ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mơ hỏng thai là điềm gì?
Tuesday, December 31, 2013 23:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Lần đầu bầu bí em mơ bị sảy thai là 1 tuần sau bị sảy ngay nên em rất lo lắng.

Hỏi: Các chị đã ai từng trải qua những giấc mơ khi mang thai không, giúp em với ạ. Dạo gần đây em rất hay mơ những điều không hay, em hay mơ gặp thấy máu, rồi mơ hỏng thai, có lần còn mơ em đi đẻ mà chẳng thấy con đâu…, hiện tại em đang mang bầu tháng thứ 3 nên em vô cùng lo lắng.

Ngày trước còn con gái em cũng không tin điềm báo gì đâu nhưng từ sau lần mang thai thứ nhất bị hỏng, em sợ lắm. Hồi đó bầu bí, em vẫn khỏe mạnh bình thường. Suốt 3 tháng đầu em chẳng ốm nghén, ăn uống cũng được nên con phát triển rất tốt. Thế mà đến tuần thứ 15 em bị ra máu rồi sảy thai. Trước thời gian sảy thai, em cũng rất hay mơ mộng những điều chẳng lành, và 1 tuần sau thì em mất con thật.

Sau lần sảy thai đó, dù em đã ăn uống khá khoa học nhưng phải 2 năm sau, vợ chồng em mới có con lại. Thế nhưng đến giờ, những giấc mơ xấu tương tự như lần mang thai đầu lại đến trong đầu óc em mỗi đêm. Buổi tối em đã cố gắng nghe nhạc, xem những bộ phim hài hước để đêm ngủ ngon, không mơ mộng gì. Thế mà không hiểu sao cứ nửa đêm về sáng là em lại mơ. Tình trạng này đã diễn ra 3-4 đêm rồi nên em thực sự vô cùng lo lắng.

Có chị nào đã rơi vào hoàn cảnh như em chưa ạ? Liệu mơ thấy máu, mơ mất con có phải là điềm xấu không? Vì đã một lần mất con nên lần này em rất sợ. Các chị chia sẻ giúp em với ạ!

Độc giả Thùy Linh (Đông Anh, Hà Nội)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.