ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.khoahoc.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đi tìm nguồn gốc về niềm tin bất tử ở người
Thursday, February 6, 2014 18:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


>>> Con người sắp nắm được bí quyết trường sinh bất tử?

Hầu hết mọi người trên thế giới (không phân biệt tôn giáo, văn hóa) đều tin rằng, linh hồn của chúng ta là bất tử, sẽ tồn tại mãi mãi. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra, niềm tin của sự bất tử này là một phần bản chất con người, và chúng đã được hình thành ngay từ khi ta còn ấu thơ.

Natalie Emmons cùng các đồng nghiệp đến từ ĐH Boston (Mỹ) đã phỏng vấn 283 trẻ em từ hai nền văn hóa khác nhau ở Ecuador. Qua đó, Natalie Emmons nhận thấy, văn hóa, tôn giáo không ảnh hưởng đến niềm tin của những đứa trẻ về sự bất tử. Đôi khi, chúng từ chối ý tưởng về việc tồn tại một cuộc sống trước khi sinh.

Đi tìm nguồn gốc về niềm tin bất tử ở người

Giáo sư tâm lý học Deborah Kelemen cho rằng, hầu hết mọi người tin tưởng về cuộc sống ở thế giới bên kia nhưng họ không đặt câu hỏi, niềm tin đó đến từ đâu. Cô cùng đồng nghiệp nghi ngờ rằng, chính sự tiếp xúc văn hóa, tôn giáo đã ảnh hưởng đến suy nghĩ về cuộc sống tiếp theo ở thế giới bên kia của họ.

Cô đã phỏng vấn trẻ em bản địa ở ngôi làng Shuar, lưu vực sông Amazon của Ecuador và so sánh với những đứa trẻ Công giáo La Mã ở khu vực đô thị gần Quito (Ecuador). Theo đó, cô nhận thấy, những đứa trẻ Công giáo La Mã được dạy rằng, cuộc sống chỉ bắt đầu khi thụ thai, còn trẻ em ở làng Shuar lại tin về cuộc sống tiếp diễn, là dòng chảy không ngừng.

Đi tìm nguồn gốc về niềm tin bất tử ở người

Giáo sư Emmons đưa ra những hình ảnh về một em bé, phụ nữ trẻ, phụ nữ mang thai rồi sau đó hỏi một loạt các câu hỏi về khả năng, suy nghĩ của những đứa trẻ đó và theo dõi cảm xúc của chúng. Kết quả thật đáng ngạc nhiên khi cả hai nhóm đưa ra câu trả lời tương tự.

Cô lý luận rằng, mặc dù nhiều đứa trẻ tin, chúng không tồn tại trước khi sinh và cũng không có khả năng suy nghĩ, nhớ điều gì trước đó nhưng cảm xúc và mong muốn được đến với thế giới luôn tồn tại.

Đi tìm nguồn gốc về niềm tin bất tử ở người

Giáo sư Emmons chia sẻ, mặc dù tâm trí, suy nghĩ là sản phẩm của não bộ nhưng nhiều người luôn có niềm tin rằng, linh hồn ta sống sót bên ngoài cơ thể và tồn tại mãi. Theo đó, cuộc sống con người không chỉ ngắn ngủi mấy chục năm và cái chết chưa phải là sự chấm dứt hoàn toàn về sự tồn tại của bất kỳ một cá nhân nào.


Total 1 comment
  • trần hữu phú

    hãy làm ơn và ban phước bạn sẽ thấy tâm hồn thanh thản và nhẹ tênh còn làm hẻ xấu và làm điều ác dương nhiên bạn sẽ thấy mình nặng triểu, một tiếng khóc trẻ con bao giờ cũng có rất nhiều hàm ý hàng trăm lý do. nhưng một người trung niên khi khóc thì chắc chắn không nhiều hàm ý. Tóm lại trường sinh là một lý do cho một con người trung niên để hưởng thụ và mong đợi, đơn giản vì họ không muốn khóc.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.