ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nữ hoàng sắc đẹp Nhật và cuộc đối đầu không cân sức
Monday, January 27, 2014 18:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nữ hoàng sắc đẹp Ikumi Yoshimatsu – người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Quốc tế vừa chính thức lên tiếng nhờ các cơ quan chức năng giải cứu vì bị những băng nhóm tội phạm khét tiếng ở xứ sở hoa anh đào đeo bám đe dọa. rn

Theo lời kể của người đẹp 26 tuổi này, chỉ vì lời tuyên bố sẽ từ chối làm việc với bất cứ hãng giải trí nào “dính líu” đến yakuza (thuật ngữ dùng để chỉ các băng nhóm tội phạm ở Nhật) mà cô và gia đình đã rơi vào “tầm ngắm” của giới xã hội đen. Tuy nhiên, nữ hoàng sắc đẹp không cam chịu “vào luồn ra cúi” mà quyết định đối đầu với “thế giới ngầm”.

Cuộc chiến không cân sức

Câu chuyện bắt đầu ngay sau khi người đẹp Ikumi Yoshimatsu đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm 2012 và trở thành người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên giành vương miện cao quý này. Dù nhận được lời mời chào ngon ngọt của một trong những công ty giải trí quyền lực nhất Nhật Bản nhưng Ikumi Yoshimatsu đã từ chối với lý do công ty này có “dính líu” đến nhóm xã hội đen khét tiếng nhất xứ này. Sự việc tưởng chừng dừng lại ở đó, nào ngờ, phía công ty kia kiên quyết không chịu bỏ cuộc. Sau nhiều lần thuyết phục bất thành, họ đã dùng đến bàn tay của mafia để “nắn gân” người đẹp.

Theo lời kể của Ikumi Yoshimatsu, cô và gia đình thường xuyên bị gọi điện thoại đe dọa, thuê thám tử rình rập, thậm chí đe dọa đến tính mạng. “Trong hơn một năm qua, bản thân tôi đã phải chịu nhiều áp lực từ những người có quan hệ với yakuza (mafia Nhật Bản). Tôi thực sự lo lắng cho cuộc sống của chính mình và gia đình”, người đẹp 26 tuổi cho biết.

Yoshimatsu kể rằng, ngày 30/12/2012, tại buổi ghi hình đặc biệt ở đài truyền hình Nihon, cô đã lần đầu tiên chạm trán với Taniguchi Chủ tịch hãng Pearl Dash. Người đàn ông quyền lực này đã tới trường quay và gây rối, mục đích làm cho người đẹp bị xấu mặt.

“Ông ta nói rằng tôi đang nợ ông ta tiền. Tiếp đó, ông ta túm tay rồi kéo tôi ra ngoài trước mặt rất nhiều người”, Yoshimatsu kể.

Chưa hết, nhiều tháng sau đó, “ông trùm” giải trí liên tục gọi điện tới gia đình và người thân của Yoshimatsu dùng những lời lẽ lưu manh để đe dọa và đòi khoản tiền mà ông ta tuyên bố cô đang nợ.

Đối với Taniguchi, việc bị nữ hoàng sắc đẹp khước từ lời mời chẳng khác nào sự sỉ nhục đối với ông ta. Đang là “ông trùm” của công ty giải trí quyền lực nhất nước, sở hữu những ngôi sao “hót” nhất xứ sở hoa anh đào, chẳng gì Taniguchi muốn mà ông ta không đạt được. Vậy mà, ông ta đã bị Hoa hậu Quốc tế cho ra rìa. Để cụ thể hóa kế hoạch trả thù, Taniguchi cho đám đàn em liên tục tung tin bôi nhọ danh dự của Yoshimatsu trước khách hàng, xui họ cắt hợp đồng làm ăn với cô. Cuối cùng, các nhà bảo trợ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế cũng phải chịu thua trước sức ép của Taniguchi.

Nữ hoàng sắc đẹp Nhật và cuộc đối đầu không cân sức - Ảnh 1

Cuối tháng 11 năm nay, Yoshimatsu đã được mời tới văn phòng Hoa hậu Quốc tế ở Tokyo để hội ý. Tại đây, nữ hoàng sắc đẹp được thông báo Taniguchi đã gây sức ép với các nhà bảo trợ để họ “tẩy chay” cô. “Kể cả sau khi tôi đã giải thích, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc tế vẫn nói với tôi rằng hãy “cáo ốm”, “giữ yên lặng” và không tham dự đêm chung kết cuộc thi”, Yoshimatsu cho biết.

Kết cục đúng như dự đoán, tại buổi lễ trao vương miện Hoa hậu Quốc tế cho người kế nhiệm diễn ra tại Tokyo vào trung tuần tháng 12/2013, Yoshimatsu đã không thể có mặt vì sức ép của ban tổ chức. Yoshimatsu giải thích rằng, cô đã bị cấm tham dự sự kiện này. Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên của đơn vị tổ chức sự kiện, Hiệp hội Văn hóa Quốc tế nói với hãng tin AP rằng, họ không muốn những tranh cãi “làm lu mờ sự kiện”. Rõ ràng, Yoshimatsu đang bước vào cuộc chiến không cân sức với những thế lực ngầm trong ngành giải trí xứ sở hoa anh đào.

