ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người phụ nữ đặc biệt ở đồn cảnh sát chỉ có 2 người
Sunday, February 2, 2014 1:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi Shazadi Gillani, muốn được gia nhập quân đội, bà đã cãi lời cha mình, từ bỏ cuộc hôn nhân và tự mình chi trả phí đào tạo.

Trong suốt 19 năm, Gillani - nữ cảnh sát được xếp hạng cao nhất trong hệ thống chính quyền tại một tỉnh bảo thủ nhất Pakistan và bạn tri kỷ của mình, bà Rizwana Zafar đã chiến đấu với những tên cướp, những tên lính nổi loạn và những thảm họa thiên nhiên.

Ở nơi Gillani sống – miền bắc Khyper Pakhunkhwa, phong tục Taliban phổ biến đến mức bà phải mặc burqa – một loại áo dài của phụ nữ Afghanistan, có phần vải để trùm lên đầu, dài đến chân, phía trước một tấm lưới dày che mặt khi ra ngoài, với Zafar theo hộ tống trong hình dạng cải trang đàn ông.

Shazadi Gillani.

Song thách thức lớn nhất của những người phụ nữ ở đây là hỗ trợ tuyển nữ cảnh sát mới. Nữ cảnh sát chỉ chiếm 560 trên tổng số 60.000 lực lượng vũ trang của vùng. Cảnh sát trưởng hi vọng con số này sẽ tăng gấp đôi trong vòng 1 năm, song điều kiện làm việc khắc nghiệt đã phần nào hạn chế công tác tuyển chọn.

Theo phong tục tập quán, những người phụ nữ bị cấm nói chuyện với viên chức nam. Chính quyền cũng lập ra những đồn cảnh sát chỉ gồm 2 nữ cảnh sát vào năm 1994. Nhưng họ sớm bị bỏ mặc bởi thiếu nguồn lực và trách nhiệm. Zafar nói: “Chúng tôi đang hỗ trợ những hậu bối của mình, trong khi đó không có ai ủng hộ chúng tôi”.

Khi còn là nữ sinh, Gillani đã muốn gia nhập quân đội như cha mình. Tuy nhiên vì không được tuyển dụng, bà đã chọn trở thành cảnh sát. Điều này đã gây sốc cho cha và 7 người anh em của bà. “Họ bảo với tôi rằng cảnh sát thiếu tôn trọng phụ nữ”, bà nói.

Sau một tuần chống đối bằng cách nhịn ăn, cha bà đã đồng ý với 3 điều kiện: can đảm, tận tình với công việc và có một người bạn tri kỷ. Đó là lý do Gallani tuyển chọn người bạn của mình – bà Zafar.

Zafar cắt tóc ngắn và ăn mặc như một người đàn ông. Bà tự học lái xe gắn máy, sử dụng máy tính và sửa chữa động cơ. Bà là vệ sĩ, trợ lý và tri kỷ của Gillani.

Gallani và người đồng sự, cũng là tri kỷ Zafar tại đồn cảnh sát.

“Tôi không nấu nướng, tôi không diện những bộ váy. Chúng tôi bảo vệ lẫn nhau, hỗ trợ nhau. Khi một người ngủ, người kia sẽ thức”.

Khi Gillani gia nhập cảnh sát, chính đội quân của cha bà đã huấn luyện 2 người. Chi phí huấn luyện của Gillani lên tới 2.000 đô và khoản tiền này được hoàn trả 8 năm sau.

Đồn cảnh sát chỉ gồm 2 nhân viên nữ tại thủ phủ tỉnh Peshawar nhận được hơn 50 đơn khiếu nại mỗi năm, ít hơn rất nhiều so với số đơn mà đồn cảnh sát nữ nhận được. Vụ phạm tội cuối cùng được xử lý bởi đồn cảnh sát nữ này là vào năm 2005. ‘Chúng tôi không được nhận những trang thiết bị tốt. Tôi muốn nơi này giống đồn của những tay cảnh sát kia”, bà nói.

Một số cảnh sát nam khăng khăng cho rằng, chẳng người phụ nào sẵn lòng gia nhập cảnh sát mà có đủ tư cách cả. “Những người phụ nữ muốn gia nhập lực lượng là những người không quan tâm đến danh tiếng hoặc chẳng còn chỗ nào để đi nữa”, một quan chức cấp cao nói.

Gillani và Zafar rất tức giận với lời khẳng định này. “Nếu mọi người chịu công nhận khả năng của phụ nữ thì họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Sự thay đổi là thách thức khó khăn nhất mà xã hội này phải vượt qua, không riêng gì ngành cảnh sát”, Gallani nói.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh vai trò của những nữ cảnh sát trong một số nhiệm vụ đặc biệt, ví dụ những vụ bạo hành liên quan đến giới tính. Trên thực tế, rất nhiều nơi đã chú trọng thành lập lực lượng cảnh sát nữ, như Nicaragus với 30% lực lượng là nữ, một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới, tập trung vào những vụ bạo hành và nạn cưỡng bức. Những người phụ nữ sẽ thực hiện công việc một cách tế nhị hơn mà vẫn đảm bảo công bằng, chính xác.

Trầm Hương

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.