ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bầu bí đi chúc Tết, xui xẻo?
Sunday, January 26, 2014 15:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mẹ chồng cấm em không được đi đến nhà họ hàng trong ngày mùng 1 Tết vì sợ mang xui xẻo đến cho họ?

Hỏi: Đúng là thân phận bầu bí khổ quá các mẹ ạ. Chuyện là thế này, hiện tại em đang mang bầu tuần thứ 32. Em đã về quê chồng nghỉ Tết từ 1 tuần nay rồi. Mẹ chồng lo em về cận Tết đi lại sẽ vất vả nên bắt em nghỉ làm sớm. Vậy là em xin nghỉ đẻ luôn.

Hôm qua, trong câu chuyện về việc chúc Tết sắp đến, mẹ chồng nói em không được đi chúc Tết bất cứ nhà ai. Mẹ bảo em cũng không được ra chúa hái lộc trong đêm giao thừa vì sợ về nhà sẽ xông nhà, xông đất không may mắn chút nào. Mẹ chồng chẳng ngần ngại bảo em “Tết con cứ ở nhà cho lành”. 

Em thì tính thích đi chơi. Mà vợ chồng em mới cưới chưa đầy một năm. Đây là cái Tết đầu tiên ở nhà chồng mà mẹ không cho đi chúc Tết nhà ai thì sao em biết được họ hàng nhà chồng. Em gọi điện hỏi mẹ đẻ thì mẹ em bảo chẳng kiêng cữ gì.

Theo các chị, bầu bí như chúng mình có được đi chúc Tết không? Có phải bà bầu đi chúc Tết sẽ mang xui xẻo đến cho nhà người khác không? Mách em để em còn biết đường tính toán ạ.

Em cảm ơn các chị nhiều!

Phạm Hạnh Nguyên (HN)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.