ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những trận muay dưới sức ép ngàn cân của Việt Nam
Saturday, December 21, 2013 10:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Dưới sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên đội chủ nhà, các nam và nữ võ sĩ Việt buộc phải thi đấu hết mình mới giành được hai huy chương vàng Muay Thái chiều 21/12.

>> ‘Độc cô cầu bại’ thế giới bật khóc vì thua đau ở SEA Games
>> Sự kiện SEA Games: Bị xử ép đến khó hiểu, nhà vô địch thế giới mất Vàng
>> Những ngôi sao võ thuật ra trận
>> Sẽ có sự kiện võ thuật quốc tế cực lớn tổ chức ở Việt Nam trong năm 2014

Muay Thái là một môn thể thao hấp dẫn nhiều người xem. Hơn thế nữa, trong số 14 nội dung chung kết nam và nữ chiều 21/12 có tới 7 trận có sự góp mặt của các vận động viên chủ nhà Myanmar nên khán giả đến xem chật cứng khán đài.
Việt Nam có 6 vận động viên tham gia ở 6 trận tranh huy chương vàng ở các hạng cân từ 48kg đến 75kg. Tuy nhiên chỉ với hơn chục người chủ yếu là thành viên của đội Muay Thái VN có mặt cổ vũ không chống lại được những tiếng hò hét ầm ầm nhà thi đấu suốt cả buổi.
Khán giả chen chúc, chui lủi các ngóc ngách để đón xem.
Nhiều người tỏ ra hồi hộp, căng thẳng.
Một số nhóm thanh niên khua chiêng trống ầm ĩ mỗi khi có trận đấu của vận động viên Myanmar.
Những môn thi đấu chấm điểm bằng quan sát thông thường bị trọng tài thiên vị cho chủ nhà. Khán giả và các thành viên ban huấn luyện ban đầu rất lo lắng khi Việt Nam có 3 trận đối kháng với Myanmar tranh huy chương vàng vì khả năng trọng tài ưu ái cho vận động viên chủ nhà rất cao.
Tuy nhiên, do quá xuất sắc nên Việt Nam đã có hai lần đánh bại Myanmar để giành huy chương vàng đó là trận của Bùi Yến Ly (hạng 51kg) và Nguyễn Thị Ngọc (60kg).
Mở màn buổi chiều, Bùi Thị Quỳnh đã có một pha ăn mừng hụt vì tưởng mình đoạt huy chương vàng. Cô khóc như mưa sau khi trọng tài tuyên bố Hla Yin May của Myanmar thắng.
Tuy nhiên, người thi đấu tiếp theo là Bùi Yến Ly đã mau chóng lấy lại những gì đã mất bằng tấm huy chương vàng sau khi đối đầu với Grace cũng của Myanmar..
Sự xuất sắc của Ly giúp cô vượt qua mọi sức ép trên sàn đấu và đạt được điều mình muốn.
Tại trận đấu giữa Phan Thị Ngọc Linh (xanh) và vận động viên Thái Lan Sirisopa Sirisak, thêm một lần nữa tưởng chừng Việt Nam giành chiến thắng, nhưng cuối cùng trọng tài lại tuyên bố cô gái mặc giáp đỏ vô địch.
Ngọc Linh cay đắng khóc từ sàn đấu cho đến khi ra cửa.
Trong suốt 3 hiệp đấu cô đã đánh được nhiều đòn trúng đối phương,và cho rằng lẽ ra mình phải thắng.
Trận đối kháng thắng điểm rõ rệt nhất là của Nguyễn Thị Ngọc và Thu Zar Han. Đối thủ người Myanmar đã bị liêu xiêu, có ít giây bị choáng trên sàn khiến trọng tài phải hỏi xem có thể tiếp tục thi đấu được hay không.
Do vậy, trọng tài muốn thiên vị cũng không được. Nguyễn Thị Ngọc đã giúp Việt Nam giành thêm một huy chương vàng nữa, tổng cộng là hai HCV Muay Thái chiều 21/12.
HLV Trần Trung Sơn vỗ về và chúc mừng cô ngay trên sàn đấu.

>> ‘Độc cô cầu bại’ thế giới bật khóc vì thua đau ở SEA Games
>> Sự kiện SEA Games: Bị xử ép đến khó hiểu, nhà vô địch thế giới mất Vàng
>> Những ngôi sao võ thuật ra trận
>> Sẽ có sự kiện võ thuật quốc tế cực lớn tổ chức ở Việt Nam trong năm 2014

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.