ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chuyện lạ lùng về nữ tướng vĩ đại nhất lịch sử Pháp
Wednesday, February 26, 2014 5:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chỉ sống 19 năm ngắn ngủi, song cuộc đời bà như một câu chuyện thần thoại với nhiều điều kỳ diệu và khó tin. Những gì bà mang lại cho nước Pháp đã khiến nhiều nhà lãnh đạo hiện đại phải “nghiêng mình” kính nể.

Thống lĩnh nghĩa quân

“Cuộc sống là tất cả những gì chúng ta có và chúng ta sống như chúng ta tin tưởng. Nhưng phải hy sinh bản thân và sống không niềm tin thì còn khủng khiếp hơn cái chết” – một trong những câu nói nổi tiếng của Jeanne d’Arc, vị nữ anh hùng vĩ đại nhưng chưa hề được học hành bất cứ ngày nào của nước Pháp, đã nói như vậy.

Nữ anh hùng Jeanne d’Arc sinh năm 1412 ở Domremy, Pháp. Truyền thuyết nói rằng, bà sinh ra với những dấu hiệu tốt lành, như một dự báo về một chiến thắng của quốc gia. Tuy nhiên, điều chắc chắn hơn cả là bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Vùng quê bà đang sống đã trải qua những xung đột kéo dài giữa Anh và Pháp.

Chuyện lạ lùng về nữ tướng vĩ đại nhất lịch sử Pháp - Ảnh 1

Hình ảnh nữ anh hùng thành Arc bị thiêu sống vào năm 1431 vì tội dị giáo và bội giáo.

Jeanne có lẽ là một con người tuyệt vời nhất từng tồn tại trên thế giới này. Câu chuyện đời bà lạ lùng đến mức khó có thể tin là sự thật nếu như tất cả mọi chuyện xảy ra với bà không được chính những người có mặt tại tòa án kể lại, được chính những kẻ thù không đội trời chung của bà viết ra. Jeanne bị thiêu sống khi đang ở tuổi 19.

Jeanne là con gái của một người cha nghèo, sống ở một ngôi làng nhỏ của Pháp. Bà chưa bao giờ biết đọc, biết viết hay đếm nổi một con ngựa. Tuy nhiên, bà lại khôn ngoan đến mức nhiều người biết rằng, không thể khiến bà lúng túng bằng những câu hỏi khó. Bà là một trong những tay đua ngựa giỏi nhất của Pháp thời đó, là một nữ tướng vĩ đại có khả năng đánh bại quân Anh hết lần này đến lần khác.

Vị nữ anh hùng nước Pháp gan dạ đến mức, những vết thương nặng cũng không thể ngăn bà tiếp tục chỉ huy binh lính. Người đời sau còn kể mãi về tấm gương của bà, bà vị tha đến mức sẵn sàng an ủi những người lính Anh bị thương trên chiến trường. Bà tốt bụng đến mức kẻ địch không bao giờ tìm được một câu chuyện có thật nào về bà để nói xấu. Và với những thành tích vẻ vang ấy ở một người con gái chưa đầy 20 tuổi, bà vẫn vô cùng khiêm tốn trên đỉnh vinh quang. Bà vẫn muốn sống cùng cha trong căn nhà nhỏ ở quê hương và ngồi may vá bên cạnh mẹ.

Ngay từ nhỏ, nữ anh hùng thành Arc đã bộc lộ tính cách như một cô gái nhạy cảm và có ý thức về tôn giáo. Bạn bè thường nói về Jeanne rằng: “Cô ấy đã cam kết sẽ phục vụ Chúa và Đức Mẹ Maria”. Từ năm 12 tuổi, Jeanne đã bắt đầu cảm thấy những hiện tượng bí ẩn. Cô kể rằng, đã nghe thấy giọng nói của Chúa đề nghị mình cải cách nước Pháp. Những hình ảnh này thường đi kèm với ánh sáng và sự hiện diện của các vị thánh như St Michael và St Catherine.

“Năm 13 tuổi, tôi nghe thấy giọng nói của Chúa giúp đỡ và dẫn đường cho mình. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này, tôi rất sợ hãi. Đó là vào một buổi trưa mùa hè, trong khu vườn của cha tôi” – Jeanne viết. Những hình ảnh này thậm chí đã khiến Jeanne mộ đạo hơn. Bà thường xuyên đi xưng tội. Thậm chí, người ta còn nói rằng, bất cứ khi nào nghe thấy tiếng chuông từ Thánh đường, bà đều ngay lập tức bỏ hết công việc đang làm dở để chạy tới nhà thờ.

Ban đầu, Jeanne không nói cho ai về những hình ảnh mà bà thấy và những lời đề nghị mà bà đã nghe thấy, nhưng vào tháng 5/1428 những thông điệp thần thánh này đã yêu cầu bà đi gặp Charles de Ponthieu – lúc đó đang là người lãnh đạo tương đối kém cỏi và yếu ớt của nước Pháp.

Thời thơ ấu của Jeanne, nước Pháp bị chia rẽ nghiêm trọng. Năm 1415, Vua Henry V của nước Anh đã xâm chiếm Pháp và đánh bại quân đội Pháp ở Agincourt. Chiến thắng vang dội này đối với giới quý tộc Pháp là một sự thất bại và khiến đất nước bị chia rẽ. Các phe chính là Thái tử Pháp và những người Anh ủng hộ người Burgundy.

