ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cris Ronaldo lần thứ 2 chạm tay Quả bóng vàng: Bất công ở đâu?
Tuesday, January 14, 2014 0:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng Cristiano Ronaldo đã được hưởng niềm vui trọn vẹn khi ghé thăm Zurich, điểm đến của những Quả bóng Vàng. Bất công có thể đến từ tiêu chí và thể lệ bình chọn của FIFA chứ không hề tồn tại trong kết quả được công bố đêm qua…


>> Những câu lạc bộ sở hữu nhiều Bóng vàng nhất
>> Quả bóng vàng: CR7, hay bất kỳ ai, đều xứng đáng
>> 3 người Việt không bỏ phiếu cho Ronaldo đoạt Quả bóng vàng
>> Ronaldo đã có thể không giành Quả bóng vàng, nếu…

Giọt nước mắt hạnh phúc

Đúng như nhận định của Michel Platini, cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA chưa bao giờ diễn ra căng thẳng và khó dự đoán đến thế! Cả hội trường Kongresshaus nín lặng trong bầu không khí nghẹt thở mà những thước phim điểm mặt ứng viên của FIFA chỉ khiến sự yên ắng thêm phần đáng sợ.

Cris Ronaldo tuôn lệ khi bước lên bục nhận giải

Cho tới khi huyền thoại Pele phá bỏ bức phong thư bí mật và lật nó về phía khán phòng, hội trường Kongresshaus mới xé tan sự ngột ngạt và tràn ngập trong tiếng pháo tay tán thưởng. Cristiano Ronaldo đã đăng quang! Chẳng còn niềm vui sướng nào lớn hơn thế bởi anh đã lỡ hẹn trong suốt 4 năm qua, kể từ cái lần đưa Man Utd lên đỉnh châu Âu (2008).

Khoảnh khắc CR7 ôm hôn cô bạn gái Irina Shayk rồi trầm hùng bước lên bục nhận giải đã xé tan trái tim hàng triệu CĐV vốn luôn dành tình cảm trọn vẹn cho 2 nhân vật còn lại, Messi và Ribery. Nụ cười lịch thiệp của Messi chẳng thể che giấu nỗi buồn còn gương mặt thất thểu của “sát thủ mặt sẹo” đã nói lên tất cả. Chu kì thành công 4 năm đã trôi qua, Messi phải nhường bục vinh quang cho người xứng đáng hơn. Có điều, đó không phải là 1 nhân tố mới như NHM kì vọng.

Lâu lắm rồi, người ta mới thấy Cristiano Ronaldo bật khóc, có lẽ là từ ngày ĐT Bồ Đào Nha của anh bị Hy Lạp quật ngã trong trận CK EURO 2004. Nhưng khác với khoảnh khắc 10 năm trước, đây là giọt nước mắt hạnh phúc của Ronaldo. Nó đã rửa trôi nỗi thất vọng đã kéo dài 4 năm qua khi anh luôn phải núp trong cái bóng của chàng tiền đạo xứ Catalan.

Có lẽ do ngủ quá lâu trong thất bại, Cris Ronaldo đã quên mất việc giơ cao danh hiệu QBV FIFA như điều anh từng làm cách đây 4 năm trong màu áo Man Utd. Đó là 1 danh hiệu nhưng mang tới 2 cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Sau 4 năm bươn trải, Ronaldo đã nếm nhiều cay đắng và nhận ra danh hiệu QBV không hề dễ dàng như tham vọng của chàng trai mới gia nhập ngôi nhà của những siêu sao.

Đúng như tuyên bố của Cristiano Ronaldo, Messi đã giúp anh trở nên hoàn hảo hơn. Và giải thưởng đêm qua tại Zurich là bài học đáng giá cho chân lý “Hãy phấn đấu, bạn sẽ đạt được mục đích”. Có thể QBV không phải là mục đích nhưng nỗ lực phấn đấu sẽ mang tới cho anh tất cả! Xin chúc mừng Cristiano Ronaldo.

Bất công ở đâu?

Ngay sau khi lễ trao giải Quả bóng Vàng FIFA kết thúc, Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã lên tiếng chê bai thể lệ bình chọn QBV của FIFA. Theo huyền thoại người Pháp, QBV không còn giữ được sự công bằng vốn có khi giải thưởng này còn nằm trong tay tạp chí France Football. Giờ đây, bóng Vàng là cuộc bình chọn mang tầm thế giới thay vì các chuyên gia hàng đầu châu Âu.

Tất nhiên, nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, đơn cử như trường hợp của Wesley Sneijder vào năm 2010. Nhưng ở cuộc bình chọn năm nay, khó có thể khẳng định đã có bất công xảy ra. Cristiano Ronaldo hoàn toàn xứng đáng dù anh kém xa Franck Ribery về mặt thành tích trong năm 2013.

