ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: yellow_lotus
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cảnh sát TQ trắng trợn tống tiền người dân lương thiện
Wednesday, March 12, 2014 23:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Kể từ khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, vô số người đã bị bắt và bị tra tấn vô nhân đạo. Bên cạnh đó, việc tống tiền các học viên Pháp Luân Công cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một băng ghi âm gần đây cho thấy cảnh sát ở Tế Nam công khai tống tiền 5 triệu nhân dân tệ đối với thân nhân một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp. Đe dọa rằng, “Tôi có quyền quyết định mạng sống cô ta”. Sau đây là báo cáo của chúng tôi. 

Vào ngày 20 tháng 2, Tổ chức thế giới điều tra bức hại Pháp Luân Công có trụ sở tại New York đưa tin, một cảnh sát đã bắt giữ bất hợp pháp một học viên Pháp Luân Công và tống tiền thân nhân của nạn nhân. Được biết vào đêm giao thừa, cô Sài Địch Vân, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã bị cảnh sát Tế Nam bắt giữ và giam cầm bất hợp pháp.

 
Cảnh sát từ chối thả cô Sài Địch Vân, và không cho bất kỳ ai đến thăm cho đến khi tuyên án xong. 
Người thân sống ở nước ngoài của Sài Địch Vân đã gọi điện cho cảnh sát phụ trách, ông Mễ Quang Lượng, và yêu cầu thả cô. Mễ Quang Lượng đã trắng trợn tống tiền 5 triệu nhân dân tệ trên điện thoại. Và cho hay, với tư cách Giám đốc sở cảnh sát Tế Nam, ông ta có đủ thẩm quyền để thả cô Sài. 
[Mễ Quang Lượng, cảnh sát Tế Nam - Băng ghi âm] “Người này thực sự là một người tốt, Tôi có thể thả cô ta dễ thôi. Nhưng anh hiểu xã hội cộng sản rồi. Tôi muốn 5 triệu nhân dân tệ trao đổi. Đừng có nói tôi quá tham lam. Tôi quyết định cho cô ta con đường sống. Nếu tôi quyết định cô ta phải chết thì cô ta có thể phải ở đây đến hết đời.” 

Khi gia đình và bạn bè của Sài Địch Vân yêu cầu thả cô vô điều kiện, Mễ Quang Lượng cương quyết yêu cầu một khoản đặt cọc trong tài khoản ngân hàng ít nhất là 1 triệu nhân dân tệ. [Mễ Quang Lượng, cảnh sát Tế Nam - Băng ghi âm] “Tiền thì chẳng có nghĩa lý gì, nhưng cuộc sống là vô giá. Nếu anh muốn cô ta sống, thì phải có tiền mới được. Không có ít nhất 1 triệu nhân dân tệ thì đừng có mơ”. 

Theo báo cáo từ trang Minh Huệ, kể từ giữa tháng Một, cảnh sát ở thành phố Tế Nam đã bắt cóc 3 học viên Pháp Luân Công là Từ Diên Giang, Lưu Tân Mai, và Sài Địch Vân. Cảnh sát tuyên bố họ bị bắt giữ vì đã treo các biểu ngữ như ” Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân -Thiện – Nhẫn hảo”, “Trời diệt Trung Cộng; thoái Đảng bảo bình an”. 

[Chu Kha Minh, học viên Pháp Luân Công đầu tiên nộp đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân] “Họ bức hại những người vô tội và tống tiền nạn nhân với cái giá 5 triệu nhân dân tệ. Một cái giá bẩn thỉu. Thực tế, đây chỉ là một vụ điển hình trong số rất nhiều các vụ đàn áp học viên Pháp Luân Công. Hầu như ai tập Pháp Luân Công cũng đều bị tống tiền. Tất nhiên không phải ai cũng bị tống tiền 5 triệu nhân dân tệ, nhưng mọi vụ việc như vậy đều do một nguyên nhân cơ bản”. 

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, đã bất chấp Hiến pháp phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Chính sách ông này đưa ra là hủy họa thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

 

Nguồn: NTD Tiếng Việt

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.