ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Kỳ lạ: Núi Sư Tử ở Hồng Kông đột nhiên.. đỏ mắt
Thursday, December 26, 2013 18:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


[Phóng viên Lý Chân / Hồng Kông báo cáo]  Đêm trước năm mới 2014, núi Sư Tử ở bán đảo Cửu Long, một biểu tượng tinh thần của Hồng Kông đột nhiên đỏ mắt hai lần lúc 14:00 ngày 22/12/2013 và kéo dài 30 phút trước khi biến mất. 

Sư tử tượng trưng cho tinh thần của Hồng Kông, sự xuất hiện đột ngột của cảnh tượng mắt đỏ trong 30 phút rút. (The Epoch Times)
Núi Sư tử tượng trưng cho tinh thần của Hồng Kông, đột ngột xuất hiện cảnh tượng mắt đỏ trong 30 phút. (The Epoch Times)
 

Theo nhân chứng, một học viên Pháp Luân Công ở một điểm giảng chân tướng và thoái Đảng cho người Trung Quốc ở Hoàng Đại Tiên – Hồng Kông kể lại: vào khoảng 14:00, tại trạm xe buýt đối diện với cửa hàng Tân Quang, tôi nhìn thấy núi Sư Tử dường như có điều gì đó khác lạ. Bởi vì thời tiết đẹp nên tôi nhìn thấy rõ đôi mắt của Sư tử trở thành màu đỏ, thậm chí còn có nhiều màu khác, đầu sư tử trông quá sống động, nó như đang run rẩy.

Ở một điểm giảng chân tướng khác trong vùng, một học viên Pháp Luân Công, cô Jane, ngay lập tức dùng iPhone 4 để chụp và ghi lại sự kiện trước sự chứng kiến của một nhân viên an ninh và người bán hàng rong gần đó, “Chúng tôi đang nhìn lên, đôi mắt chuyển động như một mảnh vải, hình hộp, nó có màu đỏ chậm thay đổi từ tối đến sáng, rồi biến mất. Tổng số lần xuất hiện kéo dài 30 phút.

Người bán hàng rong rất hào hứng nói, mắt sư tử màu đỏ, đầu tròn, trông “rất chân thực, sinh động, như một sự kết hợp hoàn hảo“, và sau đó đôi mắt đỏ của sư tử đã bị mờ, đầu sư tử cũng trở về hình dạng ban đầu của nó, hơi vuông. 

Sư tử tượng trưng cho tinh thần của Hồng Kông, sự xuất hiện đột ngột của cảnh tượng mắt đỏ trong 30 phút rút. (The Epoch Times)
Núi Sư tử tượng trưng cho tinh thần của Hồng Kông, sự xuất hiện đột ngột của cảnh tượng mắt Sư tử đỏ trong 30 phút. (The Epoch Times)
 
Hồng Kông Lion. (Wikipedia)
Núi Sư tử ở Hồng Kông. (Wikipedia)

Người dân chứng kiến: Đang có sự suy đồi về đạo đức Hồng Kông!

Nhân viên bảo vệ nữ chứng kiến ​​cho biết, lạy Chúa Trời thương xót, tôi từ lâu đã nghe người cao tuổi kể về câu truyện “tượng Sư tử đỏ mắt”, “Đây là một điềm xấu, có tai họa ở Hồng Kông.”

Tượng Sư Tử đỏ mắt“  là một câu chuyện cổ Trung Hoa, kể về một đại thảm họa lũ lụt xảy ra đối với một ngôi làng khi mà đạo đức người dân trở nên vô cùng bại hoại. Trước khi thảm họa xảy ra, tượng Sư tử ở đầu làng đã đỏ mắt, một người phụ nữ đã cố gắng thuyết phục mọi người trong làng rời đi nhưng chỉ có ít người tin cô. Câu truyện này đã được diễn trong chương trình biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận nổi tiếng Thế giới.

Điều trùng hợp lại liệu sẽ xảy ra? Liệu Hồng Kông và Trung Quốc sắp tới sẽ gặp phải thảm họa?

Cô Jane cho biết Sư Tử là biểu tượng và là linh vật duy hộ cho Hồng Kông, là hình ảnh trái ngược đối với chế độ Đảng Cộng sản (người dân hường được gọi là “Xích Long” – Rồng đỏ), do đó Hồng Kông được coi là may mắn, tránh được nhiều cơn bão ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, hiện nay Hồng Kông đã thay đổi, sau khi nhậm chức Lương Chấn Anh đã theo đuôi chế độ của Trung Cộng và quay lưng lại với nhân dân.

Truyền thuyết dân gian kể về “Cửu Long” ở Hồng Kông, trong quá khứ có chín con rồng ác. Bát Tiên Lĩnh đã thu phục tám con rồng. Tuy nhiên, vẫn còn một con nên Cổ Thượng Thiên (Ông Trời) đã phái Sư tử xuống trần gian để trấn áp và hiện nay nó đang bị niêm phong ở dưới chân của Sư Tử.

 

Theo Epochtimes Đài Loan 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.