ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nữ nhà báo bị hành hung vì điều tra tài sản của quan chức
Tuesday, December 31, 2013 19:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu cực lực lên án hành động bạo lực đánh đập dã man nữ phóng viên điều tra Tetyana Chornovol vào đêm Giáng sinh tại Kiev. Nữ nhà báo trẻ này thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu tình gần đây của phe đối lập và viết nhiều phóng sự điều tra tham nhũng chỉ trích các quan chức cấp cao trong chính phủ. Cô bị những kẻ lạ mặt đánh đập và bị vứt xuống một con mương.

“Món quà” đêm Giáng sinh

Hôm thứ Tư, báo chí Ukraina đưa tin, nữ nhà báo Tetyana Chornovol đã bị tấn công gần Thủ đô Kiev chỉ vài giờ sau khi một bài báo cô viết về tài sản của các quan chức chính phủ hàng đầu được công bố.

Tetyana Chornovol, 34 tuổi, là một nhà hoạt động nổi tiếng từng phát biểu tại cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây, nói với cảnh sát rằng chiếc xe của cô đã bị một chiếc xe chặn lại vào lúc nửa đêm. Một nhóm đàn ông không xác định nhận dạng đã nhận ra cô và đã phá vỡ cửa sổ phía sau của chiếc xe.

Người biểu tình cầm tấm ảnh của nhà báo Tetyana Chornovol bị hành hung

Người biểu tình cầm tấm ảnh của nhà báo Tetyana Chornovol bị hành hung.

“Sau đó, họ kéo cô ấy ra khỏi xe, đánh đập cô và vứt cô xuống một con mương”, cảnh sát cho biết. Cảnh sát không cho biết cô có bị cướp hay không. Cô đã bị bỏ rơi với một cái mũi bị gãy, nhiều chấn thương và các vết bầm tím và hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện.

Theo tờ Euronews, nữ phóng viên này vừa xuất bản một bài viết liên quan tới tài sản cá nhân của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Vitaly Zakharchenko. Cô cũng điều tra tài sản của nhiều nhà lãnh đạo chính trị khác của đất nước. Sau khi bài báo được xuất bản chỉ vài giờ, cô đã bị tấn công.

Trước khi bị bạo hành, nữ phóng viên trẻ tuổi này đã dành một ngày đi chụp ảnh các ngôi nhà của Bộ trưởng nội vụ, người bị đối lập tố cáo ra lệnh đàn áp người biểu tình bằng bạo lực. Cảnh sát cũng cho biết, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những người có tên trong bài điều tra của Tetyana Chornovol liên quan tới vụ tấn công.

Nữ phóng viên đăng hình ảnh những ngôi nhà lên trang blog cá nhân kèm với chú thích: “Đây là nơi ở của các vị lãnh đạo”, phía trên đăng chân dung của chủ nhân tòa nhà.

Vài giờ sau đó khi đi trên đường, cô bị một chiếc Porsche Cayenne đen đi theo rồi đâm liên tiếp. Trong xe có ít nhất hai người đàn ông. “Khi bạn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đâm xe bạn, lần đầu tiên ở bên cạnh, sau đó từ phía sau, sau đó lại từ phía trước thì bạn hiểu rằng họ đang cố tình lấy đi mạng sống của bạn”, Tetyana Chornovol nói với đài truyền hình địa phương Channel 5 khi đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt thương tích, đôi môi của cô ấy sưng và bị rách, một mắt bầm tím.

 ”Tôi là một nhà hoạt động cách mạng… và tôi đang rất nổi tiếng là một nhà báo, tôi đã thực hiện một số điều tra báo chí… đã kích thích được họ ra tay”, cô nói.

Oleksii Grytsenko, một người bạn của Tetyana Chornovol cho biết: “Theo các bác sỹ, cô ấy bị chấn động và bị thương ở đầu. Cô ấy đã cố gắng chạy trốn nhưng những kẻ này đã bắt được cô và lôi cô ra ngoài để đánh đập”. Những gì xảy ra sau đó, cô Tetyana Chornovol không thể nhớ được.

