ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Quà Tết đặc biệt của nữ tù nhân ở ‘buồng hạnh phúc’
Wednesday, January 29, 2014 18:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vào mỗi dịp năm mới, các phạm nhân ở nhà tù nữ Bắc Kinh (quận Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc) lại náo nức chờ đón một món quà Tết đặc biệt. Đó là cơ hội được ở cùng chồng trong ‘căn buồng hạnh phúc’ vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết.

Dịp Tết năm 2006 là lần đầu tiên nhà tù nữ Bắc Kinh (Trung Quốc) thông qua chính sách cho phép vợ chồng phạm nhân được hội ngộ trong ‘căn phòng hạnh phúc’ vào ngày đầu năm mới. Được biết nhà tù nữ duy nhất tại Bắc Kinh có khoảng 1.000 phạm nhân được chia ra 12 phân trại. Trong số đó, 41% phạm nhân phạm tội về kinh tế, 25% phạm tội liên quan đến bạo lực và 7,9% đang thụ án ma túy. Mỗi phân trại được chọn ra 1 người có hạnh kiểm tốt để có cơ hội đoàn tụ có một không hai.

Với quy định mới này, nhà tù đã xây một khu nhà hai tầng dành làm nơi gặp gỡ của các cặp vợ chồng phạm nhân. Ở tầng một có phòng khách, phòng ăn và phòng thăm có điện thoại. Tầng hai có 12 phòng nghỉ tiêu chuẩn với phòng tắm riêng, giường đôi và các tiện nghi khác. Theo một số chuyên gia, trước khi được ‘mừng tuổi’ bằng món quà’ đặc biệt này, các nữ phạm nhân được trang bị kiến thức trong việc phòng tránh thai.

Shao Yibei là một trong số các nữ phạm nhân đang thụ án tại đây vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ khi thụ án, Shao nhiều lần khóc xin chồng viết đơn li dị vì không muốn anh chịu cảnh ‘gà trống nuôi con’. Nhưng anh từ chối và kiên quyết đợi Shao ra tù. Trong những lần thăm nuôi thường lệ ấy, vợ chồng Shao chỉ được nói chuyện qua điện thoại dưới sự giám sát của giám thị trại giam.

Quà Tết đặc biệt của nữ tù nhân ở ‘buồng hạnh phúc’ - Ảnh 1

Tù nhân tại nhà tù nữ Bắc Kinh.

Cái Tết năm 2006 đến với nhà tù nữ Bắc Kinh không giống những năm trước khiến Shao và các bạn tù nhớ mãi. Nhìn tấm biển ‘căn phòng hạnh phúc’ các nữ phạm nhân trong phân trại ai nấy đều khóc vì xúc động.

Shao Yibei hạnh phúc kể lại: “Khi nhà tù có chính sách tặng ‘món quà hạnh phúc’ đặc biệt trong dịp Tết chúng tôi phấn khởi lắm. Buổi tối, hầu như chúng tôi chỉ nói chuyện về món quà này. Ai cũng háo hức và tự động viên nhau cố gắng hết sức, một năm chờ đợi khát khao để có được hai ngày hạnh phúc bên chồng”.

Do cả năm đạt thành tích tốt nên Shao đã được gặp riêng chồng ở căn buồng này. Căn phòng bố trí gọn gàng, đơn giản với tủ, bàn ghế nhựa và cửa kín đáo. Bên cạnh đó là chiếc giường trải sẵn chăn ấm cũng đôi gối sạch. Ở tuổi gần 40 từng dạn dày sương gió mà gương mặt Shao bỗng ửng đỏ. Tám năm trong trại giam đã làm cho nét đẹp người phụ nữ tàn phai nhưng trên khuôn mặt chị vẫn căng tràn khát khao hạnh phúc. Tết đó, hạnh phúc vợ chồng Shao Yibei như được sưởi ấm lại. Chồng Shao kể cho vợ nghe không khí đón tết ở nhà, về cô con gái 5 tuổi đáng yêu và chuyện anh mua quà tết tặng bố mẹ hai gia đình cùng những công nhân ở xưởng may của mình…

Một nữ tù nhân khác cũng may mắn nhận được món quà ‘mừng tuổi’ là Xiao Yu. Chị chia sẻ: “Ngày Tết đầu tiên trong tù có lẽ không bao giờ tôi có thể quên. Nó buồn và cô đơn khủng khiếp. Không nghĩ về cơm ăn nước uống nhưng cứ nghĩ cảnh bố mẹ, chồng con chuẩn bị một cái tết khong có mình là nước mắt cứ ứa ra”. Thời gian trôi qua làm vơi bớt nỗi nhớ nhà nhưng chị canh cánh trong lòng nỗi lo chồng sẽ ngoại tình và cuộc hôn nhân của chị có thể sẽ đổ vỡ. Nhất là khi anh đến thăm chị ngày càng thưa dần.

Là một phạm nhân đạt kết quả cải tạo tốt và được bầu chọn vào danh sách những người được nhận món quà ‘hạnh phúc’ trong dịp Tết năm 2012, Xiao Yu vui sướng vì đã trút được nỗi lo bấy lâu. Sau lần hai vợ chồng cơ cơ hội ‘gần gũi’ nhau, hàng tháng chồng chị thường xuyên đến thăm vợ hơn, tình cảm vợ chồng cũng được hâm nóng.

Theo thống kê của nhà tù nữ Bắc Kinh, từ khi có chính sách tặng món quà hạnh phúc vào dịp Tết, hàng năm tỉ lệ phạm nhân vi phạm quy định cải tạo giảm rõ rệt. Phạm nhân nào cũng vậy, đã lỡ sa chân vào cahr tù tội, ai cũng đều khao khát được bù đắp tình cảm sau những ngày tháng thụ án. Và cũng chính từ những giờ phút hạnh phúc ấy, đã có biết bao con người vốn từng lầm đường lạc lối giờ đây đã được thức tỉnh và hướng thiện…

Mai Châu (Tổng hợp)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.