ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Xin đừng trách Judas!
Monday, December 2, 2013 0:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong 12 vị tông đồ của Chúa Ki Tô thì Judas là người học trò được Thầy yêu chuộng nhất. Tuổi trẻ nên Judas được Chúa giao trọng trách làm thủ quỹ, công việc đòi hỏi sự tính toán chi li, luôn uy tín và đức thanh liêm trước mãnh lực kim tiền.

>> Còn ai so sánh Bale với Neymar nữa?
>> Wayne Rooney – Người đang níu giữ niềm kiêu hãnh cho Man United
>> Hà Lan và M.U rúng động: Van Persie bán độ?
>> ‘Trên đời chỉ có một Aaron Ramsey’

Tuy nhiên cám dỗ của đồng tiền đã khiến Judas phản bội lại Chúa và các đồng môn. Ông hối hận và tự kết liễu đời mình dưới dây treo cổ, sau khi ném trả 30 đồng tiền bán Thầy mình cho kẻ thù vào đền thánh. Có người thông cảm cho hành động hối lỗi của anh ta. Có người chê trách giá như Judas nên bám vào cổ Thầy mình mà xin lỗi với lòng thành khẩn hướng thiện thì vẫn hay hơn.

Có thật bởi sự ra đi của Bale đã khiến Tottenham ngày càng sa sút?

Thế là từ câu chuyện của kẻ phản đồ trên, nhân loại ghép cho những kẻ hám tiền, ham danh lợi cái tên “Judas phản bội” đáng nguyền rủa bằng một định kiến khắt khe, muôn đời không xóa bỏ. Tuy nhiên Judas cũng không đến nỗi… xấu xí như người ta tưởng. Cái chết của anh ta dầu sao cũng chứng tỏ hành động của một người biết hối lỗi. Và lòng tham tiền của Judas cũng là chuyện “thế thái nhân tình”. Nó rất “con người” dưới con mắt bao dung và quảng đại của những ai có lòng bác ái, yêu tha nhân như chính mình.

Judas đi vào đời sống của các cầu thủ bóng đá, nhất là những ngôi sao đem lại nhiều danh hiệu, nhiều tiền bạc cho đội bóng đang sở hữu họ cũng như đội bóng giàu có hơn trong các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ giữa hai CLB với nhau. Các Cổ động viên nhà khó lòng tha thứ cho cầu thủ ngôi sao con cưng từng “ăn cơm nhà”, vì sức mạnh đồng tiền nên dứt tình ra đi về chốn sang giàu hơn, và đau xót nhìn anh ta một ngày nào đó quay lại sút tung mành lưới đội bóng cũ, nơi đã cưu mang mình.

Gareth Bale bỏ Tottenham về với Real Madrid với giá kỷ lục 100 triệu bảng. Và Spurs với cái thua tan nát 0-6 trước MC sẽ là đề tài “đổ lỗi” cho thảm bại trên do thiếu “Judas-Bale”. Nếu bị sa thải vì thành tích tồi tệ kia, Villas-Boas có thể cay cú đổ lỗi cho các học trò trong đó có… “Bale phản bội”.

“Judas-Van Persie” ghi bàn vào lưới Arsenal đã ăn mừng tưng bừng. Sau đó anh ta vào phòng thay đồ hỏi thăm khích lệ đồng đội cũ. “Judas Ramsey” ghi hai bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Cardiff nhưng từ chối ăn mừng cùng đồng đội. Sau đó anh ta cám ơn những tràng pháo tay từ các khán giả cũ. Mỗi người mỗi vẻ. Xem ra Ramsey đóng tròn vai Judas trong Kinh Thánh hơn Persie.

(Bạn đọc: Nguyễn Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Còn ai so sánh Bale với Neymar nữa?
>> Wayne Rooney – Người đang níu giữ niềm kiêu hãnh cho Man United
>> Hà Lan và M.U rúng động: Van Persie bán độ?
>> ‘Trên đời chỉ có một Aaron Ramsey’

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.