ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Thùy Băng
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giai thoại động vật Đài Loan – Trung Quốc
Sunday, April 6, 2014 2:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Các bạn thấy đấy, chú gấu trúc này lúc nào cũng vô cùng đáng yêu, từ uống sữa, ngủ, đo chiều cao, bò đi bò lại, cho tới gặp mẹ. Mọi tư thế trong cuộc sống hàng ngày đều dễ thương, khiến cả giới truyền thông quốc tế cũng phải đề cập đến. Đây cũng là chú gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Đài Loan. 

Ở đây có một điểm mà tôi chú ý. Đó là sau khi gấu con yuanzai chào đời thì chú được con người chăm sóc. Vì sở thú muốn quan sát và kích thích tình mẫu tử của gấu mẹ, họ đã đặc biệt thiết kế một chú gấu con giả tên là fangzai và đặt tại lồng của gấu mẹ. Ngoài việc bôi chất bài tiết lên con gấu giả để mô phỏng mùi của gấu con, bên trong còn lắp một chiếc loa, để phát ra tiếng kêu của gấu con nữa. Thậm chí để ước đoán xem gấu mẹ có chăm sóc tốt cho gấu con hay không, họ còn để một quả trứng gà ở bên trong nữa. Thật là một ý tưởng thú vị! Nhưng hình nộm mô phỏng chú gấu con này làm tôi nhớ đến một bản tin về động vật gần đây… Ở Hà Nam, Trung Quốc, một người mẹ đưa con trai đi xem sư tử châu Phi tại vườn thú. Nhưng bạn nhỏ này sau khi nghe tiếng sư tử kêu cảm thấy có cái gì đó là lạ. Tôi tin rằng những ai đã xem qua bộ phim 007, cũng đều biết tiếng sư tử kêu đại khái là như thế nào. Đây là âm thanh mà bạn nhỏ này nghe thấy. Thử nhìn lại lần nữa. Trời ạ! Không phải sư tử. Xem ra là một chú chó ngao Tây Tạng, Nghe nói vào ngày hôm đó, hai mẹ con đã phát hiện ra chó sói biến thành chó săn, báo gấm biến thành cáo. Tin tức thật dễ làm người ta liên tưởng tới câu thành ngữ “chỉ hươu nói ngựa”. Nhưng bà mẹ này chắc hẳn rất vui vì con mình thông minh hơn nhà vua Tần Nhị Thế trong câu chuyện xưa. Thực ra vào năm ngoái ở Bắc Kinh đã xảy một chuyện không thể tưởng tượng nổi Theo bản tin, khách tham quan tại công viên động vật hoang dã tại Bắc Kinh phát hiện, Công tại đây luôn đứng một chỗ không động đậy, giống như là…. bị trói vậy đó. Thậm chí nhân viên tại đây còn nói với du khách: “nếu mọi người muốn chụp ảnh, tôi có thể làm nó xòe đuôi” Nghe hay lắm phải không? Cuối cùng nhân viên vườn thú cho biết, đuôi của con Công này là giả. Họ dùng điện để điều khiển, khiến đuôi tùy ý xòe cụp. Đương nhiên việc này chẳng khác gì ngược đãi động vật. Nhưng so sánh với chú cá sấu tiếp theo thì Công ta có lẽ đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Lần trước tại vườn thú Vũ Hán, rất nhiều du khách muốn chứng minh xem những con cá sấu tại đây có phải là thật hay không. Họ liền lấy đá ném vào cá sấu, kết quả là trong 8 con thì có 4 con bị ném chết. Mọi người cũng biết, ném đá đến chết là một cực hình nghiêm trọng tại Hy Lạp cổ đại hoặc một số nền văn minh khác. Những con cá sấu này chỉ là không thích động đậy thôi, vậy mà có người đã ném chết chúng rồi.

 

Nguồn: NTD Tiếng Việt

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.