ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đá phạt đền – Nỗi sợ của người Đức
Thursday, February 20, 2014 1:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – Ai cũng biết từ lâu người Đức nổi tiếng với cái gọi là “tinh thần thép”. Trong bóng đá, “tinh thần thép” thể hiện đậm nét nhất khi các cầu thủ bước lên chấm đá phạt 11 mét. Hôm qua tại Emiretes, một người Đức đã bước lên chấm phạt đền và thất bại. Bên phía đối diện, dàn sao thiện nghệ của Pep Guardiola phải trông chờ vào cầu thủ trẻ người Áo – David Alaba để khai thông thế bế tắc. Phải chăng người Đức đang run sợ trước mỗi quả phạt đền?

>> Mesut Oezil bị chê chơi tệ hơn…Demichelis
>> Bayern đã dạy Arsenal bài học kiểm soát bóng
>> Top 10 cầu thủ di chuyển nhiều nhất trận Arsenal – Bayern
>> Oezil – nỗi thất vọng trị giá 42,5 triệu bảng của Arsenal

Để Oezil đá phạt đền có hợp lí?

Khi Oezil hỏng ăn ở quả phạt đền đầu tiên, chắc hẳn nhiều người hâm mộ Arsenal cảm thấy tiếc nuối nhưng không phải ai cũng bất ngờ. Đây là lần thứ hai trong mùa giải Oezil được ông Wenger giao trọng trách nặng nề này. Lần trước với Marsseille anh đã thất bại. Nhưng có hề gì, Arsenal vẫn chiến thắng chung cuộc 2-0. Ở lần thứ hai đấu súng với thủ môn, anh tiếp tục thất bại. Lần này đội nhà bị dẫn 2-0 sau 90 phút. Mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Oezil?

Không hiểu nên lên án hay tội nghiệp cho chàng cầu thủ hiền lành này. Có lẽ, người đáng lên án nhất là ông Wenger. Nhìn khuôn mặt hiền lành, chút gì đó liễu yếu đào tơ của cầu thủ này khi đối mặt với sự “già dơ” Neuer, nhiều người đã có dự cảm không lành. Hai lần Oezil sút không thành công trong mùa này có thể nói về mặt kĩ thuật đều vì anh không đánh lừa được thủ thành đối phương. Lại nói về kiểu sút penalty thì có rất nhiều. Song, tựu chung lại cũng chỉ hai kiểu. Hoặc là sút như búa bổ để thủ môn có đoán được hướng cũng không tài nào đỡ nổi. Hoặc là sút vừa phải nhưng đánh lừa được thủ môn. Không như các cầu thủ Đức ở thế hệ trước mà điển hình Ballack, Oezil chọn cách thứ 2. Không may cho anh, anh đã thất bại và kéo theo đó là khả năng bị loại của Arsenal là rất lớn.

Oezil và pha đá hỏng penalty đáng trách.

Đến đây người ta không hiểu, tại sao cứ phải là Oezil sút phạt đền? Để một cầu thủ Đức đối đầu với một cầu thủ Đức và cả hai đều là đồng đội ở tuyển quốc gia có phải là một sai lầm? Còn nhớ Robben đã từ chối đá phạt đền trong trận bán kết với Real hai năm về trước khi đối mặt với anh Casillas. Đơn giản bởi vì cả hai từng có thời gian thi đấu cùng nhau, Robben ái ngại là phải. Hôm qua, nhìn nét mặt căng thẳng và có vẻ e ngại của Oezil, việc gì phải giao cho anh để rồi mất cả chì lẫn chài.

Bayern Munich cũng không tin tưởng người Đức

Kể từ thất bại trên chấm phạt đền trước Chelsea hai năm trước, Bayern đã không còn tin tưởng giao trọng trách sút phạt đền cho các cầu thủ người Đức nữa. Cầu thủ được chỉ định thực hiện các quả phạt đền là cầu thủ trẻ người Áo – Alaba. Nếu là một đội bóng hợp chủng quốc như Arsenal điều này chẳng nói làm gì. Đằng này, Bayern là đội tập hợp nhiều tuyển thủ quốc gia Đức nhất. Không giao cho những Muller, Lahm hay Schweinsteiger phải chăng là các vị thuyền trưởng không còn tin tưởng khả năng của người Đức nữa?

Thực ra khó để trả lời câu hỏi này, đá phạt đền là một vấn đề đặc biệt quan trọng vì nó gần như ngang bằng với một bàn thắng. Huấn luyện viên chỉ chọn ra một vài cầu thủ rồi cứ thế mà đá. Rồi người nào thực hiện cứ thực hiện mãi, riết dần sẽ có cảm giác anh ta là đá là vào. Sứ mệnh của anh ấy chỉ kết thúc khi vài lần thực hiện hỏng liên tục hoặc người thuyền trưởng nổi hứng muốn đổi. Chỉ đơn giản là thế.

Trước đây, người hay sút phạt đền nhất Bayern là Schweinsteiger. Không hiểu sau “dớp” ở bán kết C1 hai năm trước không mà anh nhường lại vinh dự ấy cho Alaba. Nói gì thì nói, ngay cả người Đức cũng không tin tưởng chính mình chứ nói gì đến các huấn luyện viên nước ngoài. Để đảm bảo cho một bàn thắng rất có thể quyết định cho việc thắng hoặc thua, họ tất nhiên phải chọn một người ưu tú nhất. Nếu đó không phải người Đức thì người Đức cũng nên phiền lòng. Chiến thắng của một người không quan trọng bằng chiến thắng của toàn đội.

>> Mesut Oezil bị chê chơi tệ hơn…Demichelis
>> Bayern đã dạy Arsenal bài học kiểm soát bóng
>> Top 10 cầu thủ di chuyển nhiều nhất trận Arsenal – Bayern
>> Oezil – nỗi thất vọng trị giá 42,5 triệu bảng của Arsenal

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.