ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: giadinh.net.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013
Sunday, December 15, 2013 11:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Việc cô gái 16 tuổi đến từ Nam Định, thí sinh của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng giành ngôi quán quân Giọng hát Việt 2013 đã gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, so với 3 thí sinh còn lại thì Thảo My vẫn còn nhiều sự non yếu về kỹ thuật lẫn cá tính âm nhạc. Phần đa cư dân mạng tỏ ra tiếc cho Cát Tường và Hà My.

“Kịch đã hạ màn. Không có gì ép phê. Không có gì là kịch tính. Và cũng chẳng có gì xuất sắc” – thành viên Kim Sen bày tỏ. 

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  1

Giây phút Vũ Thảo My đăng quang

Thành viên Mai Hiên bức xúc: “Chương trình The Voice nên nghỉ hưu là vừa. Mùa thứ ba có diễn chắc chẳng ma nào thèm xem. Mùa đầu đã chán, mùa thứ hai tiếp tục phong độ dở ẹc. Dù kết quả như thế nào vẫn thích cô Hà My đội Quốc Trung nhất”.Đồng quan điểm với 2 thành viên trên, ca sỹ Khánh Hòa cũng thể hiện thái độ không phục khi ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2013 được trao cho Vũ Thảo My.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  2

Trên thực tế, nếu theo dõi cả một quá trình thì trong số 4 thí sinh lọt vào chung kết, Vũ Cát Tường là thí sinh có nhiều tiến bộ nhất. Cô từ một nhạc sỹ nghiệp dư, chưa bao giờ được biết đến bởi giọng hát, đã lột xác qua từng đêm thi và để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt, ở cô gái này, dù hát thể loại nhạc gì thì vẫn bộc lộ một nghệ sỹ tính rất rõ nét. Âm nhạc của cô dù không phải là thứ âm nhạc được đào tạo bài bản qua trường lớp nhưng chất chứa một xúc cảm chân thành và sự trong sáng của lứa tuổi.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  3

Xét trong đêm chung kết, Cát Tường đã thực sự tỏa sáng khi solo ca khúc I don’t now và song ca với HLV Hồng Nhung liên khúc Papa gồm các sáng tác của Paul Anka và Dương Khắc Linh. Ở tiết mục đầu, Cát Tường không chỉ gây bất ngờ bởi một phong độ hết sức tự nhiên, tinh tế và “chất” mà còn rất xinh xắn. Ở tiết mục thứ 3, với sự tung hứng cực kỳ hòa quyện và thuần thục, cả Hồng Nhung và Cát Tường đã khiến không ít khán giả nổi da gà. 

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  4

Có thể nói, trong 4 màn song ca giữa HLV và thí sinh thì màn song ca của Cát Tường với Hồng Nhung là màn song ca ấn tượng nhất.Mặc dù ở tiết mục thứ 2 là ca khúc Xin cho tôi của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Cát Tường có vẻ hơi bị thiếu kỹ thuật và trải nghiệm để đẩy bài hát lên đúng mạch cảm xúc và chất nhạc nhưng xét về tổng thể thì các tiết mục của cô đã thực sự khiến khán giả hài lòng. Điều này được thể hiện rõ khi trên mạng Facebook, không ít khán giả đã bày tỏ sự yêu mến giành cho cô bằng cách kêu gọi vote cho Cát Tường.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  5

Người tạo nên sức nóng cũng như một màu sắc âm nhạc mới trong đêm chung kết, được rất nhiều cư dân mạng nhắc tới đó là Hà My. Hà My với 3 tiết mục Giữa đôi bờ xa cách, Rơi và True colors đã chứng minh cho một “triết lý”: “Giải trí cần những cái mới chứ không nhất thiết quá nhiều màu mè và chiêu trò”. Trước đó, khi nói về các thí sinh trong đội của Quốc Trung, không ít người bỏ qua Hà My bởi qua các vòng thi, giọng ca này vẫn nhiều mờ nhạt, không có sự bứt phá rõ nét mặc dù cô gái này đã có tới 10 năm bén duyên sân khấu. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, Hà My đã khiến nhiều người phải “ngã ngửa” khi phô diễn được sự mạnh mẽ của một cá tính Rock, một khả năng làm chủ sân khấu đến khó tin và cả một tinh thần thép khi phiêu trong những bài hát đầy thử thách.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  6
Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  7

Tất nhiên, nói đến đẳng cấp âm nhạc của Hà My không thể nói đến bàn tay “phù thủy” của HLV Quốc Trung. Sự nỗ lực của cá nhân giọng ca này cộng với bàn tay “phù thủy” của một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng Quốc Trung mà khán giả được thưởng thức 3 tiết mục mang đầy sự sang trọng, sạch sẽ và văn minh. Đặc biệt, tiết mục Rơi với sự hỗ trợ của nhóm 5 Dòng kẻ, Hà My đã tỏa sáng rực rỡ trong sự đơn giản và thuần khiết.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  8

