U23 Lào sẽ thua U23 Việt Nam
>> U23 Việt Nam: Nỗi lo sợ…
>> Đội tuyển U23 Việt Nam được Lào và Malaysia đánh giá cao
>> Dốc sức ôn bài, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Lào

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.