ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: ngoisao.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Muốn tiến xa hơn với cô giáo
Tuesday, January 7, 2014 0:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tình cảm của mình ngày càng lớn lên nhưng mình chưa có can đảm tiếp cận cô vì địa vị xã hội quá khập khiễng.

Mình năm nay vừa tròn đôi mươi, sinh viên năm thứ 2. Cô ấy hơn mình 4 tuổi và là giáo viên của mình tại trung tâm Anh ngữ mình đang theo học. Theo nhiều người nhận xét, cô khá xinh. Cô hay than thở không có bạn trai (điều này làm mình rất ngạc nhiên đối với một người như cô ấy).

Lúc đầu vào học, mình cũng không để ý tới cô lắm nhưng khoảng hơn một tháng nay, mình hay suy nghĩ và cảm thấy nhớ cô ấy mỗi lúc rảnh rỗi. Tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên nhưng mình vẫn chưa có can đảm để tiếp cận cô nhiều hơn ngoài những giờ học thêm. Lý do là vì địa vị xã hội của mình và cô ấy quá khập khiễng: Mình đang là sinh viên, vẫn sống nhờ vào bố mẹ, còn cô ấy đã có công việc ổn định, hơn nữa lại là giáo viên của mình.

Nhiều người bạn đã khuyên mình bỏ cuộc, sợ mình lún sâu quá sẽ khó rút ra được và đau khổ như lần trước (người yêu cũ của mình xuất gia vì mang quá nhiều bệnh trong người nên được gia đình gửi vào chùa cho thanh tịnh và em đã mất 2 năm để có thể vui vẻ như trước). Nay, mình viết bài này để xin lời khuyên từ các bạn và các anh, chị xem mình có bất cứ một cơ hội nào khả quan trong cuộc tình này không? Mong nhận lời khuyên từ bạn đọc rất nhiều!

Minh Trần

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.