Riêng về Hoàng Tôn, trong đêm bán kết thứ 2 của Giọng Hát Việt 2013, không ít người suy đoán anh chàng “2 trong 1” này sẽ là quán quân Giọng hát Việt 2013. Ở Hoàng Tôn, người ta nhìn thấy một thứ âm nhạc thời thượng rất phù hợp với gu giải trí của giới trẻ nhưng cũng đầy sự văn minh. Trong mỗi đêm thi, Hoàng Tôn khiến khán giả phải để ý bởi cách làm mới âm nhạc rất riêng của mình. Sự mới mẻ mang đầy cá tính đó có cả sự nỗ lực sáng tạo, sự táo bạo dám thử thách và cả sự nhào nặn đầy chủ ý của HLV Mỹ Linh. Mỹ Linh không chỉ thể hiện sự nghiêm khắc của một “cô giáo” khó tính trên sân khấu mà còn rất chịu đầu tư cho cậu học trò này khi liên tiếp “thỉnh” các cố vấn nhà nghề như: nhạc sỹ Hồng Kiên, ông xã Anh Quân và nhạc sỹ Huy Tuấn để bổ khuyết cho cậu học trò nhiều tiềm năng của mình những kỹ năng, kinh nghiệm thanh nhạc. Ngay trong đêm chung kết, ở cả 3 tiết mục của Hoàng Tôn cũng ghi dấu ấn của HLV Mỹ Linh rất rõ. Tiết mục đầu tiên là ca khúc Hương ngọc lan, chính HLV Mỹ Linh đã rời ghế nóng để lên sân khấu “cầm chịch” dàn bè tới 20 người để hỗ trợ cho học trò. Và để ca khúc này phù hợp với chất giọng của học trò, chính Mỹ Linh đã đề nghị ông xã Anh Quân phối theo phong cách mới, trẻ trung và có phần “nhẹ đô” hơn.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  9

Ở tiết mục thứ 2, mặc dù HLV Mỹ Linh để cho Hoàng Tôn tiếp tục được thỏa sức thăng hoa và sáng tạo với ca khúc Illusion do chính mình sáng tác nhưng rõ ràng Hoàng Tôn đã biết tiết chế hơn những màu mè không cần thiết. Riêng tiết mục thứ 3 là bộ đôi ca khúc Dành cho em và Gửi anh (Dành cho em là sáng tác của Hoàng Tôn còn Gửi anh là một bài hát do nhạc sĩ Anh Quân sáng tác) được Hoàng Tôn và HLV Mỹ Linh thể hiện trơn tru tới mức hoàn hảo. Ở tiết mục này, với đẳng cấp của một diva, Mỹ Linh đã khéo léo một cách đáng nể khi vừa thể hiện được chất nhạc của mình nhưng cũng không khiến thí sinh của mình bị lép vế. Sự quyện hòa, thăng hoa và dào dạt cảm xúc được nâng lên và ngưng nghỉ đúng lúc, đúng chỗ, không thừa, không thiếu. Để có được sự hoàn hảo này, Mỹ Linh đã nhờ nhạc sĩ Hồng Kiên lặn lội từ Hà Nội vào Sài Gòn đệm saxophone còn con gái Anna Trương thì hát bè.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  10

Vũ Thảo My – cô gái 16 tuổi, người được HLV Đàm Vĩnh Hưng ví như một “viên ngọc sáng”. Bước vào đêm bán kết thứ 2, nhiều người vẫn nghĩ cô gái này sẽ sớm rời khỏi cuộc chơi để nhường chỗ cho phiên bản 2 của Hương Tràm là Ngọc Trâm đi tiếp. Bởi trên nhiều bình diện, dù Vũ Thảo Mỹ sở hữu một chất giọng sáng, khỏe nhưng lại không có nhiều nổi bật. Sự một màu của Thảo My ở các vòng thi khiến cô dường như bị lu mờ trước các thí sinh khác. Bên cạnh đó, xét về kỹ thuật thanh nhạc, Vũ Thảo My cũng lộ rõ sự non nớt của mình trong từng tiết mục.

Vũ Thảo My gây “bão” khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2013  11

Trên thực tế, phải thừa nhận, ở đêm chung kết, mặc dù là người mở màn cho tất cả các tiết mục nhưng Vũ Thảo My đã thể hiện Bối rối (một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên và Thiều Bảo Trang) hết sức thành công. Cô đã chứng tỏ được sự đa năng tiềm ẩn với một giọng hát đầy nội lực và sức trẻ. Ở tiết mục thứ 2, sự đa năng của Thảo My được đẩy lên cao hơn khi HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn cho cô ca khúc mang âm hưởng dân gian Giọt sương bay lên của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Đàm Vĩnh Hưng đã tỏ ra rất cầu kỳ khi mời nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từ Hà Nội vào Sài Gòn giúp mình phối khí cho ca khúc này. Và không phụ lòng của “sư phụ”, ngay sau khi vào câu hát đầu tiên, Thảo My đã khiến khán giả nổi da gà bởi cách thể hiện rất ma mị và lôi cuốn. Thảo My đã thực sự “lên đồng” với Giọt sương bay lên khi có thêm có sự hỗ trợ của nhóm BeeT. Tuy nhiên, cô gái tuổi 16 này đã sớm chứng tỏ sự đuối sức khi thể hiện ca khúc kinh điển A time for us cùng HLV của mình. Có thể nói, lựa chọn A time for us là một sự sai lầm của cả 2 thầy trò HLV Đàm Vĩnh Hưng. Và chính sự sai lầm này đã phần nào phơi bày những yếu điểm lẫn sự non nớt của cô gái tuổi 16 trong sở trường âm nhạc của mình.

Khánh Toàn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.