Sẵn sàng đương đầu với “thế lực ngầm”

Trước những cáo buộc vô căn cứ và những “chiêu bẩn” mà Taniguchi đang dùng để hạ nhục mình, Yoshimatsu đã lên tiếng phản bác lại. Theo một động thái mới nhất, Hoa hậu Nhật Bản đã chính thức lên tiếng nhờ các cơ quan chức năng giải cứu trước những hành động đe dọa của các băng nhóm xã hội đen. Yoshimatsu cũng quyết định đệ đơn kiện Genichi Taniguchi, giám đốc điều hành công ty giải trí.

Trong tài liệu và băng ghi âm gửi cho cảnh sát, Yoshimatsu nói rằng, ông Taniguchi đã đe dọa cô và sử dụng các mối quan hệ trong ngành công nghiệp giải trí để “hất” cô khỏi các sàn diễn thời trang cũng như điện ảnh. Có lần, ông Taniguchi đã xông vào một studio truyền hình và cố gắng để bắt cóc Yoshimatsu. “Chúng tôi đã ghi âm và có đủ bằng chứng để chứng minh cho những cáo buộc”, luật sư riêng của Yoshimatsu cho biết thêm.

Như vậy, người đẹp xứ hoa anh đào đã quyết định tuyên chiến với “thế lực ngầm” trong ngành giải trí Nhật Bản. “Tôi làm việc này không phải vì lợi ích cá nhân, mà để bày tỏ sự lo lắng và nỗi tức giận, nhân danh tất cả phụ nữ, những người không thể kêu gọi sự hỗ trợ, luôn sợ hãi bị trả thù, bị đuổi việc và bị lờ đi trong một xã hội vẫn chấp nhận “văn hóa im lặng” trước sự hoành hành của các nhóm tội phạm”, cô nói trước báo giới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người đẹp Ikumi Yoshimatsu đã được bố trí tạm lánh tại nơi an toàn vì lo sợ những rắc rối không thể lường trước sẽ đến với mình.

Lời kêu cứu của Yoshimatsu một lần nữa cho thấy, những băng nhóm tội phạm có thể vẫn đang đứng đằng sau nền công nghiệp giải trí nước này. Luật chống yakuza của Nhật Bản ra đời hai năm trước đây cấm các công ty liên kết với băng đảng để hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng, các băng nhóm vẫn còn hoạt động khá mạnh trong lĩnh vực giải trí. “Tôi không đặt nhiều niềm tin vào cảnh sát và hy vọng chiến dịch đấu tranh qua các phương tiện truyền thông sẽ buộc các cơ quan chức năng hành động. Tôi sẽ không im lặng và không chịu khuất phục trước những người đã làm đảo lộn cuộc sống của mình”, Hoa hậu Quốc tế 2012 tuyên bố. 

Ở một động thái mới nhất, “ông trùm” Taniguchi đã lên tiếng phản bác các cáo buộc của Yoshimatsu. “Tôi không lén theo dõi Yoshimatsu. Quản lý của cô ấy hiện nay là Matt Taylor đang nợ tôi một khoản tiền lớn và tôi chỉ đang cố gắng đòi lại tiền. Đúng là tôi đã có mặt tại buổi ghi hình hôm 30/12/2012, nhưng tôi không hề động tới Yoshimatsu và không hề gây rối. Tôi cũng không hề thuê thám tử tư theo dõi cô ấy”, “ông trùm” ngành giải trí tuyên bố.

Một số nhà phân tích cho rằng, những cáo buộc của Hoa hậu chỉ là cuộc tranh giành giữa những công ty giải trí để có được diễn viên và ngôi sao tài năng. Ông Jake Adelstein, chuyên gia nghiên cứu về băng nhóm tội phạm Nhật Bản nói rằng, cuộc chiến giữa Yoshimatsu là “sự xấu hổ” của ngành công nghiệp giải trí. “Hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống từ chối đưa tin về vụ việc”, ông Jake Adelstein nói.        

Hành động dũng cảm của người đẹp xứ hoa anh đào

Trong nhiều năm qua, giới chức Nhật Bản gần như phớt lờ ảnh hưởng của yakuza tới thế giới giải trí ở đất nước này. Tuy nhiên, hành động của Yoshimatsu được coi là một động thái dũng cảm để xới sự việc trở lại. Cuộc chiến giữa Hoa hậu Quốc tế và “ông trùm” giải trí đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một thành viên trong Thư viện Quốc hội Nhật Bản đã gặp Yoshimatsu và kêu gọi mở cuộc điều tra. Một diễn biến đáng chú ý khác là bà Akie Abe, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và là thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm nay, đã rất tức giận khi biết câu chuyện của Yoshimatsu. Bà đã yêu cầu Hiệp hội Văn hóa Quốc tế phải trả lời về việc xử lý vụ việc này.  

Anh Văn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.