ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: ngoisao.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Dân ‘FA’ kể chuyện vượt qua Valentine
Thursday, February 13, 2014 19:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khác với các cặp tình nhân, người độc thân không có kế hoạch rõ ràng cho Valentine và thường ưu tiên bạn bè.

Valentine được biết là ngày dành cho các đôi lứa yêu nhau. Với các cặp đôi họ có muôn vàn cách để ghi dấu ấn trong ngày của mình. Trong khi đó, dân FA (chưa có người yêu) dường như chẳng có kế hoạch nào rõ ràng cho riêng mình. Họ thường tùy hứng hành động, khi thì tụ tập với bạn bè, khi thì vùi mình trong góc riêng.

Nhân ngày lễ tình nhân, các FA suy nghĩ gì về ngày Valentine và họ làm cách nào để vượt qua nó? Họ có thực sự cảm thấy gato (ghen ăn tức ở) đến mức “lập đàn cầu mưa” như những bức ảnh “chế” tếu táo trên Internet? Ba bạn trẻ dưới đây sẽ tiết lộ những câu chuyện của họ liên quan đến ngày lễ tình yêu 14/2.

Lý Mạnh Long, 26 tuổi, kỹ sư điện tử:

anh-1-Ly-manh-long.jpg

Mình cho rằng, sự đơn độc về mặt tinh thần còn đáng sợ việc độc thân về mặt hình thức. Đâu phải chỉ có người yêu rồi thì cuộc sống mới có niềm vui. Niềm vui hiện diện ở khắp mọi nơi và do chính mình tạo ra mà. Nếu cứ quẩn quanh với cảm giác cô đơn, buồn bã thì cũng có thay đổi được gì đâu, mặc dù không thể phủ nhận là cũng có buồn chút xíu.

Vài năm nay, mình biến ý nghĩa của Valentine từ “ngày lễ tình nhân” sang “ngày lễ tình bạn”. Nếu 14/2 rơi vào ngày bình thường thì ban ngày đi làm, tối café với bạn bè. Còn rơi vào cuối tuần thì dành nửa ngày để nghỉ ngơi, nửa ngày cho bạn bè. Năm nay, mình chưa có dự định nào cụ thể, chắc là vẫn ưu tiên mấy ông bạn chí cốt.

Nguyễn Thị Thao, 25 tuổi, giáo viên mầm non

anh-2-nguyen-thi-thao.jpg

Không biết có phải do đặc thù công việc không song mình cảm thấy tâm hồn còn rất trẻ so với tuổi thật. Mọi người cũng bảo “tìm người yêu đi, lấy chồng được rồi” nhưng “cái duyên” chưa tới thì cũng chẳng biết làm thế nào. Chắc là do tính cách lạc quan nữa nên mình chẳng bao giờ tỏ ra gato hay “trông người lại ngẫm đến ta” mà rầu lòng.

Hồi sinh viên, Valentine còn là dịp kiếm tiền của mình và bạn bè. Mọi người bận rộn buôn hoa và mỗi khi thấy các cặp đôi tiến đến thì “mừng như bắt được vàng” luôn. Sau năm đấy thì cứ náo nức đợi đến ngày Valentine để kinh doanh tiếp, chứ không có cảm giác “tự kỷ” vì ngày Tình yêu lại đến đâu. Mấy đứa còn tếu táo chúc mừng nhau vì còn… độc thân nên còn cơ hội kiếm tiền.

Mình có chơi cùng với một nhóm bạn 4-5 người đều chưa có người yêu. Tụi mình cũng gặp gỡ nhau thường xuyên và đã có kỷ niệm Valentine năm ngoái ăn uống, hát hò vui “nổ trời”. Còn năm nay chắc là ở nhà thôi vì… trời lạnh.

Trần Vĩnh Trí, 21 tuổi, sinh viên đại học

anh-3-tran-vinh-tri1.jpg

Với mình, Valentine đơn giản cũng chỉ là một trong 365 ngày trong năm mà thôi. Lễ tình nhân của hai năm gần đây, mình cùng các bạn nam trong phòng (đều FA) mua hoa hồng để tặng các bạn nữ “đồng cảnh ngộ”. Sau đó thì tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để cùng “bù khú”.

Những thành viên tham gia từ năm ngoái còn hứa hẹn sẽ tiếp tục tặng hoa cho các bạn nữ còn “ế” đến năm nay. Nhưng có vẻ như số bạn ở lại với hội độc thân cũng không nhiều.

Trên Internet có nhiều hình “chế” về dân FA trải qua qua ngày Valentine như thế nào, chẳng hạn “lập đàn cầu mưa” hay “tự kỷ”, “đi ngủ sớm”… Tất cả cũng chỉ là trò đùa cho vui thôi, đâu có ai rảnh rỗi tới mức đó để làm thật.

Nguyễn Kim Chi, 24 tuổi, phóng viên

xu-4238-1392343786.jpg

Quan niệm tình yêu của mình rất đơn giản, đó là tìm được một người hoàn hảo với riêng bản thân. Đôi khi việc chờ đợi nửa kia làm mình nản chí, nhưng không vì thế mình hết hy vọng, bởi mình tin khi đã mất công chờ đợi thì chắc chắn sẽ được “đền bù” xứng đáng.

Trước đây, mình nghĩ nếu chia tay và thành FA là một điều gì đó thật kinh khủng. Nhưng sau một thời gian độc thân, mình lại thấy rất vui bởi mình có nhiều thời gian cho gia đình, bản thân hay bạn bè thậm chí có thể thoải mái tương tư người này, người kia mà không thấy “tội lỗi” gì (cười). Và mình cho rằng, yêu kiểu hời hợt, hay cố gắng để cho đẹp lòng cha mẹ, là rất phí hoài tuổi thanh xuân.

Vào những ngày đặc biệt như Valentine hay 8/3… mình thường cùng đứa bạn thân, hoặc nhóm bạn (cùng ‘cảnh ngộ FA’) du lịch ngắn ngày hoặc ăn uống, cà phê… từ đó nhóm củng cố thêm tình bạn và có nhiều kỷ niệm đẹp. Năm nay bọn mình cũng dự định tụ tập vui chơi giống các lần trước, tuy “số quân” có giảm đi, nhưng tinh thần của những người còn lại không chùn xuống bao giờ cả.

Bùi Anh Việt, 27 tuổi, kỹ sư Công nghệ thông tin

viet1-9440-1392343786.jpg

Là một người sống xa gia đình nhiều năm nên khái niệm về Valentine của mình cũng rất khác. Ở Australia, những đôi lứa yêu nhau coi ngày Lễ tình nhân chỉ đặc biệt hơn ngày bình thường một chút, điều này hơi khác so với xu hướng ở đất nước mình. Tại Việt Nam các đôi lứa yêu nhau thường rủ nhau đi chơi hoặc các cặp đôi cùng tụ họp lại để liên hoan, nhưng ở đây, couple thường chỉ tìm không gian riêng yên tĩnh hay rủ nhau đi chơi xa để kỷ niệm 14/2.

Vài năm trước đây, mình và các anh em độc thân hay rủ nhau tụ tập lại chia sẻ tâm sự về cuộc sống cũng như kỷ niệm tình yêu đã có. Điều này nghe hơi “sến”, nhưng từ đó bọn mình cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi nhớ về quê nhà.

Năm nay, mình may mắn được đón Valentine ở quê nhà. Mình dự định sẽ cùng các bạn đi dạo phố để tận hưởng không khí 14/2 và biết đâu “một nửa” đang chờ đợi mình ngoài kia.

Hà Lê – Tường Vi thực hiện

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.