ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Thùy Băng
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Học sinh Trung Quốc làm cảnh sát đặc nhiệm!
Tuesday, April 15, 2014 3:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Mọi người đều biết rằng thật khập khiễng khi so sánh giáo dục ở Trung Quốc và giáo dục tại Mỹ. Cụ thể hơn là, giáo dục của Trung Quốc sản sinh ra rất ít kỹ sư… rất… rất ít kỹ sư.

Hãy xem, giờ đất nước này thậm chí sắp không còn cả nước sạch để uống nữa.

Khi còn bé, nhà trường đã bắt tôi phải học những lớp học vô nghĩa về nghệ thuật và âm nhạc, tranh luận và hùng biện, văn học và lịch sử. Thật lãng phí thời gian! Chẳng được như những học sinh tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Chúng đã được trải nghiệm cuộc sống thật sự khi mặc bộ quân phục giống cảnh sát đặc nhiệm và đi tới công trường thay vì ở trên lớp học.

Mới đây, chính quyền thành phố Quý Dương đã quyết định cưỡng chế phá dỡ 51 tòa nhà vào ngày 12 tháng 10. Và vấn đề là ở chỗ, đôi khi những người dân bị cưỡng chế thường có xu hướng phản kháng lại. Cũng phải thôi, tiền đền bù ít đến thảm thương, còn gì để mất chứ? Theo các bài viết trên mạng xã hội Weibo và một website bất đồng chính kiến, đó chính là nguyên nhân mà 2.500 học sinh trung học đã phải mặc quân phục và đồng phục cảnh sát đặc nhiệm, đi tới công trường để canh giữ gần 230.000 m2 đất.

Nếu không… thì chúng sẽ bị đuổi học.

Cưỡng chế phá dỡ đem lại nguồn thu khổng lồ cho chính quyền địa phương. Bởi vì đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước, chính quyền có thể thu hồi đất bất cứ lúc nào và bán nó cho các doanh nghiệp để hốt lợi. Nhưng sẽ luôn xảy ra việc người dân phản đối để giữ đất, có người còn tự thiêu, gây ra rất nhiều rắc rối. 

Nhưng cứ thử tưởng tượng, nếu họ nhìn thấy một đoàn quân tại khu vực xây dựng, họ sẽ không dám phản đối quá gay gắt nữa, trừ phi họ vô tình biết được đó chỉ là những học sinh trung học. 

Thật đáng xấu hổ là những đứa trẻ ở Thẩm Quyến này không được đến trường. Mà nếu có lại bị cưỡng chế làm việc ở những nơi thú vị, như tại dây chuyền lắp ráp của Tập đoàn Foxconn. Được biết mới đây, Đại học Kỹ thuật Tây An đã buộc hơn 1.000 sinh viên làm việc ca đêm và ngoài giờ tại các dây chuyền của nhà máy Foxconn để sản xuất máy chơi game PlayStation 4 đời mới.

Nếu không chúng sẽ không được tốt nghiệp!

Đúng là một cơ hội hiếm có, bởi vì về cơ bản trò chơi giải trí video vẫn bị cấm ở Trung Quốc, gần như là người dân không bao giờ mua PlayStation. Đấy là Foxconn đã tiến bộ rồi đó! Năm nay còn tốt chán so với năm ngoái, khi họ lạm dụng cả trẻ em dưới độ tuổi lao động, có em mới khoảng 14 tuổi, để lắp ráp máy chơi game Wii U của hãng Nintendo.

Thoải nào mà PlayStation chất hơn hẳn!

Và vụ lạm dụng này lại nhỉnh hơn so với vụ chính quyền buộc các trường đại học ép sinh viên tham gia vào dây chuyền sản xuất iPhone trước thời điểm iPhone 5 được tung ra thị trường mà không hề thông báo với các vị phụ huynh.

Màn hình điện thoại được nước mắt của sinh viên vệ sinh miễn phí.

Có lẽ đây là lý do mà các gia đình giàu có gửi con ra nước ngoài để hưởng một nền giáo dục thực sự. 

Vậy liệu những sinh viên này có học được kinh nghiệm thực tế nào không? Có thể xem là thế nếu chúng ta bỏ qua bài học để đời, rằng không nên phản đối chính quyền dù mệnh lệnh có ngu ngốc đến đâu. Nếu hiểu được như vậy thì sinh viên của chúng ta đã sẵn sàng rồi đấy!
 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.