Vậy tiêu chí của danh hiệu QBV là gì? Đó là giải thưởng tôn vinh cá nhân chứ không phải tập thể. Như HLV Wenger đã từng chỉ trích “Giải thưởng này nên bị loại bỏ khỏi hệ thống danh hiệu của FIFA. Các cầu thủ sẽ đề cao màn trình diễn của cá nhân hơn là lợi ích của tập thể, vì thế nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới đội bóng”. Khoan hãy nói tới sự tiêu cực của danh hiệu QBV, điều mà chúng ta cần bàn tới là ở góc độ cá nhân.

Về mặt này, những người ngoài cuộc luôn có cái nhìn đúng đắn nhất chứ không phải các chuyên gia bóng đá, những người chuyên mổ xẻ từng pha bóng, tình huống để tìm ra những cái vượt trội. Bởi vậy, việc lựa chọn đối tượng rộng trên toàn thế giới được xem là thể lệ hợp lý để FIFA tìm ra gương mặt xứng đáng nhất.

Chẳng bởi thế mà ở danh mục lá phiếu của các chuyên gia, nhà báo trên toàn thế giới, Ribery đã về nhất. Đơn giản bởi họ luôn chú trọng tới danh hiệu và thành tích một cách toàn diện, về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Còn với các HLV và đội trưởng các ĐTQG, lá phiếu gần như liệt tên các nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất. Số rất ít còn lại là bình chọn theo kiểu cảm tính, ủng hộ người nhà.

Và chung cuộc, Cris Ronaldo đã về nhất với số lá phiếu nhỉnh hơn. Đó là kết quả phản ánh chính xác sự vượt trội về mặt cá nhân của CR7 so với 2 đối thủ còn lại.

Trong năm 2013, Ribery là nhân tố quan trọng giúp Bayern giành cú ăn 3 lịch sử. Nhưng xét cho cùng, anh vẫn chỉ là mắt xích trong một dây chuyền đã đạt tới độ hoàn hảo tuyệt đối ở Allianz Arena. Thậm chí, các CĐV Bayern cũng gặp khó khăn để tìm ra ngôi sao gây ấn tượng nhất với họ. Nó giải thích cho việc Bayern có tới 6 cầu thủ lọt vào danh sách đề cử QBV, chiếm hơn 1/4 danh sách của FIFA. Trong khi ấy, Real Madrid chỉ có 2 (Ronaldo và Ozil).

Con số trên cho thấy Real không có nhiều ngôi sao nổi trội trong đội hình ở năm đấu vừa qua. Với số lượng càng ít, Real càng chiếm ưu thế. Hơn nữa, trong năm đấu vừa qua, Cris Ronaldo còn thể hiện khả năng săn bàn tuyệt đỉnh với 69 bàn thắng.

So với Ribery, Ronaldo nổi bật hơn hẳn ở những thời điểm quan trọng. Trong 6 trận knock-out Champions League mùa trước, CR7 nổ súng ở 5 trận. Mùa này anh lại sút tung lưới lưới Juventus trong cả 2 lượt đấu và là vua ghi bàn của Champions League trong 12 tháng. Hồi đầu năm, anh cũng đã lập cú đúp vào lưới Barca ở Camp Nou. Và mới đây là 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển để đưa Bồ Đào Nha tới World Cup. Đã tới lúc Cris Ronaldo không còn là “cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn”.

Nên nhớ, trong năm 2004, Ronaldinho cũng đã từng giành QBV mà chẳng cần tới danh hiệu nào cùng tập thể. Khi ấy, chẳng có tranh cãi nào xuất hiện và giờ đây, Cris Ronaldo cũng xứng đáng với phần thưởng đó.

Trong năm đấu vừa qua, Leo Messi vẫn thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng (45 bàn). Anh đã xuất sắc vượt qua Ronaldo để trở thành chủ nhân của danh hiệu chiếc giày Vàng châu Âu 2013. Nhưng đâu là điểm nổi bật nhất của anh trong năm qua? Không có nhiều những khoảnh khắc như thế, có chăng chỉ trận đấu lượt về với AC Milan và trận lượt đi gặp PSG. Nhưng tất cả đã trở nên nhạt nhòa sau khi Barca bị Bayern hủy diệt ở vòng bán kết Champions League mùa trước. Còn ở mùa giải năm nay, do dính chấn thương thường xuyên, El Pulga đã bị CR7 qua mặt ở cả La Liga lẫn Champions League.

Từ những yếu tố trên có thể thấy việc Cris Ronaldo giành QBV 2013 là kết quả xác đáng cho sự vượt trội của tiền đạo này trong năm 2013. Anh đã nở nụ cười chiến thắng theo đúng tiêu chí và thể lệ bình chọn của FIFA, điều mà Leo Messi đã được hưởng trong suốt 4 năm qua.


>> Những câu lạc bộ sở hữu nhiều Bóng vàng nhất
>> Quả bóng vàng: CR7, hay bất kỳ ai, đều xứng đáng
>> 3 người Việt không bỏ phiếu cho Ronaldo đoạt Quả bóng vàng
>> Ronaldo đã có thể không giành Quả bóng vàng, nếu…

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.