Dưới thời của Charles de Ponthieu, nước Pháp thiếu sự chỉ huy và không có một nhà lãnh đạo thực sự. Khi Jeanne đến tòa án, bà đã làm cho Charles choáng ngợp trước những đam mê và niềm tin tôn giáo của mình. Thật khó có thể tưởng tượng được một cô gái thôn quê 17 tuổi cuối cùng đã được quyền kiểm soát quân đội và chỉ huy họ trong các trận chiến.

Jeanne dẫn 5.000 người tới Orleans. Bà ăn mặc như một người đàn ông và cắt tóc ngắn. Ngoại hình như vậy sẽ giúp có được những lợi thế của một người đàn ông. Bà được đánh giá là một chiến lược gia quân sự có kỹ năng và chiến lược tốt, một người chỉ huy có sức lôi cuốn. Trong vòng một năm, Jeanne đã giúp quân đội Pháp giành chiến thắng ở Orleans, Patay và Troyes. Nhiều thị trấn khác cũng được giải phóng khỏi sự kiểm soát của quân đội Anh. Những chiến thắng này góp phần đưa Thái tử Charles VII lên ngôi vào ngày 17/7/1429.

Chuyện lạ lùng về nữ tướng vĩ đại nhất lịch sử Pháp - Ảnh 2

Kỳ lạ thiêu 3 lần mới hoá được thân xác

Nhờ tài lãnh đạo và những chiến thắng lớn mang về cho nước Pháp, Jeanne và gia đình bà được trọng vọng. Bà cũng chiếm được cảm tình của lính Pháp – những người coi bà là một nữ tướng thần thánh. Tuy nhiên, một năm sau, Jeanne bị lực lượng Burgundy bắt giữ ở Compiegne và bị bán cho người Anh. Vụ xét xử bà đã được nhiều tài liệu ghi lại và nó tiết lộ thêm nhiều điều về tính cách và cuộc đời bà.

Người Anh và các thành viên giáo sĩ người Pháp đã quyết định đưa bà ra trước vành móng ngựa với tội danh “phù thủy”. Bằng nhiều cách, đây là một vụ xét xử với kết quả đã được dàn xếp. Hồng y Pierre Cauchon là người ủng hộ trung thành của người Anh, căm ghét Jeanne vì đã làm hồi sinh niềm tự hào quốc gia của nước Pháp nên đã ám hại bà.

Ban đầu, buổi xét xử được tổ chức công khai, song những phản ứng của bà cứng rắn hơn những gì mà các công tố viên dự đoán. Bà đưa ra những phát biểu mạnh mẽ và nhận được sự đồng cảm của công chúng. Cuối cùng, phiên xử được tiếp tục diễn ra phía sau cánh cửa khép kín. Có vẻ như Jeanne đã bị dọa tra tấn nhưng thực sự chuyện đó đã không xảy ra. Như dự kiến, Jeanne bị kết tội và bị kết án tử hình bằng cách thiêu sống, phải đối mặt với hình thức ép tội dã man, Jeanne đã ngã quỵ và nhận tội.

Tuy nhiên, một tuần sau, bà đã vực dậy và đính chính lời thú tội trước đó. Bà đối mặt với án tử hình bằng một thái độ đường hoàng. Được biết, đã có hơn 10.000 người tới xem vụ hành hình bà bằng cách thiêu sống vào ngày 30/5/1431 ở Rouen. Theo các sử gia, bà chết vì ngạt khói. Hồng y của Winchester được cho là đã ra lệnh thiêu sống bà lần thứ hai. Tuy nhiên, thi thể bà vẫn còn nguyên trong lần thiêu thứ hai này và lần thiêu thứ 3 mới có thể phá hủy cơ thể bà hoàn toàn. Tro từ thi thể bà được rải ở sông Seine. Tuy vậy, một truyền thuyết còn nói rằng, trái tim bà vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị thiêu sống.

Đến năm 1867, người ta cho rằng, phần tro từ thi thể bà có chứa những bộ phận khác đã được tìm thấy trong một gác xép của một người bào chế thuốc ở Paris. Chúng đã được chuyển tới một viện bảo tàng ở Chinon – nơi mà mọi thứ vẫn đang được giữ kín.

26 năm sau, trong một cuộc điều tra sau đó, bà được tuyên bố vô tội và chính thức được công nhận là người anh hùng tử vì đạo. Năm 1920, nữ anh hùng thành Arc được Giáo hoàng Benedict XV vinh danh là một vị thánh và được tuyên xưng là quan thầy của nước Pháp năm 1922. Trong suốt Thế chiến thứ 2, cả Chính phủ Vichy và cuộc kháng chiến của Pháp đều khẳng định nữ anh hùng thành Arc là biểu tượng quốc gia cho sự nghiệp chính nghĩa của họ.

Jeanne d’Arc đã đạt được một thành tích đáng nể trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ kéo dài 19 năm của bà. Đặc biệt, bà đã thể hiện sự sùng kính tôn giáo bằng lòng dũng cảm và sự khiêm nhường tuyệt vời. Cuộc đời bà đã giúp thay đổi hoàn toàn một giai đoạn của lịch sử nước Pháp.

Xuân Hoàng

Xem clip thử lòng tốt của người Na Uy:

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.