ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sau cơn mưa trời lại… tối
Wednesday, March 12, 2014 2:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chỉ 3 ngày sau thất bại cay đắng trước Wigan ở Cúp FA, Man.City sẽ lại phải đối mặt với nguy cơ trắng tay tại Champions League khi sân Camp Nou chẳng hứa hẹn sẽ mang đến điều mà họ mong đợi.
>> Aguero & sứ mệnh “giải cứu” Man City
>> HLV Manuel Pellegrini tẩy chay buổi họp báo trước trận gặp Barcelona
>> Joe Hart tự tin lội ngược dòng trên đất Tây Ban Nha
>> Từ Man City tới Real: Barca chỉ có 1 lối ra

Giông bão tại Etihad

Làm sao có thể tin rằng Man.City sẽ lại bại trận trước Wigan ở vòng tứ kết Cúp FA khi họ có trong tay mọi lợi thế: từ thiên thời, địa lợi đến nhân hòa và từ lực lượng cầu thủ cho đến đẳng cấp. Thế nhưng điều đó đã xảy ra, khiến cho tham vọng đoạt cú ăn ba ở các giải nội địa của The Citizens tan theo mây khói.

Có thể cho rằng đó là một trận đấu không cân sức khi thời gian kiểm soát bóng của Man.City lên đến 69%, tung ra 12 cú dứt điểm (hơn gấp đôi Wigan) và tỷ lệ chuyền bóng thành công cũng đạt đến 85% (so với 70% của Wigan). Tuy nhiên, tất cả những con số thống kê vượt trội đó chỉ có thể mang lại cho The Citizens một bàn thắng an ủi từ cú sút bên ngoài khu vực 16m50 của Samir Nasri ở phút 68.

May mắn đã không đứng về phía Man.City khi cú đánh đầu của Edin Dzeko đưa bóng dội trụ thành nhưng cũng phải thừa nhận rằng hàng phòng ngự của The Citizens chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Tình huống phạm lỗi của Martin Demichelis dẫn đến quả phạt đền mà Jordi Gomez đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho trận đấu trong lúc Gael Clichy đã không theo kịp James Perch ở bàn thua thứ hai.

Man.City khó có thể lật ngược được thế cờ trước Barcelona (giữa) ngay tại Camp Nou

Bóng tối tại Camp Nou?

Đúng là trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và Nasri đã dùng đúng câu này để nói về cuộc đọ sức giữa Man.City với Barcelona ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League diễn ra vào rạng sáng mai tại Camp Nou. Tất nhiên, lần này Man.City sẽ vào vai của Wigan, đội bóng đang gặp bất lợi về mọi mặt, và Nasri hy vọng các đồng đội của anh sẽ xem trận thua cay đắng hồi cuối tuần qua như một động lực để vươn mình đứng dậy.

Dù luôn đánh giá rất cao Barcelona nhưng đồng thời Nasri cũng cho rằng các ngôi sao của đối thủ cũng chỉ là con người, có thể thất bại trong một ngày xấu trời nào đó như điều đã diễn ra trên sân của Valladolid hồi cuối tuần qua.

Đúng vậy, Barcelona không chỉ thua một mà đã thất thủ đến 2 lần (lần trước là trên sân của Sociedad) chỉ trong 3 vòng đấu gần đây nhất ở Primera Liga. Thế nên, đã có nhận định cho rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Man.City lật ngược thế cờ trước Barcelona và giành lấy tấm vé vào tứ kết.

Muốn vậy, Man.City cần phải chơi tấn công ngay từ đầu và làm mọi cách để có được bàn thắng càng sớm càng tốt. Nếu làm được điều đó, họ sẽ khiến Barcelona rơi vào trạng thái lo lắng để rồi khó có thể phô diễn hết khả năng của mình. Thế nhưng, có 2 điều mà Man.City cần nhớ: đây là Champions League chứ không phải Primera Liga và đây là Camp Nou chứ không phải một chốn vô danh nào đó.

Barcelona luôn tỏ ra rất mạnh mẽ ở Champions League và Camp Nou từng là nơi chôn vùi tham vọng của biết bao đối thủ. Thế nên, dù không ai cho rằng sự tự tin của Man.City là mù quáng thì cũng chẳng có ai đặt Barcelona vào cửa tử ở trận đấu này.

Ba ngày sau cơn giông bão tại Etihad, nhiều khả năng Man.City sẽ chưa thể tìm thấy ánh mặt trời tại Camp Nou. Thế thì phải chăng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế Man.City sẽ phải lần lượt chia tay 2 trong 4 giấc mơ mà họ đã ấp ủ từ đầu mùa?

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.