ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời
Monday, February 17, 2014 18:01
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Họ là những cô gái Hà thành tuổi mười tám, đôi mươi, biết lái và “bay” trên môtô của câu lạc bộ môtô Quốc phòng Hà Nội nửa thế kỷ trước.

CLB môtô Quốc phòng Hà Nội được thành lập năm 1962, gồm hơn 20 thành viên cả nam lẫn nữ.

 Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 1

Chỉ có vài chiếc xe I.J, Jawa, Sidecar… cùng nhiên liệu khan hiếm, cả lớp học chay, vào số, tăng ga, biểu diễn động tác bằng cách tưởng tượng.

 Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 2

Huấn luyện viên Lê Văn Lẫm chở 7 cô gái ngồi trên xe thực hiện động tác kênh thuyền, nhấc một bánh lên khỏi mặt đất. Ảnh chụp khi đoàn biểu diễn tại vùng than Quảng Ninh.

 Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 3

Sau này, các nữ vận động viên đã có thể tự mình lái những chiếc ba bánh thực hiện động tác trên.

 Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 4

Trên những chiếc xe máy chạy với tốc độ 40 km/h, cô gái đứng trên yên xe, dang cả hai tay, nhoài người về trước biểu diễn động tác nhạn đơn, mô phỏng hình chim nhạn đang vỗ cánh. Họ được khán giả chào đón nồng nhiệt bởi những màn biểu diễn đẹp mắt khai mạc trong các dịp tổ chức thể dục, thể thao từ năm 1964 tới 1968.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 5

Nhạn đôi có sự phối hợp giữa hai người.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 6

Động tác nhạn ba có sự hỗ trợ của nam vận động viên ngồi sau cùng.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 7

Họ phải thực hiện những động tác khó như đứng bắn súng, quỳ bắn súng, tránh đạn… để phù hợp với tình hình đất nước có chiến tranh.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 8

Nhiều cô gái thời đó trốn nhà, giấu bố mẹ đi tập lái môtô. Họ phải nói dối bố mẹ là tập văn nghệ mới được phép đi. Hai câu chuyện được các cựu vận động viên năm xưa nhắc lại nhiều nhất là chuyện của bà Nguyễn Thị Kim Cúc và Trần Kim Đức. Bà Cúc bị bố mẹ phản đối và cấm đi tập môtô. Biết chuyện, người yêu bà bảo: “Lấy anh rồi anh cho đi tập môtô”, thế là họ thành vợ chồng. Biết con rể tiếp tay cho con gái, bố bà Cúc đòi… từ mặt cả hai. Còn bà Trần Kim Đức bị chồng giận vì mê môtô hơn mê chồng, bắt chọn lựa giữa chồng hoặc môtô. Bà Đức nói với chồng: “Em chọn cả hai nhưng nếu phải đưa ra quyết định, em chọn môtô”. Vì yêu vợ nên chồng bà Đức cũng đành chịu.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 9

Các cô gái lướt trên những chiếc xe điệu nghệ, khiến nhiều người thán phục.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 10

Tập luyện trong điều kiện gian khó, không ít người gặp tai nạn mang theo thương tích cả đời như vận động viên Khanh bị gãy 4 chiếc răng. Cô Dậu ngã mài mặt xuống sân Quần Ngựa, má bị dính xỉ than, mang theo vết sẹo mấy chục năm trời đã đi vào thơ của các đồng môn: ‘Như bạn Dậu ngã đấy thôi/ Mấy chục năm trời má vẫn sạm đen’.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 11

Những nữ vận động viên đầu tiên của CLB.

Những bóng hồng của đội môtô bay lừng lẫy một thời - Ảnh 12

Các cô gái thuộc lớp thứ hai của môtô Quốc phòng. Từ năm 1968 trở đi, chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, các vận động viên trở về đơn vị, nhà máy, xí nghiệp làm nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất. Những màn biểu diễn đẹp mắt trên môtô một thời cũng biến mất từ đó.

Theo VnExpress

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.