Nữ nhà báo Tetyana Chornovol trước khi bị tấn công

Nữ nhà báo Tetyana Chornovol trước khi bị tấn công

“Tiếp lửa” cho người biểu tình

 Nhật báo Ukrainaska Pravda đã phổ biến bức ảnh phóng viên Tetyana Chornovol mặt mũi bị sưng vù sau khi bị hai người đàn ông chặn đường đánh đập. Vụ việc này đã gây một làn sóng bất bình trong công luận trong và ngoài nước.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev ra thông cáo lên án “các hành động bạo lực” đối với thành viên đối lập và kêu gọi chính quyền Ukraina phải điều tra tức khắc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự “lo ngại nghiêm trọng” và kêu gọi Ukraina phải tôn trọng nhân quyền và tôn trọng các cam kết với Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu.

Trong khi đó, Liên Hiệp châu Âu cũng kêu gọi Kiev phải chấm dứt tình trạng hù dọa và bạo hành người theo phe đối lập.

Tổng thống Yanukovich đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ đánh đập nhà báo Chornovil, văn phòng của ông cho biết. Cảnh sát khẳng định đã bắt giữ hai kẻ tình nghi và đang tìm kiếm một nghi phạm thứ ba. Nhưng bộ Nội vụ Ukraina và chính quyền thành phố Kharkiv đã vội xem đây là những vụ “khiêu khích” nhằm làm mất uy tín của họ.

Phe đối lập Ukraina kêu gọi biểu tình lớn vào ngày chủ nhật tới để tỏ tình liên đới với nữ phóng viên Tetyana Chornovol sau bốn cuộc biểu dương lực lượng liên tục từ cuối tháng 11 đến nay. Theo AFP, một đoàn xe hơi sẽ kéo đến Mejiguria, tư dinh của Tổng thống Yanoukovich, nơi được bảo vệ rất chặt chẽ.

Hàng trăm người đã kéo đến trước cửa Bộ Nội vụ Ukraina tại Thủ đô Kiev, cầm trong tay các bức hình cho thấy khuôn mặt bị đánh bầm tím của phóng viên Tetyana Chornovol.

Cuộc tấn công nhắm vào nhà báo 34 tuổi này đã làm bùng lên căm phẫn trong giới biểu tình chống Chính phủ sau khi Tổng thống Ukraina hồi tháng qua tuyên bố có các hành động siết chặt mối quan hệ chính trị và kinh tế với Nga thay vì ký kết thỏa thuận hợp tác với khối EU như dự trù.

Bộ trưởng Nội vụ Vitaly Zakharchenko hiện đã là một mục tiêu phản đối của phía đối lập sau khi xảy ra vụ đàn áp thô bạo người biểu tình hồi cuối tháng qua.

Phe chống chính sách thân Nga và chế độ bị tai tiếng tham nhũng tại Kiev cho biết họ không để cho Tổng thống Ianoukovitch tiếp tục “khủng bố” dân chúng. Quảng trường Maidan vẫn còn đầy rào cản và hàng trăm người biểu tình vẫn cố thủ bên trong để “giữ lửa”.

Ngoài việc viết báo, cô Tetyana Chornovol  còn là một nhà hoạt động đối lập nổi tiếng, từng phát biểu tại cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây. Năm ngoái, cô trở nên nổi tiếng khi trèo lên hàng rào của một nhà xa hoa mà cô cáo buộc thuộc quyền sở hữu của ông Yanukovich.

Tổng thống Viktor Yanukovich bị cáo buộc đã ném đất nước của 46 triệu người vào tình trạng hỗn loạn, phơi bày sự rạn nứt sâu trong Ukraina về việc liệu họ nên thân với Liên minh châu Âu hay Nga. Kiev bị chìm vào các cuộc biểu tình kể từ cuối tháng 11. Các cuộc biểu tình vào cuối tuần có khi thu hút lên đến hàng trăm ngàn người.

Từ chối thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu, Yanukovich quay sang Nga cho một gói viện trợ trị giá 15 tỷ USD để giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng tồi tệ. Đợt chuyển tiền đầu tiên trị giá 3 tỷ USD.

Thanh Xuân(theo BBC, Reuters, VOA)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.